1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta chỉ là bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi langthangtrongbongdem, 30/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. freelance8x

    freelance8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    hix, mình cũng sắp rơi vào hoàn cảnh như bạn chủ topix, chỉ có điều khác ở chỗ, mình nhận ra và biết được tình cảm của anh kia (rõ mười mươi nhưng chỉ ngấm ngầm thôi, hok dám nói). Vấn đề là anh kia hok chịu nói, tớ thì cũng dửng dưng vì tớ chỉ coi anh ta là bạn, mong rằng anh ta hok ngỏ lời bất chợt, để tớ ngồi tiếc và hối hận vì mất đi 1 người bạn tốt ...
  2. langthangtrongbongdem

    langthangtrongbongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm là cái gì đó vô hình, chúng ta không thấy được nó, chúng ta chỉ có thể cảm thấy nó mà thôi. Người ta có thể mua bán mọi thứ trên đời này nhưng tình cảm thì không. Một khi nó đến nó sẽ đến mà nếu nó có đi rồi, nuối tiếc níu kéo chỉ làm cho mọi việc xấu đi mà thôi. Chẳng có một lý do nào cụ thể cho việc chia tay chỉ là bỗng dưng chúng ta cảm thấy chán nhau, cảm thấy cả hai không còn thuộc về nhau nữa. Nhiều lúc cũng tự nhủ thôi quên luôn cho rồi đừng liên lạc nữa nhưng em không làm được. Em chẳng có lý do gì để mất một người bạn như anh. Chẳng phải trước khi chúng ta đến với nhau chúng ta đã từng là bạn đó sao. Anh nói với em anh cảm thấy thoải mái hơn với mối quan hệ hiện tại của chúng ta. Em vẫn tự nhủ mình cứ xem đó là một giấc mơ. Hy vọng thời gian sẽ giúp em tập làm quen lại xem anh như một người bạn

Chia sẻ trang này