1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta có phải là những kẻ mạnh?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi vaivat, 07/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vaivat

    vaivat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    THực ra em mở chủ đề này tìm kiếm quan điểm về sống hoàn thiện hơn. Đầu tiên em chỉ nghĩ về việc kiểm soát bản thân mình, kiềm chế và điều tiết. THế nhưng em thấy trong dục vọng cũng có cái hay của nó, nó làm con người trở nên thi vị hơn. Các bác thử nói cho em xem, cùng là im lặng, một người thể hiện là người điềm tĩnh, người khác thể hiện là người khô khan, xa cách. Cái gì làm cho có sự khác biệt như vậy? Chắc các bác đọc tâm lý cũng có biết: con người hiện thời càng giống với con người trong mong ước thì người đó càng hạnh phúc. Thế nhưng, ai chẳng có mong ước cao xa và thường thì người ta hay bất mãn về con người mình. Nhưng cũng có những người hạnh phúc về con người mình, điều đó không có nghĩa là họ không cố gắng hoàn thiện mà họ cảm thấy hạnh phúc vì mình là mình. Cái gì làm cho người ta vừa hài lòng về hiện tại vừa nỗ lực cho tương lai hả các bác? Theo em, có một phần trong tính cách sẽ quyết định điều này, và cái này cần phải rèn luyện.
  2. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Sai, sai ,sai > nhận ra cái sai,hiểu đựơc cái sai , cuối cùng là sửa sai....................
    Nghe giống mấy ông .....GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH....ĐỤC-KHOÉT-CẮT-KHOAN-ĐÀO-ĐẮP-....ấy nhỉ!???
    Tức là....CỨ LÀM....LÀM...LÀM....SAI....SAI...SAI....SỬA SỬA...và ...SỬA!!!...mới nên nỗi....CÁI MẶT ĐƯỜNG....như bây giờ đấy BẠN ơi!!!
    MẶT ĐƯỜNG....thì được!......Cuộc đời....thì.....!!!!....CHẲNG DÁM...NÓI GÌ HƠN....
    Tất nhiên...cái gì...có vấn đề lắm....cứ làm...SAI...ta...SỬA!!! thì cũng là...CÙNG CỰC lắm rồi đấy!!!
    Người VIỆT....cũng chưa phải...là những người....chuộng...TRÍ TUỆ,yêu TRÍ THỨC...lắm đâu!!! Nếu tôn trọng tri thức,có lẽ....sẽ đặt TRÍ THỨC LÊN HÀNG ĐẦU...trong xử lý mọi việc!!!
    Ý là thế!!!....đưọc chưa ạ!????
    Gớm!...KHÁI TÍNH THẾ!???
  3. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    CHÚNG TA KHÔNG LÀ NHỮNG KẺ MẠNH....!!!
    CHÚNG TA CHỈ CÓ...."BỘ MẶT"....MẠNH....!!!....
    KHÁC NHAU QUÁ NHIỀU....!!!.....
    Một đằng là TÂM...!!!
    Một đằng là ZẢ TÂM....!!!
  4. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn j chứ, trước khi dùng chữ ở đây thì bạn thử giở cuốn TLH đại cương tìm hiểu khái niệm Tâm lý đã
    Còn về việc nhà TL làm j á, có nhiều vai trò, trong đó có vai trò là, nhà TL cùng với bạn vaivat ở đây chẳng hạn, tìm hiểu điều gì khiến bạn quan tâm tới vấn đề mạnh - yếu , hay vĩ nhân hay lãnh đạo trong liên hệ với vai trò của nhà TL.
  5. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Tớ có bao giờ học tâm lý đâu muh vẫn vào đây chém gió như thường nè .Mà rốt cuộc làm KẺ MẠNH để làm gì
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Thiết nghĩ, ở đời, ai cũng là kẻ mạnh cả, lấy ai ra kẻ yếu? ( cho ta ăn hiếp bây giờ, hì )
    Biết khi nào yếu, biết lúc nào mạnh, ấy là...mạnh lắm rồi.
    Riêng Hnhu, chỉ thích...yếu mãi thôi!
  7. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Riêng NHU!!!.....chỉ thích...YẾU...mãi thôi!!!!......
    Suy ra....NHU LÀ KẺ....YẾU...rất KHỎE....!!!.....
    Đây cũng là một ZẠNG THỨC của SỨC MẠNH !????.....
    Nhưng MẠNH kiểu này thấy .....ĐYÊU....ĐYÊU...sao ấy!!!....phải không CƯNG!?....
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    YẾU mạnh, đều do NHU và CƯƠNG mà ra.
    NHU chọn NHU. Nhễ...CƯNG...nhễ!?
  9. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    À! ....Ừ!.....ANH cũng .....chọn,.....NHU!.....Nhễ....NHU....nhễ!?.... .....
    MẠNH...yếu, là NHƯ .....thế à!?....hay nhỉ!?.....
  10. phananlt

    phananlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Dù không hiểu nhiều nhưng em thấy ở đây bác nào cũng mạnh.... miệng cả. Nhất là bác dinhlehung.. to mỏ kinh. Dù chưa được học về tâm lý nhưng có thể suy ra ở đây kẻ mạnh về tâm lý tưc là "kẻ" có sự tu dưỡng cao + kiến thức về tâm lý học uyên bác hơn kẻ khác, đơn giản!
    Dù sao, trên tinh thần xây dựng thì kẻ mạnh cũng nên phô diễn kiến thức của mình để a e học hỏi.
    Làm tí nào

Chia sẻ trang này