1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta có nên xây đài liệt sĩ cho lính VNCH chết ở Hoàng Sa không?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi minhnet2006, 08/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Giờ đây, hằng năm, người dân các tỉnh Miền Trung đều có làm lễ tế lính TS, HS, như có bạn nào đó nói, hãy để cho những người lính chết trận HS 74 được yên nghỉ, họ cũng có phần trong các lễ tế đó rồi, đừng lôi họ lên tượng đài gì nữa, có bia có tượng chỉ tổ họ bị chửi thôi, yên đi thì tốt cho họ hơn.
    Như thế con cháu họ có còn, thì còn thấy lòng thanh thản, moi họ lên để nghe chửi, con cháu họ có yên lòđuwợc chăng???
    Được dinhphdc sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 16/10/2008
  2. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Không nên cực đoan quá.
    Quay lại chủ đề chính, mình nghĩ không nên dựng tượng những người lính VNCH chết trong trận hải chiến 1974. Bởi vì nếu dựng sẽ phải mở lại sách sử, tìm hiểu trận đánh... Và nếu đúng như những gì mà các bác lính của trận đó kể lại thì hơi buồn. Đánh thì hỗn loạn, rút thì tạp nhạp, chỉ huy thì hốt hoảng chạy trước cả lính... Chẳng có gì hay ho để tôn vinh cả dù thực chất những người chết tại đó cũng là chết vì tổ quốc nhưng hãy để họ yêu nghĩ trong lặng lẽ còn hơn bới lại để đám con cháu há hốc miệng chửi "Đánh sao tệ dữ vậy" thì không hay. Ít nhất về lòng yêu tổ quốc họ cũng có. Mình thích câu nói: "Thà chết vì đánh nhau với Trung Quốc còn vinh quang hơn".
    Hồi kỷ niệm điều này, mình có nhiều bạn bè chơi blog, tụi nó đều đưa blast tưởng niệm những người lính VNCH chết ở Hoàng Sa và những câu ngụ ý kiểu họ thua vì bị áp đảo còn năm 88 ta thua vì tệ.
    Mấy bữa trước tui đưa những thông tin trên đây cho tụi nó, tất cả đều lẳng lặng xóa bài lúc đó đi. Tất nhiên là chửi (khá mạt sát) những người mà tụi nó từng tưởng là anh hùng. Đó, có những cái của lịch sử thôi cho nó qua, còn vinh quang hơn là bới nó lên. Cái đây âu cũng là vì những người đã ngã xuống khi bảo vệ tổ quốc ở HS năm 1974. Đến ngày đó, có lẽ chúng ta nên dành một chút tưởng niệm riêng với nhau hơn là dựng tượng để bị chửi. Hy vọng vong hồn của họ cũng hiểu, máu Việt cả mà.
    Và cuối cùng, không thể dựng tượng họ khi mà thậm chí còn chưa có tượng của những chiến sĩ đã liều chết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ năm 88. Xét về mức độ anh hùng, họ mới là những người xứng đáng hơn cả.
  3. sntk81

    sntk81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy thôi chứ cũng không mong gì những bọn vong nô này nó dựng bia.
    Nói chung là không cần những trò giả tạo vờ vịt của bọn chúng. Để bọn chúng dựng thì cũng xấu hổ ấy chứ, tránh xa ra cho tôi nhờ
    Báu gì cái thói cãi chầy cãi cối thế này, lịch sử sẽ vinh danh họ, còn cái đám cực đoan này chả ai thèm để ý, sau lại chả mất hút con mẹ hàng lươn ấy chứ
  4. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Ủa, đây là nick mới của đẻ nhầm à?
  5. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Ô hô, thế "ấy" ko biết "bọn vong nô" này đã dựng bia cho "ấy" rồi à?.
    To lắm nhé, tha hồ tự hào, giữa trung tâm TP lun. "Ấy" có đi qua nhớ xem. Ngay ngã 4 Nguyễn Thị Minh Khai - Cách mạng tháng 8, chỗ công viên Tao Đàn. Bia màu xanh, cao 2,5m, ngang 2m.
    Oách nhé !
  6. HongVeBinh

    HongVeBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    1
    Khoá topic với lý do: Chủ 'ề dừng Y 'ây 'ược r"i
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này