1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta có thể giải phóng miền Nam vào năm 1972?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Duong2002, 12/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kien2005

    kien2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, em có đọc qua tài liệu nào đó nói rằng phi công ta phải bay bằng, giữ độ cao, tốc độ đã tính tóan, căn vị trí mạn tàu địch trong kính ngắm (chờ đến lúc chiếm nửa dưới kính ngắm thì phải) mới cắt bom, sau đó tăng độ cao, vỉa gấp để thóat ly. Quả bom thứ 2 không chính xác do 2 máy bay ta bay gần nhau, khói và nước của vụ nổ thứ nhất che mờ mục tiêu, quả bom thia lia sang bên kia mạn tàu địch mới nổ nên hầu như không gây thiệt hại (quả đầu nhảy lên từ biển cắm đúng vào đài chỉ huy - điểm 10)
  2. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Bài này nếu không trả lời mà mod đã khoá thì lại bị nói là bưng bít
    Trước hết cần phải nói mốc thời gian 19-11-1972 là hoàn toàn vớ vẩn. Đọc bất cứ tài liệu LS nào của cả ta và ngụy đều ghi rất rõ : ngày 28-6-1972 là ngày 3 sư đoàn ngụy bắt đầu mở cuộc phản công vào thành cổ, sau 82 ngày đêm chiến đấu ác liệt và chịu nhiều thiệt hại, ngày 16-9-1972 QĐNDVN rời khỏi thành cổ.
    Như vậy đến 19-11-1972 thì thành nằm trong tay VNCH từ lâu rồi.
    Thứ 2 là có nhiều điểm đáng đặt câu hỏi :
    - Cách nói "400 lính ngụy dùng pháo tập kích" khá là lạ lùng, lẽ thường thì người ta nói phiên hiệu đơn vị, hoặc số pháo. Nói thế chẳng biết đơn vị ngụy này là bộ binh hay pháo binh nữa
    - "Chạy thục mạng 17km", khoảng cách đủ để quân VNCH đến được thị trấn Đông Hà rồi.
    - "Toàn mặt trận 6 sư đoàn", liệu đám pháo đấy có bằng được B52 không mà khiến cho lực lượng to lớn như vậy "vỡ tan".
    - Cuối cùng," từ 5h sáng đén 5h chiều", ban ngày sao phải bắn pháo sáng. Bắn ban đêm ấn tượng mạnh hơn chứ nhỉ
    Đành rằng có thể ta giấu bớt chuyện bị thua đi, nhưng mặt trận lớn như vậy (6 sư đoàn) vỡ thì chí ít cũng phải có hàng vạn người biết.
    Ngay cả sau khi thành cổ bị chiếm lại, cuộc chiến vẫn diễn ra ở những khu vực xung quanh, VD như động Ông Do, cảng Cửa Việt, hay 2 làng Như Lệ, Tích Tường bên bờ nam sông Thạch Hãn, và còn mãi đến ngày hiệp địch kí mà 2 bên vẫn giành giật bất phân thắng bại. Đông Hà, Cửa Việt vẫn giữ được đến ngày hiệp định.
    Tóm lại, có thể 1 đơn vị nào đó bị pháo kích, vỡ trận địa và chạy thục mạng thật, nhưng không thể có chuyện "cả mặt trận 6 sư đoàn vỡ tan chạy dài 17km" được.
  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Bài này nếu không trả lời mà mod đã khoá thì lại bị nói là bưng bít
    Trước hết cần phải nói mốc thời gian 19-11-1972 là hoàn toàn vớ vẩn. Đọc bất cứ tài liệu LS nào của cả ta và ngụy đều ghi rất rõ : ngày 28-6-1972 là ngày 3 sư đoàn ngụy bắt đầu mở cuộc phản công vào thành cổ, sau 82 ngày đêm chiến đấu ác liệt và chịu nhiều thiệt hại, ngày 16-9-1972 QĐNDVN rời khỏi thành cổ.
    Như vậy đến 19-11-1972 thì thành nằm trong tay VNCH từ lâu rồi.
    Thứ 2 là có nhiều điểm đáng đặt câu hỏi :
    - Cách nói "400 lính ngụy dùng pháo tập kích" khá là lạ lùng, lẽ thường thì người ta nói phiên hiệu đơn vị, hoặc số pháo. Nói thế chẳng biết đơn vị ngụy này là bộ binh hay pháo binh nữa
    - "Chạy thục mạng 17km", khoảng cách đủ để quân VNCH đến được thị trấn Đông Hà rồi.
    - "Toàn mặt trận 6 sư đoàn", liệu đám pháo đấy có bằng được B52 không mà khiến cho lực lượng to lớn như vậy "vỡ tan".
    - Cuối cùng," từ 5h sáng đén 5h chiều", ban ngày sao phải bắn pháo sáng. Bắn ban đêm ấn tượng mạnh hơn chứ nhỉ
    Đành rằng có thể ta giấu bớt chuyện bị thua đi, nhưng mặt trận lớn như vậy (6 sư đoàn) vỡ thì chí ít cũng phải có hàng vạn người biết.
    Ngay cả sau khi thành cổ bị chiếm lại, cuộc chiến vẫn diễn ra ở những khu vực xung quanh, VD như động Ông Do, cảng Cửa Việt, hay 2 làng Như Lệ, Tích Tường bên bờ nam sông Thạch Hãn, và còn mãi đến ngày hiệp địch kí mà 2 bên vẫn giành giật bất phân thắng bại. Đông Hà, Cửa Việt vẫn giữ được đến ngày hiệp định.
    Tóm lại, có thể 1 đơn vị nào đó bị pháo kích, vỡ trận địa và chạy thục mạng thật, nhưng không thể có chuyện "cả mặt trận 6 sư đoàn vỡ tan chạy dài 17km" được.
  4. ChienV

    ChienV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2001
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước xem "người đương thời" của VTV3 về nhà nhiếp ảnh đã chụp được những tấm hình đẹp ở Thành Cổ, và gặp lại một cựu binh trong những bức ảnh đó.
    Nghe lại chuyện một nhà báo sẵn sàng hy sinh để phản ánh đúng tình hình chiến trường, thật quá cảm động. Qua đó mới thấy chiến thắng phải trả giá đắt như thế nào, và mới thấy ông cha ta sẵn sàng trả giá đó với nụ cười tươi ra sao.
    Bức ảnh tôi nhớ nhất là về 5 chiến sĩ, cười rất tươi, theo nhà báo kể là chụp trong vòng vài chục giây, sau một trận phản kích thắng lợi. Người cựu binh được phỏng vấn chính là chiến sỹ ôm B40 ở focus của ảnh, với nụ cười rạng rỡ đến kinh ngạc.
    Thật không thể tin được nụ cười giữa khói lửa thành cổ Quảng Trị lại có thể rạng rỡ và tự tin đến thế
  5. ChienV

    ChienV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2001
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước xem "người đương thời" của VTV3 về nhà nhiếp ảnh đã chụp được những tấm hình đẹp ở Thành Cổ, và gặp lại một cựu binh trong những bức ảnh đó.
    Nghe lại chuyện một nhà báo sẵn sàng hy sinh để phản ánh đúng tình hình chiến trường, thật quá cảm động. Qua đó mới thấy chiến thắng phải trả giá đắt như thế nào, và mới thấy ông cha ta sẵn sàng trả giá đó với nụ cười tươi ra sao.
    Bức ảnh tôi nhớ nhất là về 5 chiến sĩ, cười rất tươi, theo nhà báo kể là chụp trong vòng vài chục giây, sau một trận phản kích thắng lợi. Người cựu binh được phỏng vấn chính là chiến sỹ ôm B40 ở focus của ảnh, với nụ cười rạng rỡ đến kinh ngạc.
    Thật không thể tin được nụ cười giữa khói lửa thành cổ Quảng Trị lại có thể rạng rỡ và tự tin đến thế
  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Nhà nhiếp ảnh đó là Đoàn Công Tính. Ông cũng có mặt ở Quảng Trị khi QĐNDVN mở màn cuộc tiến công "vẽ lại bản đồ chiến lược Đông Dương". Một bức ảnh khá nổi tiếng giai đoạn này là Chiếm căn cứ Đầu Mầu, chụp cảnh các chiến sĩ QĐNDVN kéo cờ trên nóc một lô cốt, xung quanh vẫn còn khẩu súng ĐKZ, những chiếc mũ sắt vương vãi của quân đội SG. Giai đoạn phòng thủ thành cổ, theo lời kể, ông là phóng viên chiến trường duy nhất vào được thành cổ. Bức ảnh Nụ cười dưới chân thành cổ là bức đầu tiên và có lẽ là đẹp nhất. Đoàn Công Tính chụp tiểu đội bảo vệ cổng thành khi ông vừa đặt chân tới đây, chỉ vài phút trước đó, họ vừa đẩy lùi một đợt tấn công của quân ngụy SG. Một bức ảnh rất đẹp với nụ cười của những chiến sĩ vừa vào sinh ra tử, không có sự sắp đặt nào (1 chiến sĩ vẫn còn đang trèo lên từ hầm và quay lưng lại ống kính), có chăng chỉ là "Cười lên nào, hai...ba !" mà thôi. Người lính trong bức ảnh rất trẻ, khoẻ, đẹp, cười rất tươi. Phải nói rằng đây là một trong những bức ảnh đẹp nhất về QĐNDVN, bác nào có post lên cho mọi người coi với.
    Đay là bức ảnh Chiếm căn cứ Đầu Mầu 4-1972 :
    [​IMG]
    Được chiangshan sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 15/08/2003
  7. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Nhà nhiếp ảnh đó là Đoàn Công Tính. Ông cũng có mặt ở Quảng Trị khi QĐNDVN mở màn cuộc tiến công "vẽ lại bản đồ chiến lược Đông Dương". Một bức ảnh khá nổi tiếng giai đoạn này là Chiếm căn cứ Đầu Mầu, chụp cảnh các chiến sĩ QĐNDVN kéo cờ trên nóc một lô cốt, xung quanh vẫn còn khẩu súng ĐKZ, những chiếc mũ sắt vương vãi của quân đội SG. Giai đoạn phòng thủ thành cổ, theo lời kể, ông là phóng viên chiến trường duy nhất vào được thành cổ. Bức ảnh Nụ cười dưới chân thành cổ là bức đầu tiên và có lẽ là đẹp nhất. Đoàn Công Tính chụp tiểu đội bảo vệ cổng thành khi ông vừa đặt chân tới đây, chỉ vài phút trước đó, họ vừa đẩy lùi một đợt tấn công của quân ngụy SG. Một bức ảnh rất đẹp với nụ cười của những chiến sĩ vừa vào sinh ra tử, không có sự sắp đặt nào (1 chiến sĩ vẫn còn đang trèo lên từ hầm và quay lưng lại ống kính), có chăng chỉ là "Cười lên nào, hai...ba !" mà thôi. Người lính trong bức ảnh rất trẻ, khoẻ, đẹp, cười rất tươi. Phải nói rằng đây là một trong những bức ảnh đẹp nhất về QĐNDVN, bác nào có post lên cho mọi người coi với.
    Đay là bức ảnh Chiếm căn cứ Đầu Mầu 4-1972 :
    [​IMG]
    Được chiangshan sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 15/08/2003
  8. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.189
    Đã được thích:
    5.423
    hình mờ quá bác chập cheng gì gì ơi!
  9. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.189
    Đã được thích:
    5.423
    hình mờ quá bác chập cheng gì gì ơi!
  10. MoDungBac

    MoDungBac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    2
    Tay nào viết bài này nghe có vẻ cay cú, chắc là cựu binh VNCH cũ. Cơ mà lý luận trình độ thấp, chắc cỡ hạ sĩ quan mà thôi.

Chia sẻ trang này