1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÚNG TA BIẾT NHỮNG GÌ??

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi deaddog, 15/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deaddog

    deaddog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    CHÚNG TA BIẾT NHỮNG GÌ??

    Quốc Vụ Viện Trung Quốc vừa phê chuẩn việc lập thành phố cấp huyện Tam Sa nhằm trực tiếp quản lý các quần đảo trên biển Đông , trong đó có TRƯỜNG SA & HOÀNG SA của Việt Nam.
    Chúng ta đã có hiểu biết thế nào ngoài những gì được biết qua đài & báo? Tôi mạn phép xin được lập Topic này để phần nào giúp các bạn hiểu thêm về một phần máu thịt của Tổ Quốc , về những gì đã và đang diễn ra.....
    P/S : những tư liệu được sưu tầm của nhiều tác giả đều có link dẫn .
    Tôi chỉ sưu tầm và hệ thống hoá các bài viết ko nhằm mục đích gì khác là giúp các bạn ở đây có một cái nhìn đầy đủ hơn , đa chiều hơn về sự kiện này . Xin mạn phép!
  2. deaddog

    deaddog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    BUI THANH''''''''''''''''S BLOG
    Không thể chấp nhận được !
    Quốc vụ viện Trung Quốc vừa phê chuẩn việc lập thành phố Tam Sa, nhằm trực tiếp quản lý các quần đảo trên biển Đông, trong đó Hòang Sa và Trường Sa của Việt Nam.
    Điều này là không thể chấp nhận được !
    Phản ứng ?orất ngọai giao? của người phát ngôn bộ ngọai giao Việt Nam dường như chưa thể nói lên sự quan tâm đặc biệt , kèm theo bất bình của công luận Việt Nam vài ngày qua.
    Còn nhớ: 19 năm trước, vào tháng 4 năm 1988, Trung Quốc cũng đã thông qua một nghị quyết thành lập tỉnh Hải Nam, trong đó bao gồm cả Hòang sa và Trường Sa của Việt Nam. Ngay sau đó trên Tuổi Trẻ , nhà báo Đòan Khắc Xuyên gọi đó là một ?onghị quyết ăn cướp, sau những hành động ăn cướp?.
    Đúng vậy !
    Nghị quyết nói trên được thông qua một tháng sau ngày 14-3-1988. Đó là cái ngày hải quân Trung Quốc dùng vũ lực xâm chiếm các đảo ở Trường Sa. Họ đã bắn chìm 3 tàu vận tải của hải quân VN. 74 chiến sĩ quân đội nhân dân VN hy sinh giữa biển khơi. Và xa hơn một chút, ngày 19-1-1974, hải quân Trung Quốc cũng đã dùng nhiều chiến hạm và phi cơ cưỡng chiếm tòan bộ Hòang Sa. Trong trận hải chiến lịch sử và không cân sức này, 58 binh sĩ quân đội Saigon đã ngã xuống , nhưng không giữ được mãnh đất thiêng liêng của ông cha. Hòang Sa từ ấy rơi vào tay Trung Quốc.
    Nhưng vẫn chưa đủ, từ năm 1976 phía Trung quốc luôn tìm cách thu tóm Trường Sa bằng quân lực, và thực tế họ đã xâm chiếm được nhiều đảo bằng cách ấy. Gần đây nhất, Trung Quốc tiếp tục thực hiện những cuộc tập trận ở Hòang Sa, mở tour du lịch Hòang Sa, xây dựng hải cảng, sân bay và các công trình quân sự trên những hòn đảo thuộc chủ quyền Việt Nam
    Không khó để đóan được đằng sau những hành động đó là gì.
    Cho dù đó là gì đi nửa, chúng ta trước sau vẫn chỉ có một câu trả lời: Hòang Sa, Trường sa là lảnh thổ của Việt Nam và mãi mãi là như thế ! Những người đi trước đã ngã xuống vì mảnh đất này và do vậy, chúng ta cũng sẽ không lãng quên điều ấy. Và chúng ta cũng không cho phép ai thay đổi lịch sử, thay đổi bản đồ Việt nam !
    Và xin bạn, mỗi ngày mở trang 2 báo Tuổi Trẻ, trong mục dự báo thời tiết, hãy xem Hòang sa Trường sa chúng ta bao nhiêu độ ? Nơi ấy nắng ấm, mưa bão thế nào ?
    Như chưa hề có cuộc chia ly?
    Bùi Thanh
    BUI THANH''''''''''''''''S BLOG http://blog.360.yahoo.com/blog-CIrwXUUzbq_T38SajGABjc_c?p=496
  3. deaddog

    deaddog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    HOANG SA.ORG
    Mẹ Ðứng mũi Sơn Chà
    Gủi hồn ra Ðông Hải
    Ðảo nổi giận nên biển cuồn sống dậy
    Ôi, đất nước ông cha: tay đứt lòng đau
    (thơ Phạm Lê Phan)
    Hoàng Sa là đất của Việt Nam, là đảo của Việt Nam, là biển của Việt Nam. Trong Hồng Ðức Bản Ðồ viết từ thời Lê Thánh Tông, đã minh định các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là phần lãnh thổ Việt Nam. Cụ Huỳnh Thúc Kháng, nhà cách mạng người Quảng Nam, trong báo Tiếng Dân, xuất bản ngày 23-7-1938 đã ghi lại các tài liệu, các dấu tích về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, trong đó có đoạn viết" "Vấn đề "quốc tịch đảo Tây Sa" này, nếu trên sân khấu quốc tế, nhận chủ quyền sở hữu của những ai chiếm trước và có tài liệu làm chứng hẳn hoi, như luật điền thổ, khai tài, khai lập nghiệp ở xa, bằng theo lộ tịch và phân thư chúc từ của tiền nhân để lại, tưởng không có nước nào có chứng cứ đầy đủ như nước ta."
    Ngày 13/7/1961, Tổng thống Ngô Ðình Diệm ban hành sắc lệnh số 174 NV, trong đó ấn định : "Quần đảo Hoàng sa thuộc tỉnh Quảng Nam. Một đơn vị hành chánh xã bao gồm trọn quần đảo này được thành lập và lấy danh hiệu là xã Ðịnh hải trực thuộc quận Hòa vang. Xã Ðịnh hải đặt dưới quyền một phái viên hành chánh".
    Ngày 21/10/1969, Thủ tướng Chính phủ VNCH ký nghị định số 709-BNV/HCÐP để "Sáp nhập xã Ðịnh Hải thuộc quận Hòa Vang tỉnh Quảng Nam vào xã Hòa Long cùng quận".
    Tuy nhiên, ngày 19 tháng Giêng năm 1974, hạm đội hùng hậu của hải quân Trung Quốc tiến chiếm Hoàng Sa, xâm phạm chủ quyền và sự toàn vẹn của lãnh thổ Việt Nam. Sau những trận hải chiến dữ dội chung quanh quần đảo Hoàng Sa để chống lại một kẻ thù đông hơn và mạnh hơn gấp nhiều lần, hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã buột phải triệt thoái khỏi vùng đảo, nơi tổ tiên chúng ta đã bao đời gìn giữ. Trong vùng biển mẹ thân yêu, từ đó, đã nhuộm thêm máu của những người con ruột thịt, Ngụy Văn Thà, Nguyễn Thành Trí ..và nhiều thanh niên Việt Nam yêu nước khác.
    Ngày 14 tháng 2 năm 1975, Bộ Ngoại giao chính quyền Việt Nam Cộng hòa công bố Sách trắng về các quyền lịch sử và pháp lý của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
    Nghị quyết ngày 6 tháng 11 năm 1996 tại kỳ họp thứ X Quốc hội khoá IX nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tách huyện Hoàng Sa khỏi tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng cũ, sáp nhập vào thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương.
    Hoàng Sa đang nằm trong tay Trung Quốc nhưng Hoàng Sa vẫn muôn đời sẽ ở lại trong lòng của mỗi người Việt Nam. Mỗi người Việt Nam phả ghi khắc trong tim mình: Hoàng Sa là đảo Việt Nam, là biển Việt Nam, là đất Việt Nam.
    Ðất nước Việt Nam có khi thịnh khi suy, lịch sử Việt Nam có khi hưng khi phế, thế hệ trước không giữ được Hoàng Sa nhưng không phải vì thế mà Hoàng Sa trở thành đất của Trung Quốc bá quyền hay của bất cứ một quốc gia nào khác. Dân tộc Việt Nam, các thế hệ Việt Nam hôm nay và mai sau phải nhớ rằng: Bất cứ khi nào các điều kiện kinh tế, chính trị và quân sự cho phép, một trong những việc đầu tiên là phải lấy lại Hoang Sa!HOANG SA.ORG
  4. deaddog

    deaddog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    "Cái lưỡi bò" Trung Quốc
    Có một blogger hỏi tôi: báo chí đưa tin Trung Quốc lập "cái gọi là thành phố Tam Sa". Vậy ngòai Hòang Sa, Trường Sa của chúng ta, thì quần đảo thứ ba là Sa nào: Đông Sa hay Trung Sa ?
    Tôi nghĩ đây cũng là câu hỏi của nhiều người, nên xin góp vài tư liệu như sau:
    Ở biển Đông , có tất cả 4 quần đảo lớn, đó là Đông Sa, Hoàng Sa, Trung Sa và Trường Sa. Nhìn vào bản đồ, Đông Sa đuợc khoanh vàng, Hòang Sa màu xanh dương, Trung Sa màu đỏ và Trường Sa màu xanh lá cây.
    [​IMG]
    Quần đảo Đông Sa ( tức Dongsha hoặc Pratas islands) hiện nay đang thuộc quyền quản lý của Đài Loan.
    Quần đảo Trung sa (Zhongsha) rất ít nghe nhắc đến. Đó chính là Macclesfield Bank, là nhóm bãi ngầm nằm ở phía Đông Nam của quần đảo Hòang Sa. Bạn khó thể thấy được Trung sa trên bản đồ vệ tinh của google hoặc Wiki, vì đây chỉ là những bãi ngầm không có đảo và chưa có căn cứ quân sự nào được xây dựng ở đây. Nhưng đó vẫn là một vị trí chiến lược, nên cả Trung Quốc và Đài Loan đều tuyên bố chủ quyền thuộc về họ, mặc dù quần đảo này nằm cạnh?Philippin. Mà chủ quyền của ai, chúng ta không quan tâm lắm, vì Trung Quốc hay Đài Loan đều là ?China.
    Quay trở lại câu hỏi bên trên, căn cứ vào một trang web mà chính quyền Trung Quốc vừa tạo ra mới đây, thì ?ocái gọi là thành phố Tam sa? bao gồm Trung Sa, và Hòang Sa, Trường sa (của Việt nam)
    Nhưng tại sao tôi lại sử dụng một bản đồ Trung Quốc để minh họa cho entry này ?
    Ồ, không đâu, tôi muốn các bạn nhìn thấy ?ocái lưỡi bò Trung Quốc? (lời một quan chức`cao cấp Bộ ngọai giao Việt nam), nhìn thấy cái mưu đồ nuốt chửng biển Đông của chính quyền Trung Quốc.
    Nhìn vào đường vạch màu đen trên bản đồ, đố ai chịu nổi ! Nhưng họ cứ trắng trợn khoanh lại và tuyên bố bên trong đường viền ?olưỡi bò? đó là chủ quyền của Trung Quốc.
    [​IMG]
    Vậy đấy, con bò đói cỏ và ?okhát dầu? này chưa bao giờ từ bỏ mưu đồ liếm láp phương Nam.
    Vấn đề của chúng ta là : phải làm sao cắt đứt cái lưỡi của con bò này !
    BUI THANH''''S BLOGurl]http://blog.360.yahoo.com/blog-CIrwXUUzbq_T38SajGABjc_c?p=821[/url]
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Quần đảo Trường Sa của VN hông phải chỉ riêng mình quản lý, còn có cả bọn Khựa & Philip. Bằng chứng là đơi :
    Danh sách các đảo do Việt Nam kiểm soát :
    [​IMG]
    Danh sách các đảo do Trung Quốc và Philippine kiểm soát
    [​IMG]
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Để tìm hiểu thêm vào TS mọi người có thể vào đơi ạ
    http://www8.ttvnol.com/Web/TopicPage/Topic.aspx?TOPIC_ID=876647&whichpage=1&
    Tớ vinh dự được ra thăm đảo TS 2 lần òy ( ngày còn làm báo Quân hại nhân dân ). Ra đới mới thấy cái khổ của cánh lính đảo, riêng cái khoản sóng nước ai mà say tàu xe có thâm niên thì chỉ còn nước..........ở nhà cho khoẻ . Bởi vì người nó cứ nôn nao, mềm oặt ra, cảm giác say sóng không giống bất cứ say cái rì ! (tớ thì hông say dưng mờ chị bạn tớ say như thế đới )
    Cứ tưởng tượng nấu 1 nồi cháo mà 5 người phải giữ nhé : 1 người giữ bếp, 2 người 2 quai nồi, 1 người ngồi ngoáy, 1 người chịu trách nhiệm củi lửa ! Lính đảo rất khao khát đất liền ghé thăm bởi phải 6 tháng mới có 1 tàu theo quy định.( lúc đó nước ngọt, rau xanh, thư từ............tất tần tật mới được chuyển ra )
    Tranh thủ cổ vũ TS bằng bài hát nài ( chả bít nó hay hông dưng mờ tớ cứ nhai đi nhai lại suốt )
    Gần lắm Trường Sa - Hình Phước Long
    Click nghe
    Mỗi cánh thư về từ đảo xa, anh thường nói rằng: Trường Sa lắm xa xôi!.
    Nơi anh đóng quân là một vùng đảo nhỏ, bên đồng đội yêu thương. Chỉ có loài chim biển, sóng vỗ điệp trùng quanh gành trúc san hô.
    Trường Sa ơi! Biên đảo quê hương, đôi mắt biên cương, vẫn sáng long lanh giữa sóng cuồng bão giật, đảo quê hương!.
    Anh vẫn đêm ngày giữ biên khơi. Thương nhớ sao vơi người chiến sĩ Trường Sa ơi!
    Không xa đâu Trường Sa ơi! Không xa đâu Trường Sa ơi!
    Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh.
    Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em.
    Mong cánh thư về từ đảo xa, nơi thành phố này Trường Sa vẫn bên em.
    Anh ơi có nghe lời người từ phố biển, khi ngọn triều dâng cao.
    Khi cánh hải âu về, khi nắng sáng mùa, nơi đảo trúc san hô.
    Chiều Nha Trang, sao bỗng bâng khuâng, như thấy anh đang sừng sững kiên trung giữa pháo đài giữ đảo, Trường Sa ơi!
    Trông cánh chim bay về đảo khơi.
    Thương nhớ sao vơi người chiến sĩ Trường Sa ơi!
    Không xa đâu Trường Sa ơi! Không xa đâu Trường Sa ơi!
    Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh.
    Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em.
  7. muoi_ba

    muoi_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Nhóc, không biết thì đừng phát biểu lung tung.
    Quần đảo Hoàng Sa đã bị Trung Quốc chiếm năm 1974 từ Việt Nam Cộng Hòa (miền Nam Việt Nam - trước 1975).
    Còn Quần đảo Trường Sa đang được 7 quốc gia và vùng lãnh thổ tuyên bố chủ quyền toàn phần và một phần gồm Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Philippin, Malaysia, Indonesia, Brunei, trong đó chủ chốt nhất là 5 quốc gia đầu tiên. Các sự kiện lịch sử có được thì Việt Nam đang có lợi thế về chủ quyền ở Quần đảo Trường Sa. Năm 1988, Hải Quân Trung Quốc đã tấn công Hải Quân Việt Nam ở một số đảo trong Quần đảo Trường Sa, làm thiệt mạng 70 chiến sỹ Hải Quân Việt Nam. Phần mà Trung Quốc hiện nay đang kiểm soát thì chỉ được gọi là bãi đá (xem chi tiết trong tài liệu mà nhóc đã cung cấp), theo công ước quốc tế về luật biển thì ở đó ko thể xác định biên giới và vùng đặc quyền kinh tế. Cũng vì thế mà Trung Quốc âm thầm vận chuyển đất, đá, vật liệu xây dựng từ đất liền ra xây dựng những công trình kiên cố trên những bãi đá đó.
    Việc Quốc Hội Trung Quốc thông qua nghị quyết thành lập huyện Tam Sa là một bước công khai việc xâm lược chủ quyền của Việt Nam. Chúng ta - những người Việt Nam yêu nước - cần tỏ thái độ phản đối việc làm sai trái đó của Quốc Hội Trung Quốc. Vì việc làm đó của họ là vi phạm các công ước và tuyên bố chung mà Chính Phủ Trung Quốc đã ký kết.
    Chúng ta phản đối bằng cách nào?
    1. Cần tuyên truyền cho mọi tầng lớp nhân dân hiểu dã tâm xâm lược của Trung Quốc đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
    2. Bài trừ hàng hóa Trung Quốc ra khỏi cuộc sống hàng ngày. Dùng hàng Việt là yêu nước.
    3. Lao động, học tập hăng say hơn nữa, đặng làm ra nhiều của cải, dân giàu nước mạnh, lúc đó mình chế tạo hoặc mua (cũng đc) vài cái tàu sân bay hay tàu ngầm để bảo vệ biển đảo thân yêu.
    Chú ý: Cần phân biệt Chính quyền Trung quốc và người Hoa, tránh kỳ thị dân tộc.
  8. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Thôi thì em cũng ngứa lắm rồi, từ hơn tháng nay nhan nhản các thông tin về vụ việc HS và TS ..và hơn ai hết em cũng là người Việt Nam ,em cũng iu nước và cách yêu nước của em đơn giản lắm, tr­ước hết em phải làm trọn bổn phận của mình : lhọc tốt, làm tốt cho bản thân mình, mình khá giả thì chắc chắn sẽ có ích cho xã hội và cho đất nước. Chỉ vậy thôi ... em cũng vốn định ko nói gì, mà thật sự là chả dám nói vì trình em nó thấp lắm ..cái chuyện to tát thế này em là dân đen em chỉ làm theo chính phủ và nhà nước mà thôi. Chứ chủ động thì em ko có gan ..nhưng nếu đất nước có biến thì em cũng sẵn lòng theo chân lên đường ...
    Nhưng em thấy bức xúc lắm , các anh các chị các bác các chú .. chung quy 1 câu là chỉ được cái nói và hô hào linh tinh mà thôi, chả bao giwò nhìn nhận bản thân mình ..í nhầm đất nước mình chứ đang ở đâu ? như thế nào ? mà đòi "dùng chữ thánh hiền để thông quốc tế" ...
    Đọc ở đâu đó em thấy có bác còn mang cả "Vàng Anh" so sánh với sự kiện này !? em cũng chịu thôi ...chả hiểu văn các bác cao thế nào nhưng cái kiểu đó thì em cũng pó tay chấm com.
    3 cái điều của bác 13 em thấy : cái thứ 1, thứ 3 và cái ghi chú hợp lý nhưng cái thứ 2 thì .... bác có vẻ thành kiến quá rồi đấy. Thử hỏi đến giờ phút này mọi thứ ta dùng có được mấy phần là hàng Việt Nam và mấy phần là hàng Trung Quốc ?
    buồn cười thật ... kinh tế người ta phát triển , thương mại ng` ta khá thì phải công nhận và chóng mắt lên mà học hỏi chứ đừng có "bãi trừ" thế chứ
    Em chả dám đi đâu đó viết thế này đâu chỉ là ở box này em coi như nhà mình thì em mới dám ho he , nếu có gì sai trái các "tiền bồi " chỉ dậy thêm ạ .
    Chúc 1 tuần mới làm việc hăng say và hiệu quả !
  9. muoi_ba

    muoi_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Hiểu nhầm ý tớ rồi,
    Bài trừ hàng hóa Trung Quốc ra khỏi đời sống hàng ngày không có nghĩa mình cụp đuôi ngồi đó rung đùi mà nghĩ đến hàng hóa của nước Việt Nam vĩ đại nào đó.
    Kinh tế Trung Quốc phát triển, họ là đại công trường của thế giới, chẳng liên quan gì tới việc Việt Nam đang và sẽ là "bãi rác" của Trung Quốc. Lấy ví dụ, lúc đầu xe máy Trung Quốc vào thị trường Việt Nam cũng tương đối tốt, giá cả phải chăng, nhưng sau đó thì sao? Xe wave Tàu rất nhanh hỏng, mà có những lỗi cực kỳ nguy hiểm như ông bạn mình đang bò lên dốc ở cầu thì chết máy, bác xe đằng sau tông phải => 2 đồng chí gãy chân.
    Tiếp, Trung Quốc có những việc làm xấu xa gây nguy hại tới kinh tế Việt Nam, nhưng vì nước nhỏ, dân hèn nên không làm gì được. Cách đây 4 năm, anh trai tớ, ở Bắc Giang, trồng vải khi thu hoạch thì sấy khô để đó cuối năm mới bán, nhưng bọn Tàu Khựa nó thu mua tại biên giới với giá gấp 2-3 lần bình thường, thế là mấy đồng chí đó tưởng ngon ăn, không sấy nữa, trở thẳng lên đó bán. Nhưng đến nơi thì bọn nó đóng cửa biên giới để kiểm dịch hàng hóa (thực ra là bài triệt hạ kinh tế của nhau thôi) thế là anh tớ bị hỏng mất 2 xe oto vải. Đây chỉ là một ví dụ thôi, còn chuyện hoa quả tươi của Việt Nam bị hỏng do bọn nó chơi thì như cơm bữa. Tức. Ngoài ra chưa kể tới những bài mua móng trâu, bò với giá = giá của cả con trâu, bò => nông dân mình giết trâu bò hàng loạt để mang đi bán, rồi chúng nó lại ko mua nữa., kể ra thì nhiều lắm.
    Bài trừ hàng hóa Tàu Khựa ko có nghĩa là ko dùng hàng hóa của nó. Hiện nay, nó là đại công trường của thế giới, nên có rất nhiều hàng hóa nếu ko mua của Tàu Khựa thì chẳng biết mua ở đâu cả . Nhưng ta có thể lựa chọn. Giả sử mua một cái áo sơ mi, thay vì mua sơ mi Tàu thì mua sơ mi của Việt Tiến, An Phước,.. Giầy dép Việt Nam chất lượng tốt, mẫu mã đẹp nên dùng. Nói chung nên nghĩ đến hàng Việt Nam trước khi nghĩ đến hàng Tàu. Okies?
  10. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Ko được đâu anh 13 ạ.
    Em ko đồng ý với quan điểm làm kinh tế của anh. Ng ta đã nói rồi "thương trường là chiến trường" , nếu trong kinh doanh mà anh ko đủ tỉnh táo suy xét các khía cạnh của mình của ta, nếu lãi thì ra sao ? nếu lỗ trong tình huống này thì sẽ phải đối phó ra sao ? thì anh chết chắc rồi. Trong câu chuyện ví dụ của anh có đoạn " ..tưởng ngon ăn " đó mới là cái chết , làm kinh tế em đồng ý với quan điểm nhiều khi phải ..dám làm , thậm chí là liều thì mới thành công nhưng hãy dùng "dám nghĩ" trước khi "dám làm" bởi có nghĩ thì người ta mới có thể đủ tỉnh mà đưa sản phẩm của mình thành công được , chứ nếu "tưởng " thì ...chết rồi . Ko chặt chẽ trong vấn đề hợp đồng , anh thua là anh phải chịu thôi . Đừng đổ lỗi cho sự "bầy kế dàn trận" của họ. Mà chúng ta đều hiểu về "mưu và kế" thì Trung Quốc thuộc hàng đầu rồi , ko thế thì sao mà các "mưu kế" đáng trận ngày xưa của họ lại có thể áp dụng được trong việc làm kinh tế cơ chứ .
    Lại nói tiếp về vấn đề lớn và bé, VN chúng ta rất giỏi trong việc "dùng nhu thắng cương" và "dùng ít đánh nhiều" , "dùng bé đánh lớn" - những cái này lịch sử đã minh chứng rất nhiều qua từng giai đoạn thăng trầm giữ nước rồi , quan trọng là ngày nay lớp chúng ta , có hiểu hay có thể là chưa hiểu đều chưa biết vận dụng hoặc cố tình ko thèm vận dụng mà thôi.
    Thời buổi ngày nay "cá lớn nuốt cá bé" đó là điều hiểu nhiên trong kinh tế rồi, quyền lợi sát sườn chả ai nhường cho ai đâu.
    Có nghĩ đến hàng Việt Nam đó, nhưng liệu có được mấy hàng "tiêu chuẩn ISO " đủ "tiêu chuẩn" và quan trọng là hợp túi tiền với mức sống người dân Việt Nam ?
    He he . Cái vấn đề này thì em bàn , chứ động đến chính chị chính em thì em bai bai !
    Im lặng là vàng !

Chia sẻ trang này