1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÚNG TA BIẾT NHỮNG GÌ??

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi deaddog, 15/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    chúng ta ko nói suông, chúng ta phải biết hành động và hi vọng , trước hết bạn phải cố làm giàu cho bản thân sau đó bạn mới có thể chia sẻ và giúp đỡ người khác và hướng đến những lí tưởng xa hơn - nhưng có 1 điều bạn ko bao giờ được để mất đó là niềm tự hào dân tộc và lí tưởng của bạn - với tôi , nếu sống ko có mục đích và lí tưởng , mọi hành động khác chỉ mang tính TỒN TẠI
    tôi biết với tình hình hiện nay , chúng ta sẽ mất nốt toàn bộ vùng biển - ko thể tránh khỏi khi mà cán cân quá chênh lệch , TQ sẽ âm thầm Ăn nốt - tôi chấp nhận , nhưng tôi vẫn cố gắng tuyên truyền để mọi người CÙNG HIỂU BIẾT và hi vọng những thế hệ sau có thể làm cường thịnh đất nước - tôi vẫn đang trao cho họ những kiến thức mình có - tôi vẫn hi vọng , hi vọng ,...
  2. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Nhầm
    Được emyeulacuoi sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 21/01/2008
  3. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Phục bác, em ủng hộ cái tâm của bác, nhưng nghe có vẻ bác bất lực về vấn đề này.
    Thực ra không chỉ những SV được gọi là " HIỂU BIÊT " nhìn nhận ra sự thật Biển một trong những nguồn tài nguyên của chúng đang bị cướp trăng trợn mà đau lòng mà ngày cả chính phủ ta cũng hiều điều đó. Nhưng tại sao điều đó vẫn xảy ra. Những bất lực bắt nguồn từ các điều kiện: Kinh tế, Quân sự, nguồn lực con người ". Để mà so sánh chúng ta thua hoàn toàn TQ, chúng ta chỉ có tinh thần, chỉ có kêu gọi nhưng chúng ta không hành động bởi chúng ta biết nếu hành động thì chúng ta sẽ thiệt thòi về nhiều mặt, thậm chí có thể phát đoá thành cuộc chiến thực sự. Trong những năm qua, TQ luôn luôn tìm cách âm thầm hại chúng ta trên tình thần gọi là hợp tác. Hàng loạt hàng giả được lưu thông vào nước ta qua đường biên giới, những dịch bệnh, những đồ chơi mang tính kích động tàn bạo....việc đánh vào tâm lý ham rẻ và vụ lợi cá nhân của một số đồng bào thiếu hiểu biết của chúng ta được TQ tận dụng triệt để..Và trong tương lai không biết sẽ có những điều gì. Chúng ta o thể chờ 1 tương lai như vậy, bị động đến mức không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với đất nước mình. Chúng ta 1 tập thể bé nhỏ, chúng ta cần liên kết tạo thành một khối vững mạnh. CHúng ta không chiến đấu bằng súng ống hay những mưu đồ bạo lực mà hãy chiến đấu bằng sức mạnh kinh tế, sức mạnh tinh thần, hãy làm giàu cho chình bản thân là đang làm giàu cho đất nước. " KINH TẾ CHI PHỐI CHÍNH TRỊ ". SV HÀNG HẢI VN CỐ LÊN.

Chia sẻ trang này