1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta có bị đồng hoá không!

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi datvn, 21/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Chúng ta có bị đồng hoá không!

    Theo các bạn Văn hoá Việt nam có là bị đồng hoá không? Phải chăng chúng ta vẫn giữ được bản sắc Văn hoá! TRong tương lai chúng ta sẽ giữ bản sắc đó thế nào?
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Muốn trả lời câu hỏi này cần phải trả lời câu hỏi: Bản sắc văn hóa Việt Nam là gì? Mà ngay đến câu đầu em còn chịu thì lấy gì trả lời cho bác.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  3. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Thế người Giao Chỉ là người thế nào? chúng ta còn ai co' đặc điểm giống người Giao Chỉ ko?
  4. AnhHungXaDieu

    AnhHungXaDieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Đọc cuốn cơ sở Văn hoá Việt Nam đi rồi hay nói chuyện.

    It's a work that's never started that takes the longest to finish.
  5. shaley

    shaley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    bác AHXD ơi, cuốn sách kia đạo 1 ít tư tưởng Việt Nho của Kim Định , đạo 1 chút nguồn Việt của Bình Nguyên Lộc. mà ông BNL gọi là Nguồn Gốc Mã Lai của dân tộc Việt . Chữ Mã Lai đợt 2 mà ông BNL dùng = chữ Bách Việt mà mọi người hay dùng .
    Mà 2 ông Kim Định & Bình Nguyên Lộc thì đối chọi nhau về vấn đề này đến 99,9 %. Không hiểu ông GS.TS kia nhào nặn thế nào có 1 món cám thập cẩm thật ngớ ngẫn & không đề cập đến tác giả thực sự của những ý tưởng chính làm nên cuốn CSVHVN. Chán mớ đời cho học giả, học thật !!!!!!!
    Được shaley sửa chữa / chuyển vào 04:26 ngày 22/04/2003
  6. boytk

    boytk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đã bị đồng hoá cách đây hơn 1000 năm rồi. giờ còn cái gì đâu mà không mất. Chính vì thế mà phong tục Việt Nam dễ bị mai một dần.
  7. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta chưa bị đồng hoá hoàn toàn , nhưng chúng ta cũng không có một gốc gác văn hoá nào vững chắc từ ngàn năm để lại , ngoài cái giống nòi ( chẳng biết là bị lai bao lần rùi ) này .
    Có thể nói một cách thẳng thắn với nhau , nếu xét đúng nghĩa là tộc Việt ta có từ ngàn năm , thì Văn hoá chúng ta đã teo từ khi nào rùi , em không bít nữa .

    Quand ton corps s'éveille , tu te mets à trembler
    Mais si ton coeur s'éveille , tu te mets à rêver
  8. boytk

    boytk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bác Mail có quá bi quan về bản sắc văn hoá dân tộc không?. Tôi nghĩ chúng ta phải luôn tự hào dù chỉ là một ít còn sót lại gọi là đặc trưng của dân tộc Việt (Kinh).
    Đó là thứ tiếng nói không xoang xoảng như tiếng Hán, một thứ tiếng có vẻ chậm rãi, mà không dân tộc nào có. Đó là các tục lệ truyền thống như gói bánh Trưng, bánh Dày, tục ăn giầu cau mà Việt Nam là nước duy nhất còn sót tập tục này. Đó còn là các điệu dân ca vẫn còn ảnh hưởng đến một bộ phận dân chúng như chèo, dân ca quan họ -- những làn điệu mà không dân tộc nào có-.và cả những trang phục mớ ba mớ bảy cho đến những chiếc áo dài thanh lịch.
    Và một điều nữa khi tôi luôn tin tưởng vào sự vững chắc của dân tộc là tục thờ các vua HÙNG của cả dân tộc chúng ta. Tất cả chúng ta đều luôn nghĩ một dân tộc bản địa có những sắc thái văn hoá riêng và vẫn trường tồn phát triển cho đến ngày nay
    Được boytk sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 23/04/2003
  9. Laonong

    Laonong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ còn mấy ai người ta ăn Trầu Cau, nhuộm răng đen nữa hả bác? Có chăng là mấy cụ già tuổi Thất thập, gần đất xa trời. Đến khi các cụ í về với tổ tiên rồi thì phong tục này chắc cũng tuyệt chủng. Thay vào đó là "phong tục"... nhuộm tóc vàng, "mắt thâm môi bầm" của giới trẻ. Mấy ai còn mặc áo tứ thân, mớ ba mớ bảy nữa, ngoài các bà các cô làng Quan họ hay phường Chèo. Nó cũng sẽ được thay bằng mốt Áo hai dây, Áo trong suốt, Áo hở lưng or hở lung tung. Nghĩ cũng phải thôi, cái gì nó không còn phù hợp với thời đại nữa thì sớm muộn cũng bị lịch sử đào thải. Ý kiến của em là cho những thứ đó vào bảo tàng thì mới có hi vọng gìn giữ được cho muôn đời sau.
    Đời là cái đinh, tình là cái que......
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng bi quan , nhưng mà em nhìn thẳng vào sự thật bác ạ . Còn điều bác nói , em không thấy cái tiếng nói chậm rãi , từ tốn đó ở những vùng từ thanh hoá trở vào đâu ( xin lỗi là em không phân biệt gì cả ) . Em cảm tưởng như bác đang nói đến dân ngoài bắc nhiều hơn .
    Hix , đáng tiếc cho bác rằng "cái áo dài dân tộc" đó chỉ có lịch sử tính bằng trăm năm , mà không đến 200 năm đâu bác ạ . Đó không phải là truyền thống cổ xưa của mình .
    Em tự hào là người Việt , muốn lắm chứ . Nhưng cứ nhìn thấy cáu thời buổi mà Sự Nhố Nhăng lan tràn khắp nơi , như những con vi trùng , thì đúng là không bi quan mới là chuyện lạ .

    Quand ton corps s'éveille , tu te mets à trembler
    Mais si ton coeur s'éveille , tu te mets à rêver

Chia sẻ trang này