1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta cùng làm 1 cuộc so sánh hai nửa thế giới đi!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi conhuighe, 30/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangdoan

    hoangdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì vì sao con trai không biết con gái nghĩ gì là vì con gái chỉ toàn nghĩ đến những điều vớ vẩn mà con trai chẳng bao giờ nghĩ tới,còn con gái thì luôn phải nghĩ xem là con trai nghĩ gì họ có nghĩ về mình không nên họ cứ tưởng họ biết thực ra thì cóc biết gì cả.. Vì thế luôn có những người rỗi hơi đi tranh cãi thắng thua như vậy.
    doan
  2. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói đúng quá ! Tại sao lại phai tranh cãi về chuyện này nhỉ nhưng mà ko hiểu sao bất kỳ đâu tôi cũng thấy 2 phe kê kích nhau kịch liệt.Đấy ,tôi phải làm thế này cho mọi người hả dạ cãi cọ mới nhận ra là việc đó chẳng có nghĩa gì hết.Các bác còn muốn cãi thì tôi xin tiếp chiêu ,còn ko thì rút lui thui.
    Tôi phát hiện ra 1 điều lý thú: Xét về ngoại hình con gái xấu hơn con trai là cái chắc bởi vì con gái hay phải trang điểm .Đúng ko ? hê hê
    Con người cẩn thận trong việc chọn chồng
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ
    [size=6 10 ĐIỂM [/size=6] cho hduybang
    Con gái thắng!!!!!! nockout
    cj
    A friend inneed is a friend indeed
  4. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Con gái rất rất rất ... rất hiếu thắng!
    Never say Never
  5. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    đang tự ca ngợi nhau đấy hả ??????
    con gái chỉ là cái xương sườn của con trai thôi , thượng đế đã tạo ra như thế ? có ai muốn có chồng mà ko muốn chồng là chỗ dựa vững chắc cho mình không ? cái xương sườn cũng vậy , muốn có một bộ xương vững chắc để bám vào !
    các chị em thấy có gì fải bàn cãi nữa không ?
    Beckham
    [​IMG]

  6. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa mới nghiên cứu ra một điều tuyệt vời :Con trai ngày càng tiến hoá thành con gái
    Lý do hả? Nghe đây , bất kỳ ai cũng phải chui ra từ bụng mẹ ,nghĩa là tính cách của người mẹ truyền cho người con nhiều hơn của bố rất nhiều .hơ hơ thế người mẹ là ai nào? Là NỮ chứ còn gì .Đó là lý do giải thích vì sao con trai bị GAY nhiều hơn con gái ......và dần dần sẽ hoàn toàn thành con gái thôi.
    Lưỡng lự giữa dòng sông Thương
    Đánh rơi chiếc nón trôi đi phương nào
    Tìm bạn lạc nevermine_70@yahoo.com
  7. BachYThuSinh

    BachYThuSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Sai bét, sinh ra từ mẹ và hưởng tính cách của mẹ là hai phạm trù khác hẳn nhau. Có phải mỗi mẹ sinh ra đâu, không có bố thì làm .......cái khỉ gì mà có con được. Mà con trai còn là bố của mẹ nữa cơ. Con gái thật ảo tưởng, tưởng lấy mẹ ra là có thể doạ được con trai à? --> nông cạn quá.

Chia sẻ trang này