1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta cùng ngâm cứu ẨM THỰC của hs Hải Phòng

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi Bat_dau_tu_so_0, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flacily

    flacily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Được vậy thì thanks bạn nhiều.vậy bao giờ bạn có thể dẫn mình đi vẩy?
  2. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Hi`.....tuỳ bạn thôi, lúc nào tớ cũng okie........hi`.......
    If there's nothing missing in my life then why do these tears come at night
  3. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    lại thành câu bài ! Căn bệnh muôn đời vẫn thế !
  4. flacily

    flacily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ai câu bài cơ chứ.người ta nhờ vả thât tình và giúp đỡ cũng thật tình phải không? nếu bankhộng bận thì thứ 2 tuần sau co thể đưa minh đi được chứ>còn thời gian va địa điẻm cụ thể có lẽ phải bàn sau nhỉ .
    PS:mình thấy cái người kêu minh câu bài có lẽ mới là cao thủ câu bài phải không vậy?
  5. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Hì , box lứa tuổi , thỉnh thoảng chat chít tí có sao đâu nào ....
    Hay là đến hè box mình lập một hội , gọi là hội gì thì chưa biết nhưng mà ở đâu có món ngon là nhào vô đó cả hội ... ok chứ nhỉ
    Hải Phòng - Những ngày không có em
    Chỉ có nỗi nhớ ...​
  6. girlyeuhoaloaken

    girlyeuhoaloaken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    trời ơi! các bác ơi cho em xin đi.........đang bàn về ăn uống thì lại dẫn nhau đi đâu đó.........câu bài kinh khủng nhểy? nhưng bàn về vấn đề này mà ko đi được thì bàn để làm giè........vậy các bác cố gắng hôm nào cả box đi ăn đê.........thèm quá........a! hình như có người hứa làm cho mình ăn cái bánh gì đấy nhểy? để hôm nào em ăn xong, em kể cho mọi người nghe nha,hì.......

    Tình bạn là trên hết...........

Chia sẻ trang này