1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta cần hành động, hãy đánh thức lương tri!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi vxuandang, 19/10/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vxuandang

    vxuandang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    1
    Chúng ta cần hành động, hãy đánh thức lương tri!

    Xin chào các bạn Sài gòn!
    Mình là 1 thành viên của ttvnol như các bạn, chỉ khác mình là người đang sinh sống tại Hà Nội.
    Mình viết bài này hơi mạo muội, vì đây là lần đầu tiên mình vào box của các bạn.
    Mình vừa được đọc bài viết này trên tintuconline:
    Vở diễn đày đọa trẻ thơ
    18/10/2009 10:56 (GMT +7)
    Khi sân khấu Trống Đồng (Q.3, TP.HCM) lên đèn, một đường dây chăn dắt trẻ ăn xin bắt đầu triển khai hoạt động có tổ chức hẳn hoi. Ngoài những đứa trẻ ăn xin dưới sự chỉ đạo của những kẻ chăn dắt chuyên nghiệp, còn có những em bé chừng 2-3 tuổi bị ép buộc nằm trần truồng lê lết trên đất.
    Thỉnh thoảng, một em khác lớn hơn được cử tới đánh bôm bốp cho những đứa trẻ này khóc thét lên để tăng phần thương cảm cho người đi đường, người xem ca nhạc. TP.HCM những ngày này mưa gió lạnh lẽo, những em bé tội nghiệp ấy vẫn phải ?ohành nghề? vật vã trên tấm bìa giấy sũng nước...
    Khi một em bé ngọ nguậy, lững chững rời khỏi hiện trường ?olàm ăn?, ngay lập tức bị một thiếu niên áp sát lôi về, bắt diễn tiếp
    Những kẻ chăn dắt này gồm hai phụ nữ (gọi nhau là H., P.) và một số thanh niên ngồi thảnh thơi gần đó nhưng không rời mắt những em nhỏ trong vở diễn mà họ dựng nên.
    Một em gái (gọi là C.) bị nhóm người lớn chăn dắt cử ?ochăm sóc? mấy em nhỏ với nhiệm vụ: ép những em nhỏ nằm xuống, đánh cho khóc thét lên và kiểm tra tiền khách cho dưới sự quan sát của những kẻ chăn dắt


    Ai sẽ ngăn chặn, dẹp bỏ vở diễn phi nhân tính này?

    Theo Đức Thanh - Đình Dân

    link và ảnh đây: http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/phongsukisu/412346/index.html

    Mình vô cùng bức xúc trước những việc làm mất hết nhân tính như thế này.
    Điều đáng nói ở đây là việc đó diễn ra hàng ngày trước con mắt của hàng vạn con người, và chắc chắn trước con mắt cả các cơ quan chức năng, nhưng người ta đã làm ngơ.
    Các bạn cảm thấy sao khi nhìnnhững hình ảnh này? Chúng ta cũng có con, có cháu, có em... chúng nhỏ bé và đáng yêu, chúng được cưng nựng , chăm sóc với tất cả tình thương của cha mẹ, gia đình và xã hội. Những em bé trong ảnh ở đây chúng cũng hoàn toàn xứng đáng được hưởng sự nâng niu chăm sóc, vậy mà... thật mình không thể cầm lòng được khi nhìn hình cáccháu bé khóc mếu, lem luốc, nằm ra đường như súc vật để kiếm những đồng tiền cho bọn mặt người dạ thú kia tiêu xài.
    Hãy thử nghĩ nếu đó là con, cháu, em của chúng ta?
    Những đứa trẻ đó còn nhỏ, bị chúng huấn luyện 1 cách chắc chắn là rất dã man mới có thể tuân lệnh như vậy!
    Hayc thử nghĩ, những cháu nhỏ ngây thơ đó đến 1 khi nào đó sẽ bị bọn chúng chọc cho mù mắt, cắt đứt gân chân?
    Những người có trách nhiệm đã không làm gì, vạy thì chúng ta hãy vào cuộc đi! Hãy đánh thức lương tâm! Hãy cảnh báo cho toàn xã hôi! Hãy tiêu diệt bọn bất nhân đó đi!
    Khi được cứu khỏi tay bọn đó, các cháu sẽ được các cơ sở từ thiện nhận nuôi ngay, mình tin chắc như thế!
    ttvnol đã từng làm được những việc tương tự, ví dụ như dẹp tan ổ nhóm móc túi ở Cầu Giấy - HN.
    size=4Các bạn thanh niên đâu rồi? Các bạn sẽ không bàng quan chứ? Các bạn hãy lên tiếng đi![][/size=4]
  2. ehhh

    ehhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    1
    !
  3. quanghuy2506

    quanghuy2506 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    4.525
    hic
  4. DungNamDinh

    DungNamDinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Biết là như thế nhưng việc này cần có tổ chức nào đó đứng ra mới giải quyết được.hix

Chia sẻ trang này