1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta có thể giải phóng miền Nam vào năm 1972?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Duong2002, 12/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. raklei

    raklei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Chết chết, già thì ko sao chứ mà trẻ người thì đi khám mắt đi nhìn thế này mà bảo "nét cười tự tin". Mấy chú cọp này trông chỉ cần hô "rút" chưa hết nửa câu chắc chạy tụt vào rừng rồi. Lấm la lét trông sợ sệt như vừa mới trốn tù ấy.
    Bác nào có cải ảnh "nụ cười thành cổ" của Đoàn Công Tính post lên cái cho chú MDB này sáng mắt ra tý.
  2. kemetmoi

    kemetmoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    393
    Đã nhất định không trả lời MDB nữa rồi nhưng không chịu nổi.
    Thưa ngài MDB, nếu đã định viết về sử thì hãy cũng viết cho nó đúng nhé. Đừng có phạm những lỗi ngớ ngẩn về kiến thức như :
    mà trẻ con nó cười cho.
    "Mậu thân 1969" thì thôi cho là lỗi type chứ ngài mà nói quân Đức kém anh hùng hơn Hồng Quân hay quân Nhật kém anh hùng hơn Đồng Minh thì hay đây cũng là lỗi type chăng??????
    Bây giờ đi vào phần cơ bản, chiến tranh Việt Nam, ngài có vài cái sai cơ bản:
    - Thứ nhất: Tăng không được dùng như quả đấm thép kiểu Đức trong quá trình tấn công năm 1975, trên thực tế năm 75 tăng của ta do số lượng ít và địa hình không cho phép chủ yếu được dùng như phương tiện YỂM HỘ BỘ BINH (viết to để ngài đọc cho dễ) trong hành tiến khác xa với việc dùng tăng là phương tiện đột phá cơ bản.
    - Thứ hai: Quyết định lướt qua Xuân Lộc không phải là tình huống đã được tính toán trước trong kế hoạch, khi F18 VNCH thủ Xuân Lộc quá chặt, ta không dứt điểm trong hành tiến được, không muốn bị mất thời gian vào một trận công kiên chỉ có tính cục bộ, quân ta đã chủ động vòng qua XL tiến xuống cắt các đường từ Xuân Lộc về SG và Biên Hoà, trên thực tế lúc đó Xuân lộc đã mất tư cách là một điểm phòng ngự có giá trị, buộc Lê Minh Đảo phải rút lui.
    Trong tình huống đó quyết định này chẳng phải là một phát kiến cao siêu gì mà là một thực tế mà bất cứ người cầm quân có đầu óc nào cũng nghĩ ra (Thế mà vẫn có người nghĩ không ra Kỳ quặc nhỉ) Quyết định đó cũng chẳng phải của Tướng Dũng mà là đề đạt của TL QĐ 3, tướng Dũng duyệt ngay.
    Thôi vậy nhé, còn một câu cuối, may cho ngài là cụ Dũng và cụ trà đều đã mất chứ các cụ mà nghe những câu trên của ngài thì các cụ không vả cho vài cái mới là lạ.
  3. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    So sánh quá khập khiễng và coi thường người đọc! Các chiến dịch 68, 72 là các chiến dịch trong đó yểm trợ phi pháo và không quân của Mỹ đều ác liệt hơn nhiều so với 75 và 79 (đặc biệt năm 79 thì đối thủ của quân đội nhân dân Việt Nam lại yếu kém hơn nhiều về mọi mặt). Ông Giáp nói riêng và quân Bắc Việt, quân Giải Phóng nói chung có thua là thua bom và pháo Mỹ chứ không hề thua ông Trưởng hay ông Thứ nào cả.
    Tất nhiên cũng phải nói thêm là các tướng sau này có lẽ được đào tạo bài bản hơn ông Giáp. Các tài liệu trên thế giới thì cũng ghi nhận ông Giáp là bậc thày về chiến tranh du kích chứ ko phải bậc thày về chiến tranh qui ước, mặc dù trận Điện Biên Phủ chính là một chiến thắng của một trận đánh qui ước.
    Về chuyện anh hùng với hi sinh thì tôi cũng không hình dung ra tại sao bác MDB lại dẫn ra đây? Về một mặt nào đó thì anh dũng chiến đấu thì hi sinh phải nhiều là đúng, nhất là khi mà phương tiện chiến tranh thua kém đối phương. Còn ở thành cổ thì diện tích của nó chỉ có 4km2, cho nên con số 10,000 trong 3 tháng chả nhẽ còn chưa lớn hay sao?
  4. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Ku MDB phải nói rõ TGB là nguyên con rể cụ Giáp. Ly dị từ hồi FPT vẫn còn đang ngoi ngóp chứ có phải là nhờ cụ mà có được FPT như bây giờ đâu?
  5. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Đây mới là nụ cười của những người anh hùng
    [​IMG]
  6. alovebird1981

    alovebird1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Các chiến xĩ "Cọp ao" tự tin năm 75 đã chạy như vịt từ Huế vào Đà Nẵng sau đó tự tan rã,gây ra nhiều vụ cướp bọc hãm hiếp trong Đà Nẵng,rồi sư dụng thành thạo kĩ năng "thuỷ quân" các chiến xĩ này bơi như vịt trốn ra biển không ít làm mồi cho cá,hoan hô các chiến xĩ "Cọp ao" đã góp phần khồng nhỏ làm Nguỵ sụp đổ
  7. bongbang04

    bongbang04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Cáy này đúng là được hô " Cười nào". Chứ chẳng thấy có gì vui vẻ ở trong cái hình này để cười cả. Không nói chuyện với nhau, ông ngồi trước, ông ngồi sau. Thế thì mỗi ông cười 1 mình. Mà cười một mình thì chẳng bao giờ nhe răng ra để cười cả
  8. Jet_Ace

    Jet_Ace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    1. Thế khi chụp ảnh thì ông có cười không?
    2. Bom đạn như thế, ông có cười được không? Hay vãi ... ra rồi.
  9. bongbang04

    bongbang04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Lại có người bực mình rồi.Tôi bình luận về bức ảnh thì liên quan gì đến vãi hay không vãi ( ha ha. Hay là bạn cũng có lần vãi ra rồi ) Rất tiếc tôi không thích chụp ảnh lắm. Tôi chỉ bình luận : vì thấy nội dung bức ảnh hình như không phù hợp với cái tiêu đề bức ảnh lắm.
  10. little_panda81

    little_panda81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, tớ đọc bài của bác bongbang xong mà buồn cười quá, lại nhớ đến chuyện Trạng Quỳnh ngày xưa. Bác mách cho tớ cách nào chụp ảnh mà vừa cười, vừa nói chuyện với nhau, mắt lại vừa hướng vào máy ảnh nữa. Lại còn muốn cười thì cười nhưng không được nhe răng ra nữa chứ. Hehe.
    Cái chính ở đây là các anh ấy ở chỗ gian khổ như thế, cái chết cận kề như thế, mà vẫn cười rất tươi bác ạ.

Chia sẻ trang này