1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta chỉ là bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi langthangtrongbongdem, 30/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langthangtrongbongdem

    langthangtrongbongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta chỉ là bạn

    Với những cảm xúc dành cho nhau ngày càng nhiều hơn, một ngày kia anh đã ngỏ lời hỏi em có đồng ý làm bạn gái anh không. Chắc anh không biết em đã vui thế nào đâu. Nhưng người ta thường nói ngày vui rồi sẽ qua mau. Với chúng ta thì nó không hẳn kết thúc cũng không hẳn là còn tồn tại. Cái ngày anh nói với em chúng ta chỉ nên làm bạn thôi, anh có biết em đã rất thất vọng thế nào không? Em không trách anh, em không đổ lỗi cho ai trong 2 chúng ta cả. Quá khứ đã lặp lại. Em không dằn vặt mình, không dằn vặt anh. Em chỉ im lặng chấp nhận mặc cho nước mắt cứ tự rơi ra. Dường như em đã quá quen với chuyện này thì phải. Sau một mối quan hệ thất bại, em vẫn thường tự hỏi mình: em rút ra được bài học gì. Càng lúc em càng cảm thấy bình tĩnh hơn, biết dùng thời gian để xoa dịu lòng mình.
    Như lời anh hứa, anh vẫn là bạn em. Anh không ngừng quan tâm đến em, thậm chí đến cả cảm xúc của em nữa. Những điều anh làm đôi lúc lại làm bừng lên trong em một tia hi vọng nhưng em biết đó chỉ là hi vọng hão huyền của mình. Em luôn tự nhắc mình rằng dù chúng ta đang có đi cạnh nhau chăng đi nữa thì ngày hôm nay mối quan hệ giữa anh và em đã hoàn toàn thay đổi. Chúng ta sẽ chỉ là những người bạn, sẽ là những người bạn thân.
  2. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    mình chia sẻ với bạn , nhưng bạn đang nhầm box
  3. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi , hóa ra tớ mới nhầm
  4. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    chẳng bít phải nói gì,,,ngậm ngùi.???ừhm,,,
  5. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng k biết nói với bạn thế nào nữa!
    Như tớ bây h cũng chỉ mong sẽ là bạn với ng ta, nhưng hình như ko đc! Với tớ, là bạn cũng tốt, còn hơn là trốn tránh, còn hơn như 2 người xa lạ!
  6. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Không biết chủ topic có bao nhiêu người bạn thân.
  7. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Nếu là m` m` sẽ ko làm bạn. Một là yêu, 2 là ko gặp lại. Làm sao có thể kìm chế được con tim khi vẫn thường gặp" bạn thân". Ít nhất phải cho chính mình 1 khoảng thời gian để lấy lại cân bằng, rồi sau đó bạn với ai thân với ai mới tính tiếp!
  8. muaxuancuaem

    muaxuancuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, người như vậy mình nghĩ là không đáng để bạn phải suy nghĩ nhiều đến vậy đâu. Anh ấy không nghiêm túc và có trách nhiệm, đó là sự thật mà. Hãy vững vàng lên!
  9. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Cần một khoảng thời gian thì mới có thể là bạn đc
    Là bạn thì mức độ quan tâm và cách quan tâm cũng khác đi rất nhiều
    Dù sao, cũng mừng vì đã nhận ra sớm và dừng lại có lẽ là đúng lúc
    Mong bạn sớm vượt qua giai đoạn này
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Tùy vào nguyên nhân tại sao chia tay nhau nữa. Nếu đơn giản chỉ thấy không hợp, cả 2 cùng đồng ý chia tay thì có thể đơn giản và làm bạn vì cả 2 sẽ nghĩ là chọn nhầm.
    Nhưng nếu chia tay khi một trong 2 phản bội, hay những lý do gì đó rất nặng nề, thì mình nghĩ thật khó để làm bạn với nhau. Bởi lúc đó chưa chắc đã là hết yêu, mà chỉ 1 bên muốn chia tay bên kia bằng lòng chấp nhận. Khi đó thật khó biết như thế nào. Mọi người đã nghe khái niệm "Ngoại tình trong tư tưởng" chưa?.

Chia sẻ trang này