1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta có thể nói chuyện với bố mẹ một cách bình đẳng được không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dauda^u`vi`tie^n`, 07/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta có thể nói chuyện với bố mẹ một cách bình đẳng được không?

    Không biết các bạn thế nào chứ riêng tôi khi đòi hỏi quyền lợi đó thì bố mẹ tôi chỉ cười thôi các bạn ạ. Trong mắt bố mẹ mình hình như mình mãi vẫn là trẻ con thì phải nhưng rõ ràng ra ngoài xã hội thì mình là 1 người lớn thực sự mà. Hễ mình đưa ra một ý kiến gì để đóng góp là bố mẹ cho ngay 1 câu trẻ con thì biết gì mà tham gia. Các bạn biết không năm nay mình dã 22t rồi mà vẵn bị coi là con nít thế mới đau chứ. Chẳng nhé sẽ không bao giờ mình được ngồi cùng bố mẹ nói chuyện 1 cách bình đẳng hay sao?


    Đau đầu vì tiền - Điên đầu vì tình



    Được sửa chữa bởi - paladin on 07/02/2002 17:17
  2. tran_phuong_anh_new

    tran_phuong_anh_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    22 tuoi ma chua duoc coi la nguoi lon u? the thi chung nmao moi duoc coi nhu vay? that la khong cong bang!!! tu 18 tuoi tro len la co the phat bieu y kien cua minh chu? sao lai the nhi?
  3. phcuong

    phcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Có những thứ không bình đẳng được đâu..
  4. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Nhưng không phải tất cả các bác ạ, mình cũng phải có lập trương của mình chứ.
    Đau đầu vì tiền - Điên đầu vì tình
  5. Ran

    Ran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác trông con nít hay 'công tử bột ' wá í mà !!! Hehe . Tui thấy bố mẹ nào cũng vậy thôi . Tuy nhiên từng ấy tuổi rồi thì bạn cũng đã có quan điểm riêng của mình rồi !!! Nhưng khi trao đổi với người lớn để bày tỏ quan điểm của mình thì cần phải tế nhị . Không phải mình 'yếu thế' mà là 'tôn trọng' thôi . Có nghĩa là lắng nghe lời người lớn , rồi sau đó đưa ra wuan điểm của mình . Hehe ... các bác cũng nên nghĩ sau này mình sẽ ở địa vị cha mẹ thì mình sẽ như thế nào ??!!!
    Có trời mới biết !! :))))))
  6. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là mình phải tôn trọng bố mẹ mình rồi và phải lắng nghe lời bố mẹ, nhưng có nhưng lúc mình muốn được nói chuyện như 1 người lớn thì bố mẹ đâu có nghe mình đâu.
    Đau đầu vì tiền - Điên đầu vì tình
  7. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi vẫn còn bị cấm, bị kiểm soát thì làm sao mà bình đẳng cho được.
    ----------------------------
    Việt Net - Thiết kế, tạo website và forum miễn phí cho bạn:
    www.vietnet.fr.st
  8. Ran

    Ran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Hơ , ai bảo hay la cà như mấy bác !! Đi chơi lắm vào nên nó mới thế !
    To: đau đầu vì tiền .
    Cái đó kể ra đôi lúc cũng khó nhưng nếu bạn chững trạc trong những việc hàng ngày thì tui nghĩ không phải bố mẹ sẽ không nhận ra con mình đã lớn đâu .
  9. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Ran ơi mình rất là chững chạc đấy Ran ạ, nhưng không biết tại sao, minh đã đi làm rồi mà như thế thì không biết những người còn đi học thì như thế nào nhỉ?
  10. hungnm85

    hungnm85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    0
    Hãy làm cho bố mẹ tin tưởng.OK?
    [side=4]hung-aboo[/side=4]

Chia sẻ trang này