1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta cùng ngâm cứu ẨM THỰC của hs Hải Phòng

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi Bat_dau_tu_so_0, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    ố ồ ! ở HN mà không thèm ra chỗ mình chơi !
  2. Bat_dau_tu_so_0

    Bat_dau_tu_so_0 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi ăn cháo lươn ngon quá, vừa ăn tớ vừa nghĩ nếu nhiều người thích ăn cháo lươn thì bao nhiêu lươn thời thơ ấu chui vào dạ dày của ta hết .Khổ thân bọn lươn chưa kịp lớn đã phải ngồi trên bát cháo nóng hổi. Nhưng ko ăn bọn nó thì tiếc lắm, biết làm sao bây giờ Bọn nó mà tuyệt chủng thì lấy đâu cháo lươn mà ăn hả chời......
  3. Favercode

    Favercode Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết Bánh Đúc Tàu là gì không? Xin giới thiệu nhá: Ở chỗ Cát Dài có một hàng bánh đúc tuyệt ngon, hơn nữa, tại đó, bạn có thể vừa ăn cái món chua chua cay cay bùi bùi ấy vừa ngắm các em Ngô Wuền hay Marie đi học về, thậm chí lại còn rẽ vào ngồi cạnh mình nữa chứ!
    Faver_funnyboy
  4. Metalboy1711

    Metalboy1711 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Hô hô , vừa ăn mà vừa ngắm girl thì cũng hay đấy, chỉ tội ko cảm thấy ngon đâu. có girl ăn mất tự nhiên.
  5. RO_BIN_HOOD_new

    RO_BIN_HOOD_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    1
    bánh đúc tàu hả nghe quen quen nhưng hình như chưa ăn bao giờ thì phải , hôm nào ăn mới được
    Nothing.........
  6. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Oái, bác Favercode ơi, thế thfi có lẽ girl và bác chạm mặt nhau nhiều lần rồi đó, vì hàng bánh đúc tàu ở Cát dài là hàng ruột của girl mà.....Ui, ko nhắc đến thì thôi,cứ nhắc đến thì lại thèm và chợt nhớ ra dạo này mình bận đi đâu ấy, chẳng ra thăm cô bán hàng được gì cả, hôm nào phải rủ cái girl kèn đi ăn mới được. Có ai thích đi ăn cùng ko nhở?
    If there's nothing missing in my life then why do these tears come at night
  7. girlyeuhoaloaken

    girlyeuhoaloaken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    ơ..... lạ nhểy....cái con này, đã bảo ko được gọi người ta là girlkèn nữa rồi cơ mà, téng chết bi giờ...
    đừng nhắc đến nữa, ko lại thèm....... bánh đúc tàu là món ăn ruột roài......hồi cấp 3, đi học về mà ko ăn thì thấy người nó khó chịu thế nào ấy.....bi giờ bận quá nên ko ăn mấy, khi nào box mình rỗi rủ nhau đi ăn đê, nhưng chỉ bán tầm sáng và chiều thôi, vậy thì khó lém nhểy?
    hood ơi! chưa được ăn hả? được rồi, thứ 2 nếu cậu và Longx thích ăn bọn mình sẽ dẫn đi......ok? cho cậu ăn no thì thôi, ăn xong tự trả tiền nha......he he he

    Tình bạn là trên hết...........

  8. nguyenly

    nguyenly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    roài roài offline thưởng thức thôi
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Kill Girl Befor
  9. flacily

    flacily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    help me!
    tui biết hải phòng rất nổi tiếng với món banh đa cua,vì vây tui muốn mua vài cân để làm quà nhưng tui ko biết mua ơ đâu thì ngon nhất và phải chọn lụa thế nào.bạn nào có thể giúp được tui ko.cám ơn trươc luôn nhé.
  10. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Bánh đa cua thì bạn vào chợ nào cũng có, đặc biệt là chợ Ga này, chợ cố đạo này.........nhiều lắm bạn ạ, nếu muốn thfi tớ dẫn bạn đi mua vậy, ho` ho`.......
    If there's nothing missing in my life then why do these tears come at night

Chia sẻ trang này