1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta chia tay đi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tinyfly, 09/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Greengrass à, bạn chưa hiểu chuyện của mình mà.
    Dẫu sao những lời bạn nói cũng đúng ,nhưng không hoàn toàn phù hợp với chuyện của mình bây giờ.Cám ơn bạn nhé.
  2. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Tôi đã quay ra định không làm rộn cái topic của bạn, nhưng cái cách viết bài đầu tiên và cách đặt vấn đề trong các bài của bạn làm tôi thích, mặc dù không thể nào bắt chước được , nên lại quay vào
    Thôi tặng bạn bài thơ, thơ sưu tầm thôi, chúc bạn năm mới vui vẻ hạnh phúc ( con trai thường giống cái bài này lắm )
    Em bảo anh đi đi
    Sao anh không đứng lại
    Em bảo anh đứng lại
    Anh lại vội quay đi
    Lời nói tựa gió bay
    Đôi mắt huyền đẫm lệ
    Sao mà anh Ngốc thế
    Chẳng nhìn vào mắt em
  3. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    uh....câu chuyện thật khó hiểu, nhưng khi mà mọi chuyện không được tốt thì điều tốt nhất có thể làm là dành cho mình và cho người một tí thời gian suy nghĩ và kiểm chứng lại tình yêu. Có vẻ bạn cũng chưa biết chuyện gì đang xẩy ra, vì thế đừng có đơn giản nói lời chia tay vội, để rồi phải hối hận sau này. Hãy bình tĩnh và để cho mọi chuyện rõ ràng hơn hãy quyết định.
    "hy vọng vào điều tốt nhất nhưng cũng chuẩn bị cho điều xấu nhất"
  4. greengrass

    greengrass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ui sorry nha, tớ đọc đoạn 2 cậu nói chuyện với nhau ngày 6/2 cứ tưởng là đã ổn ổn rồi cơ, hoá ra chắp ghép lại các bài post từ đầu mới thấy là kết cục ko tốt đẹp. Bạn đưa tâm sự lên mà trình bày cầu kỳ quá ha (hổng có theo trình tự thời gian cho lắm), làm mình đọc bài post gần nhất lại hiểu nhầm
    Ừ, như một số bạn nói đấy, có lẽ bạn đừng nên nói vội lời chia tay, hãy cho nhau thời gian để xem tình cảm thực sự của 2 người thế nào. Thường thì con gái mình tình cảm sâu đậm hơn nên sẽ có thể tha thứ ("sẽ" này là tuỳ thuộc vào bạn ) nhưng theo mình điều đáng quan tâm ở đây là tình cảm của anh chàng kia với bạn thế nào? có còn là tình yêu nữa hay ko? nếu còn tình cảm thì cậu ấy sẽ biết cách giải quyết tình huống này, và bạn cũng nên tha thứ, đồng thời cũng yêu cầu giải thích rõ ràng những khúc mắc về những tin nhắn kia một lần cho xong để ko bao giờ phải nhắc lại nữa. Trường hợp cậu ấy ko rõ ràng, tình cảm cứ mập mờ thì bạn cho dù còn yêu cậu ấy thì cũng nên dứt khoát chia tay, đau một lần còn hơn để mãi dằn vặt vì nếu như vậy cậu ta cũng ko xứng đáng với tình cảm của bạn. Chúc bạn may mắn!!!
  5. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Tôi đang cô đơn và buồn kinh khủng.Các bạn có tin là một người có thể cùng lúc yêu được 2 người và cùng có thể đi chơi với cả 2 không?
    Nhưng dẫu sao tôi cũng đã nói chia tay anh ấy rồi ,có thể sẽ đau khổ bây giờ nhưng còn hơn là đau khổ lâu dài ,có phải không?
  6. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Thật tiếc nếu bạn phải chia tay mà vẫn con yêu người kia...đẹp trai mà làm gì hả bạn...dẫu sao cái quan trọng vẫn là con người,một khi con người thay đổi thì bạn hãy quên nó đi bởi bạn yêu cái ngày xưa chứ không phải là cái bây giờ...rồi bạn sẽ gặp ai đó tốt hơn,yêu người ta hơn,bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc...thân...
  7. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    nói thì dễ nhưng làm thì khó. Yêu nhưng vẫn muốn chia tay cuộc đời là vậy mà, cái hoàn hảo, không phải lúc nào là cái nhất.
  8. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Cùng đi chơi với cả 2 người thì chẳng có gì đáng bàn , nhưng cùng yêu 2 người thì chưa chắc, có lẽ 1 trong 2 người chỉ là thích mà thôi, thậm chí cả 2 luôn , cách nghĩ của tôi có tiêu cực quá không nhỉ ? Tôi thấy nhiều người nói " Yêu " "yêu nhiều lắm " nhưng mà đâu có nhớ nhung gì đâu, xa nhau rồi có lẽ còn thấy thảnh thơi hơn. có lẽ tình cảm này được giành từ phía bạn cho người ta nhiều hơn nên bạn cảm thấy đau lòng. Nói chung bạn không nên cho rằng người đàn ông nói yêu tức là ngoài mình ra sẽ không còn gì để anh ta suy nghĩ nữa, có thể anh ta yêu bạn thật , nhưng vẫn đi chơi, tán tỉnh các cô gái khác đó là bản năng, là sĩ diện hão trước bạn bè, là thói quen tư duy kiểu các cụ " vợ như y phục " hihi vậy mà chỉ có 1 bộ thì làm sao mà thay , đùa chút thôi bạ đừng giận
  9. nhocxinh

    nhocxinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình là người trong cuộc chắcc chắn mình sẽ nói chia tay,dù có yêu đến mấy bởi lúc đó mình không thể nào đủ bình tĩnh và sáng suốt.Nhưng bây giờ mình lại là người ngoằi cuộc,có lẽ mình sáng suốt hơn
    Người bạn trai của bạn có thể đã iu người kia theo kiểu say nắng,ccó thể cơn say nắng này chỉ thoáng qua nhưng cũng có thể là vĩnh viễn
    nhưng cũng có thể giữa hai người đó đã xảy ra một chuyện gì đó rất khó nói .Một chuyện gì đó ...chính mình cũng không biet diễn tả ra sao
    Bây giờ bạn hãy tạm thời xa anh ta một thời gian.Nếu thực sự yêu bạn chắc chắn anh ta sẽ quay trở lại.CHÚC VUI
  10. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bạn nhocxinh nhé.Mình mong tất cả những gì bạn nói là sự thật.Trước đây đã có lần mình nghĩ là sẽ không thể tha thứ được ,nhưng mình đã tha thứ,.Lần này nếu anh ấy quay trở lại(nếu như thế)thì mình biết ,mình vẫn sẽ tha thứ.
    Sao mình lại ghét chính bản thân mình thế.

Chia sẻ trang này