1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta cùng ngâm cứu ẨM THỰC của hs Hải Phòng

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi Bat_dau_tu_so_0, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bat_dau_tu_so_0

    Bat_dau_tu_so_0 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta cùng ngâm cứu ẨM THỰC của hs Hải Phòng

    Chẳng phải kể ra chắc các nhân HP cũng thừa biết các hang cùng ngõ hẻm nơi có những món mà chúng ta khoái khẩu . Phải công nhận là ko ở đâu có nhiều quán ăn vỉa hè như HP ( Thật là tự hào ). Nếu ai đã từng là học sinh của TP mang tên Hoa Phượng thì chắc ko thể quên : bánh đa Da Liễu, cháo cay, ốc xào, bánh bèo LĐH, chè thái , dấm quẩy, bánh bao chiên, bánh mỳ cay, bún ngan, nộm bò khô........Đó là những món ăn vừa ngon vừa rẻ lại hợp túi tiền hs. Thật là sung sướng khi mỗi lần tan học về chúng ta lại lang thang trên các con đường, góc phố của HP để thưởng thức hương vị của các món ăn ( còn gọi là bài thực hành nghiên cứu thị trường). Hồi đi học hôm nào mà ko được đi nghiên cứu là hôm đó bứt rứt đứng ngồi ko yên, nhớ vô cùng. Nhớ từng con ốc xào giòn sừn sựt cay tê đầu lưỡi, nhớ bát bánh đa thơm nức mùi hành phi, nhớ bát bún ngan với những miếng thịt béo ngậy ngon tuyệt cú mèo, nhớ...........đến độ thao thức , bứt rứt. Ko chỉ như vậy HP còn có thêm những quán ăn mới làm siêu lòng ko kém : phở Nam Định, bánh Hai Ha Kotobuki, bánh Pizza, Hotdog( tức xúc xích nướng ) lại thêm những quán trà Dimah mọc như nấm nữa chứ. Mùa hè sắp đến lại nhắc ta nhớ đến kem. ÔI ! Chỉ nghe đến những cái tên của kem thôi cũng đủ làm cho ta thèm đến phát khóc. Chúng ta hãy thử nhìn vào thực đơn buổi tối của quán kem Alantic ( Đại tây dương ) xem : nào là Uyên Ương, Bâng Khuâng , Đá Trong Tuyết, Phố Núi, 3 màu rồi 7 màu rùi kem dâu Mỹ.....hức hức. Nói đến đây chỉ muốn chạy ngay ra quán đấy ăn cho đớ thèm , chẹp chẹp. Lần đầu tiên ăn kem quán Alantic tớ chơi ngay cốc" Bâng khuâng " vì thấy tên nó hay hay. Mà quả thực là vừa ăn tó vừa thấy bâng khuâng vô cùng , kem cũng phình phường mà đắt lòi kèn. Ăn khoảng 3,4 cốc chắc sạt nghiệp quá. À ở quán kem công viên Rồng biển còn có kem gọi là Nắng Gió Sa Mạc. Nắng gió chả thấy đâu chỉ thấy 1 cái cốc chứa 1 ít kem be bét bên trong giá 12000 , hự hự. Chắc kem này ta ăn ở trên xa mạc rồi thưởng thức nắng gió mới thấy hết được hương vị thơm ngon. Giả sử bây giờ chúng ta mở 1 quán kem kí rồi đặt tên kem VD như : Sương Trong Nắng, Bão Táp Hoang Mạc, Mộng Trong Núi.......có khi khách đến ầm ầm chứ chả chơi, he he
    Hết kì 1 ( do đến đây thì bị đứt mạch cảm xúc)
  2. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    chao choa ! Hội nhậu đâu roài vào đây bầu số 0 làm hội trưởng đê


  3. cryingintherain84hp

    cryingintherain84hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    nghe số 0 kể mà tớ thèm quá chỉ muốn ra đó ngay thôi, nhưng may mà ko ra, nếu ra chắc phải cắm xe ở đó quá...
    đọc thì thấy mình cũng biết khá nhiều đó chứ, nói chung, tâm hồn ăn uống phải đặt lên hàng đầu roài
    sabaga nói đúng đó.....

    Đừng cố gắng tìm thấy nhau
    Đừng cố bước cùng nỗi đau
  4. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    hum nào phải mời cố vấn ăn uống đi ăn mới được !


  5. Bat_dau_tu_so_0

    Bat_dau_tu_so_0 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Thía nào từ nay đi ăn uống ở đâu nhớ mời cố vấn nhá nhưng nói trước là phải trả tiền công cố vấn đấy
  6. girlyeuhoaloaken

    girlyeuhoaloaken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    uh! nói mà có làm được đâu, cứ mỗi lần đi offline bà có đi được nhiều đâu cơ chứ..... đến được một lúc thì đòi về.......chán như con gián ấy...........

    Đối với thế giới anh là 1 người
    Đối với 1người anh là cả thế giới

  7. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    bà này được cái to mòm thôi ! hay tại bà ta kiêu quá !
  8. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Khé khé khé....Bao giờ nhà mình làm 1 quả vòng quanh thành phố nếm món ăn đê....Nhớ là vào chủ nhật để em còn đi với đấy nhá,ngày trong tuần học kín mít gồi....
    ...Chưa nghĩ ra....
  9. nguoi_moi_den

    nguoi_moi_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Loan ơi ,bà viết làm cho tôi thấy áy náy quá đi mất.Chết thật rùi,máu ăn lại nổi lên rùi nè.Bà còn nhớ tối hôm tôi với bà chơi đánh bài không,chỉ vì cái dạ dày mà hại cái thân.Cả đêm phải mất ngủ.
  10. Bat_dau_tu_so_0

    Bat_dau_tu_so_0 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    To nguoi_moi_den: Linh ơi ! Tôi chết mất hôm đấy tôi dựt cúp vô địch với 7 cốc nước, cứ nghĩ đến nước là thấy ớn quá má ơi. ( nói vậy thôi chứ khi viết những dòng chữ này thì tôi đang ngồi uống 1 cốc nước mát lạnh , ko có nước thì sao tôi sống nổi ) Hôm nay là thứ 6 tôi vẫn đang ở trên HN hắc ko về kịp uống nước cùng bà. Bà yên tâm còn thiếu gì dịp,tôi mà về thể nào bà cũng bị mất ngủ. Đợi nhá, đừng xúc động mà uống nước 1 mình đấy
    To girlyeuhoaloaken : Đúng là tớ ít đi offline thật nhưng tớ có đòi về đâu chắc lần trước thì tớ bận thật , thôi từ nay sẽ chăm chỉ hơn để làm cố vấn nữa chứ , thông cảm cho nỗi buồn thê thảm .

Chia sẻ trang này