Chung sống với nỗi buồn !!! Cuộc sống thì cứ trôi qua, mỗi ngày có một nỗi buồn, chẳng hiểu sao cứ vui ít buồn nhiều như thế . Có lẽ có những thứ thực sự chẳng đáng buồn ,nhưng tại sao tim vẫn đau ? Ngày hôm qua, lúc 2h sáng có 1 người con gái với cái tên là L gọi điện cho anh, bảo tối nào đến sửa máy tính hộ . Vẫn biết là chẳng co chuyện gì đâu, nhưng vẫn cảm thấy bực bội. Sao lại có người có duyên đến thế không biết ? 2h Sáng mà cứ làm như 2h chiều ý, chẳng ngại làm phiền người khác gì ca ? Vậy mà anh vẫn nhẹ nhàng giải thích thế nay thế kia .... để tối thứ 6 nhe .... Nói ra thế này lại mang tiếng ghen, lại bảo người ta nhờ sửa máy tính chứ có gì đâu, thế mà cũng ghen vớ vẩn... Rồi thì mất quyền tự do, mất bạn bè ... Mình vẫn cảm thấy rất tức vì lần trước có thằng P ở đây đang kể chuyện mấy thằng thích L ra sao !! Tự nhiên chen vào câu : L hơi bị thích anh .... Nghe xong câu đấy mình tự nhiên thấy buồn kinh khủng , tưởng là như thế nào........ sau đấy lại bảo là anh đùa ...... có đùa hay không thì với mình ko quan trọng. . Mình ghét nhất con gái kiểu gọi hội gọi đàn đi đánh 1 đứa con gái khác ,mà cũng chẳng vì cái gì to tát , chỉ vì chuyện đàn bà ganh ghét nhau vớ vẩn ...... mà lại không phải một lần ...... nếu mà cái L nó có thích anh thật và anh cảm thấy tự hào về điều đó thì với em anh cũng chẳng ra cái gì cả ....em khinh cái kiểu con gái như thế !!! Ôi chắc mà mình lẩm cẩm mất rồi, tự nhiên lại nghĩ lung tung, việc gì phải lo trước tương lai . Cái gì cần đến sẽ phải đến , ghen ghiéc làm gì mệt người , nghĩ lắm cho già người chứ đượ tíchsự gì . Thôi viết dài quá rồi, chắc là cũng chẳng ai thèm đọc cái bài ngớ ngẩn này , viết ra thấy nhẹ cả người . Nếu chẳng may có ai đọc bài viết này của tớ thì cho ý kiến nhe . Cám ơn các bạn nhiều lắm Người ra đi đầu không ngoảnh lại Sau lưng thêm nắng lá rơi đầy