1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chứng sợ thất bại khi cưa gái, nhờ các cao thủ trợ giúp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi -----, 11/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pxtacc

    pxtacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Chủ top biến mât rồi còn đâu.

    Oài, chán quá, đọc dc cái đoạn 'nhờ vả' của chủ top mà thấy buồn.
    Cứ bảo quái lạ sao giờ lắm vụ đâm chém, xử lý nhau thế. Giá như đừng có mấy cái chú lửng lơ này thì đỡ.
    Nói thật, cứ lem nhem như cái chú này thì rồi sẽ có lúc mấy cái 'rập ròm' nó xé tan xác ra (ít ra là xác chú này) vì suy nghĩ thế sẽ dễ làm cả mấy đường cho nó chắc, cho nó đỡ bị 'móm'.
    Chú này mà nói thật 100% thì tớ chít liền, đời nay chẳng có ai vừa muốn yêu lại vừa sợ yêu cả.

    Đã muốn thì không sợ.
    Đã sợ thì hết muốn.
  2. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Thì lão này khoác lác, 1 tấc lên giời chứ có biết đek gì cưa gái nó ntn đâu nên mới có những suy nghĩ từ bụng ta ra bụng người và ấu trĩ đến như thế...buồn cười ở chỗ là lão lớn tiếng chỉ trích những thằng ba hoa chích chòe ở trên nhưng lại ko nhận ra là mình cũng giống hệt thế....tuy nhiên lão đúng ở 2 điểm là ko nên mang theo chân gỗ và sau 3 lần đi chơi riêng thì nên chốt hạ (tuy nhiên cái này thì phần lớn ai cũng biết =)))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ông này viết gì đọc ko hiểu luôn.... thiếu gì người vừa muốn yêu nhưng lại sợ yêu....và tôi chắc chắn là 98% đàn ông rơi vào trường hợp này, phần lớn đàn ông đều có cảm giác sợ khi bắt chuyện, làm quen với 1 cô gái lạ....cái sợ này chính là cái sợ bị từ chối, sợ bị cô gái cười, sợ bị người khác cười là kẻ thua cuộc (giống như ông chủ Topic)...nên nhận ra yếu điểm để mà khắc phục, ko nên sống trên mây hay chém gió và quăng lựu đạn ở đây....ông đừng nói là trình của ông đến mức pick up bất kỳ cô gái nào và ở bất kỳ nơi đâu mà ko hề có cảm giác sợ nhé!
  3. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Loanh quanh luẩn quẩn thế éo nào em nhận ra là bác Nato chuẩn, Quẫy ca cũng chuẫn, mà bác Hờ bem cũng đúng.
    Bác Nato chuẩn ở case
    Quẫy ca chuẩn ở tâng bi gà, chọc cười thiên hạ. Dù Quẫy ca có nói sai em vẫn yêu Quẫy ca.
    Bác Hờ bem thì đúng, nhưng mà chỉ đúng với ai giống bác thôi. Phần lớn điều bác tư vấn là : kinh nghiệm thực tế bản thân, còn về đúc kết đắp đất sét xây buyn đinh thì bác chưa thỏa mãn em
    Hí hí
  4. -----

    ----- Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    -------
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Anh ở HN éo đâu, thi thoảng ra chơi thôi.
  6. nguoidaukho87

    nguoidaukho87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    1
    bác giống em thế.
  7. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    tại sao lại sợ nhỉ ? Anh đang ngại ngùng điều gì nhỉ ?

    Và thêm nữa , trong tình yêu thì chữ : Thất bại , k phải là cô ấy k yêu mình , k phải là cô ấy chê mình . Mà là anh không dám đối diện với chính bản thân mình thì anh sẽ thất bại .

    Tình yêu là khó nói , và tình yêu là phải hết mình , phải sống thật . Khi cô ấy đã nhận ra con người thật của anh , anh hết mình vì tình yêu ấy , vì hạnh phúc dành cho cô ấy . Thì tất cả mọi thứ khác đều trở nên không quan trọng .

    Hãy là chính mình nhé . Khó chọn lắm , nhưng mà sẽ có 1 người hợp với anh . Cứ tìm đi và sống thật với những gì mình làm .

Chia sẻ trang này