1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta cùng bàn về con gái nhé!(nếu các bạn gái tò mò thì hãy vào còn ko thì đừng vào kẻo lại thất

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vnnhuthang, 19/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lananh2617

    lananh2617 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Nè,anh đừng độc ác quá thể như thế chứ!Anh nói mà không nghĩ lại các anh xem.Em đồng ý ,quả thật có những đứa con gái như thế thật nhưng sao anh không nghĩ là nếu không có những lọai người con trai tối ngày không chịu học mà cứ nhông nhông ngoài đường dầu tóc thì xịt keo cứng ngắt hết theo hết tán con này lại tán con khác.Con gái nhà người ta học bàai trong nhàa thì các anh cứ đứng ngoài cửa mà la réo không laa réo thì điện thoại inh ỏi thử hỏi ai có tâm trạng nào mà học nổi với mấy anh chứ.Còn nữa nhá,mấy nhỏ học lớp 9 lớp 10 tụi nó làm gì biết iu nếu các anh không dụ dỗ.Các anh cứ thữ ngẫm nghĩ lại những gì em nói ở trên xem.Các anh có vừa gì đâu.
    Hôm sau em lại nói tiếp bây giờ phải đi học rùi.
  2. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Hic hic anh Hưng nói thế em sợ quá.Mà oan cho em đây ko phải do em sửa cái ảnh này đâu mà đứa bạn của em nó cho vào phần chữ ký đấy chứ.Anh mà cho em 5 cái 1* thì em cười nhăn nhở hả anh?Hic thui để em delete nó đi vậy
  3. huyenly284

    huyenly284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nói thế chứ con trai hay con gái ai mà chẳng có điểm xấu và điểm tốt,chúng mình cứ sống hòa thuận với nhau là tốt lắm rồi.Các bác ơi có gì thì chỉ bảo cho em với nhé.cứ làm bạn với tui thì sẽ thấy được ưu điểm của con gái thôi mà.

  4. ngocviethaiyen

    ngocviethaiyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    sự phê phán của bạn rất đúng nhưng đó chỉ là số ít thôi . con gai bọn mình không phải ai cũng xấu xa như vậy đâu.
    em mãi yêu anh
  5. MashiMaro825956

    MashiMaro825956 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Con gái là sinh vật dễ thương nhất trên thế giới này , không có gì có thể sánh được .Vì thế nếu họ có gi` sai sót thì hãy khuyên bảo và bỏ qua cho họ
    Cảm ơn rất nhiều (vì em cũng là con gái)
    Goodbye Valentine
    I will never stop loving you
  6. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ nói cho vui vậy thôi chứ có độc địa gì lắm đâu mà các bác kêu em ghê thế! He he! Thế người yêu em chả là con gái chắc! Đấy chỉ là một bộ phận thôi mà! Con trai hay con gái ai chả có người này người kia. Với cả chủ đề này để nói về con gái thôi cơ mà, cứ lôi con trai ra bao biện làm gì! He he! Em lananh2617 lại bảo các em "hư" là do các anh mới chết chứ! He he! Hoá ra các em bây giờ dễ xiêu lòng quá nhờ! He he!
    Yêu50_chọn10_lấy1
  7. nesta

    nesta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    1.Đánh đồn có địch mới khó.Đánh đồn không địch nói làm gì
    2.Cũng có thể,nếu sét đánh thì chịu.Mà bây giờ thế này,thời buổi công nghiệp hoá.Tình yêu phát triển nhanh tới mức chóng mặt.Gặp đã có thể nói từ yêu.Sét đánh ngày càng nhiều.Đánh vào đâu vậy.Xin lỗi và xin thưa :"Vì tiền ạ!".(Không đánh đồng tất cả nhé)
    3.Cô bé cậu bé ở lứa tuổi nào vậy.
    Học sinh:
    -Cô ý ngây thơ,cậu ý cũng vậy---->dần dần tình bạn---->Tình yêu.
    -Cô ý ngây thơ hay không mà chúng tôi không biết à.
    Lớn hơn sinh viên:
    -1 lần nữa đặc biệt xin lỗi.Bây giờ con gái hầu hết(tất nhiên là không phải là tất cả) không ngây thơ như bạn tưởng đâu ạ.Con gái càng lớn càng có sự tính toán.Bạn gái nào chẳng muốn mình có đời sống sung sướng --->không trách đâu,nhưng cái đó đâu phải tất cả hả những bạn nằm trong danh sách bị tình nghi).Người ta có cách ngây thơ kiểu mà chỉ có cụ già 60 mới biết đó là ngây thơ thật hay không.
    Những gì tôi nói chỉ hoàn toàn mang tính tương đối.
    Bây giờ mọi thứ gần như vì tiền hết rồi.Trời ơi!Hãy cứu sống linh hồn con người ta.Nếu được ước 1 điều.Tôi chỉ ước mong mọi người đều được hạnh phúc.

    Gian nan ta cũng sẽ vượt qua
  8. nesta

    nesta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    bài này đáng cho 100 * .Em xin sửa lại là mang tính tương đối(ít thôi chỉ khoảng 80% thôi)Cũng có thể hơn.
    Bác tiếp đi,em cổ vũ nhiệt liệt
    Ông Hungdo3d à,ông giỏi nịnh gái phết,thảo nào có tới 2 em đổ vì ông,mà ông ác ôn vừa thôi.

    Gian nan ta cũng sẽ vượt qua
  9. vnnhuthang

    vnnhuthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    chào
    sao nhieu nguoi dong y quan diem voi tui vay nhi ?hi` , the chang co ai bau chon cho tui a hic hic hic .hi`
    sau day la y kien cua tui nè , có thể còn nhiều người nghĩ khác nhưng tui thấy sao nói vậy thôi nha
    tật xấu nhất của con gái (đàn bà ) là: đó là tật móc ví của bạn trai lẫn như các ông chồng đó hi`hi`
    chán chẳng muốn chết
  10. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Kid_quái viết rất đúng,. con gái quá tệ và thực dụng, các bé lớp 9, lớp 10 thì khoái cảm giác mạnh, khoái được đề cao, cóc cần các anh ok hay không, chỉ cần anh ý có xe ngon, @ hay dylan, chểm chệ ngồi sau thì theo ngay. anh này mà xuống đòi xe coi như xong, chuyển sang anh khác ngay. Đang đi với người yêu mà thấy anh nào ngon hơn là bàn tán xôn xao, mặc kệ thằng nguwòi yêu có để ý hay không. các em học đại học rồi thì thích được các anh đưa đi mua sắm , nhà giàu, công việc ổn định.. chứ mấy thằng bạn ở lớp thì nhảm nhí, tốt bụng thì lấy gì ma ăn được. nhưng vẫn lợi dụng thích thú, thấy người ta có vẻ hơi nhạt với mình là lai liếc mắt, bám tay, dụi đầu..... kiểu không thích nó nhưng nó vẫn phải chết mình chứ..... để đi khoe là đấy số thằng chết tao nhiều hơn số thằng chết mày...còn các em mới đi làm thì càng tệ hơn, làm thì ít mà đến son phấn cua các xếp trẻ bét nhè, ăn mặc ở công sở toàn thòi trang kinh dị, váy ngắn đến...... không thể nào ngắn hơn, áo trễ đến... everything u can see here.. KINH KHỦNG.

    Anh ham tập thể thao mà, có phải bụ bẫm mũm mĩm như ai đâu.. .hi hi
    béo khoe béo đẹp mà, cứ bôi bác người ta.........
    Về đi em!

Chia sẻ trang này