1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta có phải là các dancer?

Chủ đề trong 'Dancing' bởi speciliz, 17/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. speciliz

    speciliz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta có phải là các dancer?

    Chúng ta có phải là các dancer?

    Nhiều người vẫn nghĩ : đã bước chân lên sàn dancing thì là Dancer, nhưng thật lạ lùng khi không có ai cho rằng đã cầm micro để hát thì đều là singer. Chính vì vậy người ta thường nói đùa : hát hay không bằng hay hát chứ không mấy ai cho rằng nhảy hay không bằng hay nhảy. Thành kiến đối với những người đi nhảy không chỉ đến từ người ngoài, gọi là người ngoại đạo mà còn đến từ chính những người trong cuộc.

    Người ta đang dance như thế nào ?

    Để được coi là người nhảy đẹp người ta đang đổ xô đến các lớp dạy khiêu vũ, học đi học lại, hết lớp này đến lớp khác hết vũ hình này đến vũ hình khác, hết tài liệu nọ đến băng đĩa kia.
    Người ta còn không ngừng tự tô vẽ cho bản thân, quảng cáo cho câu lạc bộ này, ông thầy nọ, rồi người ta kháo nhau đã mang được những gì từ khắp nơi về, đã sưu tầm được những băng đĩa tài liệu quý hiếm nào. Tỏ ra tâm huyết hơn nữa, một số người còn chứng tỏ bản thân đã có công lao như thế nào đối với khiêu vũ nước nhà, bằng chứng là một chút ít ỏi những gì họ đã chia sẻ với người khác.
    Một số người còn tiến xa hơn bằng cách chê bai người khác với những câu đại loại như là : « tóc mày lẹm một miếng, chân mày hơi ngắn, còn lâu mày mới đẹp trai bằng hoàng tử ?.»

    Kết quả như thế nào ?
    Chẳng có cái quốc gia nào mà mọi người đi dancing đông đến thế, họ hớt hải đi dancing, hùng hục dancing, loay hoay dancing, thật là vất vả.
    Văn hóa Dancing cũng chẳng còn, người ta mời nhau bằng cách ngoắc ngón tay, bằng cách lôi xềnh xệch partner ra nhảy bất kể sự miễn cưỡng của partner. Dancing bị biến từ một thứ văn hóa thành một môn thể dục.
    Mới cảm thấy người Nhật thật có lý khi biến việc uống trà thành một thứ đạo.

    Dance như thế nào là đẹp?

    ?..
  2. vomenh

    vomenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đây rõ ràng không phải là một chủ đề mới trong box dancing, nhảy như thế nào là đẹp luôn được đem ra tranh luận nhưng hình như cuối cùng ai cũng thấy mình có lý và ít người thống nhất được những tiêu chuẩn với nhau.
    Tôi khôngbiết là sau những cuộc tranh luận như thế này, không biết có bác nào thấy rằng mình rút ra được điều gì bổ ích và nhờ đó, mình nhảy đẹp hơn không?
    Speciliz nói đến văn hóa dancing, theo vomenh hiểu thì đó là những nguyên tắc ứng xử chuẩn mực trên sàn nhảy, mà những nguyên tắc này đôi khi có một độ chênh nhất định với văn hoá ứng xử của người VN. Do đó, có lẽ chúng ta cũng không cần phải áp dụng cứng nhắc.
    Đã nhiều lần chúng ta tranh luận với nhau về "nhảy lấy gì?" Thôi thì mỗi người đi nhảy có một muc đích. Miễn là mình đạt được mục đích của mình mà không làm người khác quá là được.
    Con speciliz nói "biến dancing thành một môn thể dục" thì vomenh hoàn toàn ủng hộ việc này. Vomenh thấy tập nhảy rất tốt cho sức khoẻ và hình như dancesport được coi là một môn thể thao thì phải.
    Chúc cho những người yêu thích môn nhảy luôn được đi nhảy và quan trọng hơn, luôn có người nhảy cùng.
  3. Cogai_banlinh

    Cogai_banlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta có phải là những Dancer không ? nghe câu nàyb thật bt thường mà lạ quá . Đúng đây là box Dancing nhưng dường như mọi người vào đây check thông tin nhiều hơn là post bài .Và rất tiếc là một vài bạn hiện đang có những cái nick thật là lạ chỉ thích chửi nhau thôi , đó có phải là dancer .
    Thietmoclan đã từng doạ Cogai_banlinh là nếu thấy bài không hay có từ nào đó đụng chạm thì sẽ treo nick mà không cần sửa . Thietmoclan à ~ CB trả lời bạn đây , bạn tha hồ làm điều đó nếu bạn muốn , bạn có quyền lực trong tay mà nhưng cách mà bạn đang thực hiện sao nó cứ lạ lạ ở một điểm nào đó làm cho CB đôi lúc cảm thấy khác quá và tự đặt câu hỏi ở đâu ra cái thằng thietmoclan nửa trai nửa gái thế này , cư sử thì đúng quá sao cứ tiểu nhân quá , TML mà là con gái CB sẵn sàng đối mặt nói chuyện kiểu con gái với nhau ! ok !

  4. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Đó không phải là doạ. CB đọc cho kĩ nhé. Quyền lực trong tay nhưng TML không bao giờ sử dụng nó bừa bãi. Chính CB muốn như vậy mà, lại phải "yêu cầu" CB đọc lại bài do chính CB viết vậy. Ngoài ra, thêm 1 yêu cầu nho nhỏ nữa, CB làm ơn đánh thêm 1 số dấu chấm phẩy nữa cho dể đọc. Cái câu phía trên không hiểu lắm...
    Mới lị, TML là nam hay nữ thì ảnh hưởng gì đến cách nói chuyện của CB ? những tưởng giới tính chỉ liên quan đến cách xưng hô thôi chứ nhỉ ? chỗ này mình cũng thấy khó hiểu. Hay là với con trai thì CB dịu dàng và thuỳ mị, còn với con gái thì CB ... ờ, cái này chưa bao giờ chứng kiến....
  5. Cogai_banlinh

    Cogai_banlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    TML à ! cái dòng chữ đó sao bạn chậm hiểu thế , CB viết một hơi mà đúng theo dòng mạch vì có lẽ hơi bức xúc .CÒn vì sao CB thích nhẹ nhàng với con trai ư ! . Nè CB đoán nhé !~ TML là Man 100% nhưng CB nói thật , CB chúa ghét những thằng con trai ẻo lả , và nửa nạc nửa mỡ . CB thích mẫu con trai nam tính và mạnh mẽ ở trong TDC , CB thấy được 2 người là Wildance và Hansome_baby rất tiếc hai người này đi nghỉ mát dài hơi còn những phần tử còn lại cho dù có nhảy đẹp đến đâu thì cũng chỉ về nhì thôi . DF à ! xin lỗi anh , trong đó có cả anh đấy , em ghét lắm những thằng đàn ông gặp em một cái là nói thích em luôn .Nó sao giả dối quá .
    TML à ! CB đã nói rõ rồi đấy , nếu cậu là con gái tớ sẽ sẵn sàng gặp mặt cậu nói chuyyện kiểu con gái với nhau ngay . Chẳng có gì là không thể cả . Mà TML muốn gặp CB không ? tối Chủ Nhật lên Tầng 2 Nhà Ăn ĐH Văn Hoá chỗ anh Trí ok ! , đủ bản lĩnh lên đó không ?

  6. zombie85

    zombie85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    CB muốn tìm được người nam tính và mạnh mẽ trong TDC thì hơi khó lắm đấy.
    Một điều mà bất cứ ai khi tham gia vào giới dancing ở Việt Nam cũng nhận ra đó là mọi việc làm, mọi mối quan hệ đều chỉ là những thứ phù phiếm bề ngoài. Hầu hết mọi người đều có những vấn đề riêng của mình nên mới phải chọn con đường này. Con trai dù ở đâu đó họ có thể là những người thẳng thắn mạnh mẽ nhưng khi sinh hoạt trong giới dancing mọi lời nói, mọi việc làm của họ đều trở nên giả dối, rởm đời cả. Xin thưa rằng có những người trong họ không hề thiếu nam tính. Vấn đề là trong mắt họ chị em tham gia dancing đều rất có VẤN ĐỀ. Các bạn nam trong TDC hãy thành thật một lần xem nào. Đã bao giờ các bạn nghĩ rằng mấy bạn gái trong TDC là quá date, là có vấn đề trong chuyện tìm bạn trai hay chưa? He he, rất thường xuyên phải không. Và thử hỏi sau mấy lời nịnh đầm với vỉ đấy có bao nhiêu đồng chí nghĩ rằng bạn gái mình sẽ là một chị em nào đó trong TDC?
    Khó nói lắm. Các bạn gái nữa, đã bao giờ các bạn thực sự coi trọng mấy đồng chí mà câu chuyện cả ngày của họ chỉ là hông híp này nọ chưa? Chưa phải không. Hi hi, đối với các bạn dancing, và bạn bè dancing, chẳng qua cũng chỉ là thứ giải sầu tạm thời mà các bạn sẽ từ bỏ không thương tiếc ngay khi các bạn kiếm được thứ gì khác tử tế hơn phải không??
    Vậy đấy, trong cuộc sống luôn có những giá trị ảo mà nhiều người vẫn phải cố bấu víu vào để tồn tại.
    ZOMBIE
  7. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    1. Bản lĩnh của 1 boy ko phải ở chỗ anh ta có sẵn sàng gây gổ, nổi đoá với người khác không.
    2. Thích cũng có nhiều kiểu thích. Thích theo kiểu ngưỡng mộ, tâm phục khẩu phục cũng là một kiểu, thích như một thú vui nhất thời (ko nhất thiết phải lành mạnh) lại là một kiểu khác.
  8. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Thế mà có người còn cưới vợ cũng là một thành viên TDC rồi đấy, zombie có biết ko nhỉ??
    Lai rai một chút vậy, lần đầu tiên tớ biết thế nào là dancing là hồi SV năm 2, khi tụ tập đi chơi với hội bạn FTU & IIR. Lúc này thì chả có ấn tượng gì cả, tớ khoái Takwondo, Guitare Classic, rượu Anh Đào, và những khúc cua trên đường phố hơn nhiều.
    Rồi một ngày nọ khi tớ là SV năm cuối, chơi thân với một cô bạn và hay đến nhà cô bạn ấy chơi vào chiều T7, chợt phát hiện ra rằng cứ đến T7 là bố mẹ cô bạn ấy rủ nhau đi dancing, trong khi con cái thì ngồi nhà. Vẻ mặt hạnh phúc của hai cụ cả khi chuẩn bị đi dancing lẫn lúc trở về chính là lý do đưa tớ đến với dancing.
    Tớ hiểu rằng đó sẽ là life-time hobby của mình, và càng ngày tớ càng bớt nghi ngờ hơn về điều ấy. Công việc, học hành, và gánh nặng từ phía người thân đã khiến tớ không thể theo đuổi những đam mê tốn thời gian như võ thuật, chơi nhạc. Nhưng dancing thì khác, đó là khi tớ vừa được thả tâm hồn theo bản nhạc, vừa hoạt động chân tay, lại vừa được giao lưu với rất nhiều bạn bè cả hai giới, đủ mọi lứa tuổi và đủ mọi tầng lớp. Liệu còn hobby nào hiệu quả hơn thế để giảm stress với một ngân quỹ thời gian ngắn nhất?
    ..Vì cuộc sống thực tế nghiệt ngã lắm, thuế thu nhập cao thì đánh vào người thu nhập thấp, kẻ bất tài, lười biếng thì đè đầu cưỡi cổ người có năng lực, có chí khí... Cho nên chẳng có gì là sai khi người ta tìm đến một giá trị ảo nào đó để còn thấy cuộc sống có ý nghĩa. Hay chẳng nhẽ cuộc sống chỉ là kiếm tiền và tiêu tiền thôi sao??
  9. wilddance

    wilddance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    CB muốn tìm được người nam tính và mạnh mẽ trong TDC thì hơi khó lắm đấy.
    Một điều mà bất cứ ai khi tham gia vào giới dancing ở Việt Nam cũng nhận ra đó là mọi việc làm, mọi mối quan hệ đều chỉ là những thứ phù phiếm bề ngoài. Hầu hết mọi người đều có những vấn đề riêng của mình nên mới phải chọn con đường này. Con trai dù ở đâu đó họ có thể là những người thẳng thắn mạnh mẽ nhưng khi sinh hoạt trong giới dancing mọi lời nói, mọi việc làm của họ đều trở nên giả dối, rởm đời cả. Xin thưa rằng có những người trong họ không hề thiếu nam tính. Vấn đề là trong mắt họ chị em tham gia dancing đều rất có VẤN ĐỀ. Các bạn nam trong TDC hãy thành thật một lần xem nào. Đã bao giờ các bạn nghĩ rằng mấy bạn gái trong TDC là quá date, là có vấn đề trong chuyện tìm bạn trai hay chưa? He he, rất thường xuyên phải không. Và thử hỏi sau mấy lời nịnh đầm với vỉ đấy có bao nhiêu đồng chí nghĩ rằng bạn gái mình sẽ là một chị em nào đó trong TDC?
    Khó nói lắm. Các bạn gái nữa, đã bao giờ các bạn thực sự coi trọng mấy đồng chí mà câu chuyện cả ngày của họ chỉ là hông híp này nọ chưa? Chưa phải không. Hi hi, đối với các bạn dancing, và bạn bè dancing, chẳng qua cũng chỉ là thứ giải sầu tạm thời mà các bạn sẽ từ bỏ không thương tiếc ngay khi các bạn kiếm được thứ gì khác tử tế hơn phải không??
    Vậy đấy, trong cuộc sống luôn có những giá trị ảo mà nhiều người vẫn phải cố bấu víu vào để tồn tại.
    ZOMBIE
    [/quote]
    Híc ..tôi ko hiểu chú bé này nói gì nữa .Trong bài viết chú ta có vẻ chứng tỏ sự hiểu biết của mình bằng những câu đại loại như "Một điều mà bất cứ ai khi tham gia vào giới dancing ở Việt Nam cũng nhận ra đó là mọi việc làm, mọi mối quan hệ đều chỉ là những thứ phù phiếm bề ngoài....hay trong mắt họ chị em tham gia dancing đều rất có VẤN ĐỀ. .. và tôi thực sự ko hiểu chú em này nghĩ gì khi phát ngôn những câu đại loại như thế . Đây là ý kiến của phần đông những "người dancing" hay chỉ là một cách nhìn thiếu suy nghĩ nông nổi của một chú bé mới chập chững vào đời . Hè ...anh nghĩ chú có lẽ nên trau dồi thêm kiến thức xã hội cũng như suy nghĩ trc khi nói ra bất cứ điều gì .
    Tôi nghĩ chú em có lẽ là một người mà nhìn đời bằng con mắt của Tào Tháo ..đa nghi và cực đoan ..hahha..nghe cái cách chú viết về những mối quan hệ trong dancing mà buồn cười quá ..nào là "thứ giải sầu tạm thời " hay "từ bỏ ko thương tiếc ".. tôi thầm thấy chú em thật đáng thương hại . Hình như đối với cậu tình bạn là một thứ gì đó thật phù phiếm hay là thứ chứa đựng nhiều lọc lừa toan tính hay sao ấy ..hic..Có lẽ cũng chẳng cần phải đưa ra nhiều dẫn chứng bởi vì quanh ta có rất nhiều những tình bạn tốt đẹp trong những người đam mê khiêu vũ . Vấn đề là nhìn nhận tình bạn đó theo con mắt nào mà thôi .
    To CB : em có vẻ chanh chua và vui tính ghê hhiihii...
  10. vomenh

    vomenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ không cần bình luận gì thêm về câu hỏi: Chúng ta có phải là các dancer các bạn nhỉ

Chia sẻ trang này