1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta chia tay đi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tinyfly, 09/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhminh184

    thanhminh184 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    vào đề hay đấy,bạn nói chú bé đấy thay đổi quá nhiều à,ntn thế.
    ăn chơi có tổ chức à,sa đoạ thác loạn à,thế cũng thường thôi,thằng nào chẳng thế,còn bắt cá 2 tay thì........hehe nói thật nhé,chẳng thằng nào ko để ý 1 đứa con gái khác khi đã có người yêu cả,cái chính là có yêu nó ko,tôi đây còn bắt cá nhiều tay chứ ko phải 2 tay.haha
    chúc bạn vui
  2. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    hì, mình hiểu cảm giác này, cũng đúng như thanhminh84 nói đấy, con trai ai cũng có người với đủ tật xấu như thế nhưng quan trọng là họ yêu ai thật sự.
    Mình cũng rất ghét và hận anh khi anh cũng hứa hẹn với một người thứ ba, ngọt nhạt với họ rồi đủ thứ chuyện, làm người con gái đó buồn và nhung nhớ nữa, giận lắm và khi đến đỉnh điểm thì đi ngoài đường còn chẳng coi như quen nhau luôn, không còn muốn nhìn mặt, nghe bất cứ lời nào nữa cho dù trong lòng mình có 1 đống câu hỏi đặt ra...........nhưng buồn cười là mình còn giận mình hơn vì không chỉ vì ghét và hận mới không muốn nhìn mặt mà vì mình sợ lòng mình sẽ yếu mềm khi nhìn anh, ánh mắt đó, nụ cười đó, tất cả là cái gì đó dù nhìn mãi mình vẫn không thể lý giải nổi tại sao mình lại yêu anh đến thế. Và mình cũng như bạn, cũng tha thứ !!! và mình biết chẳng riêng mình hay bạn làm thế, con gái mà .
    Nhưng nếu bạn muốn tha thứ thì phải tìm hiểu xem anh ta đối với bạn như thế nào ??? có thật sự muốn có bạn trong cuộc đời không còn nếu sau mọi chuyện, anh ta buông xuôi khi bạn nói chia tay thì mình thành thật khuyên rằng, bạn phải tập sống không có người đó đi, chẳng có gì đáng tiếc khi trong lòng họ mình không có vị trí bằng người con gái kia. Còn nếu anh ta quay lại xin bạn tha thứ, xin một cơ hội, bạn sẽ tha thứ và hi vọng, hãy cứ hi vọng nhưng cũng phải làm cho mọi chuyện rõ ràng rằng anh ta mà lặp lại thì đừng hòng có thêm 1 lần thứ hai vì bạn cần một người yêu mình chân thành chứ không phải kẻ miệng một đằng, dạ một nẻo, như thế thì vứt đi cũng đừng tiếc, thật đó . Bởi vì nếu một người yêu một người thật sự, họ sẽ không ngại phải hy sinh để gìn giữ cho tình yêu đó !!!
    Chúc may mắn và hạnh phúc .

Chia sẻ trang này