1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta có thể giải phóng miền Nam vào năm 1972?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Duong2002, 12/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongbang04

    bongbang04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Ha ha , như bác nói thì chí lý. Ngộ ra bây giờ cũng nhớ lại chuyện Trạng Quỳnh, tíêc là bác không thông báo sớm để em sửa lại.Tớ chỉ nói vì thấy những người trong bức ảnh ngồi xa nhau quá, cho nên nghĩ có lẽ trước khi chụp người PVcó hô lên vậy thôi. Tức là có chuẩn bị sẵn. Khác với cái của chụp mấy ông TQLC ở trên. Chắc có lẽ PV sẵn tay độp 1 phát nên thấy tự nhiên hơn.
    Thế nào cũng có bác suy diễn như cái bác gì ở trên. Lấy bụng mình suy suy suy ra ha ha ha
  2. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Cọp đang bơi??
    [​IMG]
  3. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Để chụp được bức ảnh này Đoàn Công Tính đã phải focus ống kính sẵn đoán trước khoảng cách chụp, sau đó lợi dụng ;lúc bom ngớt chừng 1 hai phút, tất cả cùng nhào ra, những người lính ngồi vào những chỗ đã định sẵn rồi chụp thật nhanh sau đó phải chạy ngay vào hầm ko thì ăn bom. Máy thời đây làm gì có auto focus nên phải làm thế. Có thể bongbang ko coi đó là anh hùng nhưng với tuyệt đại đa số người có lý trí thì hành động đó là anh hùng
  4. river

    river Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2001
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là những người đã biết vào Thành Cổ là ít có cơ hội quay về mà vẫn vượt sông Thạch Hãn máu lửa, vào đội bom, pháo trong Thành Cổ, vừa nổ súng đánh lui quân địch xong đã có thể ngồi cười tươii trước ống kính máy ảnh thì phải gọi là nghìn lần ANH HÙNG.

    Mà có hô cười hay không thì quan trọng quái gì. Cái chính là trong hoàn cảnh ác liệt, bất cứ khi nào người bên cạnh hoặc chính mình cũng có thể mất mạng mà người chiến sỹ vẫn cười tươi được. Bác thử đặt mình vào hoàn cảnh đó xem.
    Xin cảm ơn bạn flyingmagician đã giải thích hoàn cảnh ra đời bức ảnh. Trước nay tôi vẫn băn khoăn là tại Thành Cổ sao lại có thời gian yên tĩnh để mấy anh bộ đội ngồi chụp ảnh giữa ban ngày thế.
    Được river sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 01/11/2005
  5. kien098

    kien098 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    15
    Theo phóng sự trên VTV hồi tìm ra người chiến sĩ ngồi đầu tiên (hiện đã được mời vào làm hướng dẫn viên ở khu thành cổ) thì bức ảnh chụp nhanh khi các chiến sĩ đang củng cố công sự sau một đợt tấn công của địch. Để ý người chiến sĩ ở trong hầm cũng quay ra cười!!!
    Cụ Tính chụp nhanh, đề nghị mọi người cho chụp ảnh thì mọi người đều ngồi xuống tại chỗ và quay về máy ảnh cười, vì thế người lính đang loay hoay trong hầm xếp đạn cối mới chỉ kịp ngoảnh ra cười.
    Bức ảnh không có thời gian dàn dựng, chụp xong nghệ sĩ cũng phải đi khỏi đó luôn vì đó là chiến hào tiền duyên.
    Thấy ảnh mấy chú cọp giấy có mỗi 1 chú nhếchmép cười, trông như cười đểu ấy chứ chả có gì là tự tin cả.
  6. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Nếu tôi nhớ không nhầm thì trong chủ đề Trận thành cổ Quảng Trị (đã bị xóa) có bác nào đã trích một cuốn sách mới xuất bản, hình như của Mỹ, đưa ra con số mới nhất về tổng cộng thương vong của bên VNDCCH/MTGTGPMN trong cả cuộc chiến, (khác với con số 1,1 triệu đã có từ lâu trên một số websites), kèm cả con số chi tiết chủ lực Bắc Việt / quân Giải phóng / quân Sài gòn / thường dân. Có bác nào giữ hay còn nhớ các con số này cũng như xuất xứ, cho tôi xin lại. Xin cảm ơn.
  7. quyenlinh66

    quyenlinh66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Trở lại xem các bài cũ - tôi chợt thấy một câu hỏi của cậu MDB chưa được trả lời. Tôi trích tạm một đoạn than vãn trong hồi ký của viên trung úy TQLC Cao Xuân Huy như là câu trả lời cho lời vu không "bịa đặt" của cậu MDB. Đây đúng là một chiến công kỳ lạ, chiến công của một đại đội này rất kỳ lạ trong lịch sử chiến tranh của cả thế giới.
    ----------------
    Sau khi đếm người xong, ********* đưa chúng tôi vào sân của một trụ sở ấp.
    Tôi hỏi giờ một người đeo đồng hồ. Ðúng 12 giờ khuya ngày 26 rạng 27 tháng Ba.
    Nghe đâu làng này có cái tên rất độc đáo: làng Cự Lại.
    Ngày 26 tháng Ba là ngày Người Cày Có Ruộng.
    Ngày 26 tháng Ba là ngày cả một lữ đoàn Thủy Quân Lục Chiến bị khoảng một đại đội du kích ********* bắt sống.
    Chuyện không bao giờ tin được đã xảy ra.
    Hỏi trời, hỏi đất, hỏi lính, hỏi quan. Hỏi ai đây, trách nhiệm ai đây về chuyện ô nhục này của quân sử?
    ....

  8. diendanrieng

    diendanrieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Năm 1972 cơ hội để chấm dứt chiến tranh chưa chín muồi, vì thực ra lúc đó Mỹ vẫn chưa thử đến những cố gắng cuối cùng. Chỉ cần nhìn vào trận chiến 81 ngày đêm ở thành cổ Quảng Trị là thấy rõ sức mạnh hoả lực của Mỹ thế nào. Có lẽ năm 1972 TBT Lê Duẩn hơi nóng vội nên mới đấu trực tiếp với Mỹ như vậy. Cái giá phải trả khá đắt. Tuy nhiên những chiến dịch năm 1972 cho Mỹ thấy quyết tâm giải phóng miền nam của bộ CT đảng CSVN lớn đến mức nào. Dù sao trước khi rút khỏi miền nam VN người Mỹ cũng thử lại lần cuối bằng chiến dịch không kích 12 ngày đêm cuối năm 1972. Một điều quan trọng khiến người Mỹ rút lui là họ thấy cái giá quá đắt và gây cho họ quá nhiều mệt mỏi của một cuộc chiến kéo dài lê thê. Một trong những lý do quan trọng khiến họ đưa quân vào miền nam VN là ngăn cản sự phát triển của CNCS xuống khu vực ĐNA. Đến thời điểm 1972 các nước ĐNA, trừ 3 nước Đông Dương, nói chung không gây cho họ lo lắng gì nhiều. Và cân nhắc lợi hại của việc cố giữ miền nam VN , CPC với những tổn thất phải gánh chịu, họ thấy rút lui là lựa chọn thích hợp hơn cho dù hơi mất thể diện. Tuy vậy họ cũng muốn bản hiệp định có những điều khoản có lợi nhất cho họ, ít ra về mặt danh tiếng nên vẫn có những cố gắng cuối cùng. Việc lựa chọn thời điểm 1972 để tổ chức các chiến dịch có thể là điều hợp lý để gây sức ép,tuy nhiên chỉ đạo thực hiện có nhiều điều chưa hợp lý nên gây tổn thất khá lớn.
  9. diendanrieng

    diendanrieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Có một điểm cần chú ý :
    Trong lời nói đầu của hiến pháp 1959 có đoạn :

    " Nhưng đế quốc Pháp được đế quốc Mỹ giúp sức lại gây chiến tranh xâm lược hòng cướp nước ta và bắt nhân dân ta làm nô lệ một lần nữa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, toàn thể nhân dân ta đoàn kết một lòng đứng lên đánh giặc cứu nước. Đồng thời nhân dân ta đã tiến hành giảm tô và cải cách ruộng đất nhằm đánh đổ giai cấp địa chủ, đem lại ruộng đất cho dân cày. Cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ và vô cùng anh dũng của nhân dân Việt Nam, được các nước xã hội chủ nghĩa, các dân tộc bị áp bức và nhân dân yêu chuộng hoà bình trên thế giới đồng tình và ủng hộ, đã thắng lợi vẻ vang. Với chiến thắng Điện Biên Phủ, nhân dân Việt Nam đã đánh bại đế quốc Pháp và can thiệp Mỹ. Hiệp nghị Giơnevơ năm 1954 được ký kết, hoà bình được lập lại ở Đông Dương trên cơ sở công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và lãnh thổ toàn vẹn của nước ta. "

    Tôi thấy hình như những người lãnh đạo của Miền bắc VN thời đó dùng từ chưa được khôn ngoan lắm. Thực ra trong thời ct với Pháp chưa có lính Mỹ ở VN. Điều đó có thể nói trong các hội nghị thì có thể hợp lý nhưng đưa vào hiến pháp e rằng hơi thái quá !
    Được diendanrieng sửa chữa / chuyển vào 08:03 ngày 09/04/2006
  10. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0

    Thực ra thì điều này cũng chẳng có ý nghĩa nhiều, vì sự thật là như vậy, và tình hình 1959 cũng chả có gì để gọi cái đó là "tế nhị". Có nhiều cái ta chửi nó còn mạnh miệng hơn thế này nữa ấy chứ.

Chia sẻ trang này