1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta cùng nghĩ.

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi christy166, 27/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    KẺ THÍCH THEO DẤU CHÂN CÓ SẲN
    Kẻ ấy cũng xốc ba lô, đứng lẫn vào đám đông, nói nói cười cười. Nhưng hình như nụ cười và tiếng nói dài hơn, choáng hết thời gian lắng lại để suy tư.
    Kẻ ấy không bao giờ dám tự mình bước đi trên con đường. Sợ chông gai, sỏi đá nên tự biến mình thành cái đuôi của kẻ khác, giẫm lên những dấu chân có sẳn mà đi.
    Kẻ ấy chẳng bao giờ dám ngồi một mình. Sợ giông bão, sợ đương đầu với cái khó nên luồn lách, nép sau lưng người khác, trốn ánh mặt trời.
    Bằng mọi giá, kẻ ấy tồn tại giữa mọi người. Đôi khi xum xoe, đôi khi giả lả. Mượn công sức của người này làm hành trang, lấy thành quả của người kia làm chiến tích. Duy chỉ có hai thứ kẻ ấy không bao giờ có được: bản lĩnh và trí năng.
    Con đường học vấn dài rộng thênh thang, lắm đoạn là thác ghềnh. Kẻ ấy không đi bằng chân mình nên trách gì ba lô kiến thức cứ nhẹ tênh.
    Kẻ ấy bạn bè vẫn gọi tên: ?oDây leo?, lại có người gọi là: ?oLười nhác?.
    Đúng vậy, trên đường thành công không có dấu chân của ?olười nhác?.
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......

  2. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    phù phù,
    phù phù,
    Đọc cái này còn mệt hơn là học triết. Kiểu như nghe nhạc của Văn Cao đấy. Suy nghĩ nát óc mới hiểu, nó viết cái gì.


    Xin đừng nhắn tin, email, gọi điện, đừng gặp tôi.
    Hãy cho tôi nick, địa chỉ, điện thoại, hãy cho tôi biết bạn đang ở đâu.
  3. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    thì đã coi tựa đề chưa ........ chúng ta cùng nghĩ mà . Ấy cứ nặn óc ra mà nghĩ đi nhá.......
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......

  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    _ Có chứ,tôi thật bất hạnh,tôi nghèo!
    *Chúng tôi sẽ đưa bạn tiền.Đổi lại ,bạn cho chúng tôi sức khỏe và gia đình của bạn,đồng ý không?
    _ Học hành thật đáng chá và mệt mỏi!ngày nào cũng phải thức khuya dậy sớm.
    *Đồng ý,ngày nào cũng phải đi học thì có hơi vất vả.nhưng bị đuổi học và không bao giờ được đến lớp nữa sẽ là điều khủng khiếp hơn!
    _ Mình không xinh đẹp bằng mấy đứa bạn .Chao ôi là buồn....!
    * Người ta nói sắc đẹp hứa hẹn hạnh phúc chứ không ai nói nó đem lại hạnh phúc.Một điều đơn giản là không ai lên đỉnh cao bằng sắc đẹp cả!Và..hì hì...một thắc mắc nhỏ xíu là :tại sao nhiều người cứ nghĩ rằng sắc đẹp thương không đi với trí tuệ nhỉ?
    _ Tôi cảm thấy ngột ngạt khi ở bên ba mẹ .Ba mẹ lúc nào cũng xét nét ,cấm đoán ,la mắng.Ở bên bạ bè,tôi thấy thoải mái hơn .
    * Bạn bị ba mẹ la mắng d0iều đó có nghỉa là :bạn có một gia đình.Bạn hạnh phúc hơn hàng triệu trẻ em trên hành tinh này ! Ba mẹ bạn nghiêm khắc tức là họ quan tâm đến bạn một cách mạnh mẽ.Thử tưởng tượng bạn phải vào đời sdớm ,lúc đó không phải là ba mẹ bạn mà là người dưng đay nghiến(nhưng vẫn phải cắn răng chịu !) .Bạn muốn con đường nào hơn ?
    _ Gia đình là tài sản quí nhất của một con người .Thế mà gia đình mình lại không hoà thuận .Thế có phải là mình rất bất hạnh không?
    *Vẫn còn một người đang đau khổ hơn bạn:đó là mẹ bạn ! Sao bạn không thử đưa vai ra cho mẹ nương tựa vào lúc này? Tặng bạn m,ột câu tiếng Anh:" If it doesn't kill me, it only make me stronger".
    _ Tôi đã bị dính độc chiêu "càm tỉnh",nhưng "người ta" thì lại lạnh lùng quá! bạn có hiểu sự bất hạnh của tôi lúc này không?
    * Nếu bạn cứ ủ rủ thế này thì coi chừng câu nói sau sẽ thành hiện thực:"Tình yêu là một ngọn lửa nhưng có thể nó sẽ thiêu cháy sự nghiệp của bạn!"
    Với tôi ,cuộc sống là một chuỗi hoa.Không phải bông hoa .Không phải bông hoa nào cũn xinh đẹp ,thơm ngát .Nhưng chính vì thế nó mới là "Cuộc sống" chứ không phải " Giấc mơ"!
    Và bạn có biết không ,chỉ khi chúng ta trải qua những nỗi buồn thì ta mới biết quý trọng những niềm vui - dù nhỏ nhặt nhất.
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......

  5. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi có một số người lướt qua cuộc đời bạn và ngay tức khắc bạn nhận ra rằng sự có mặt của họ ý nghĩa như thế nào . Họ đã dạy bạn những bài học , đã giúp bạn nhận ra giá trị của chính mình hoặc trở thành con người mà bạn từng mơ ước . Có lẽ bạn sẽ không biết được những con người này từ đâu đến ( bạn cùng phòng,người hàng xóm,vị giáo sư,người bạn mất liên lạc từ lâu hay thậm chí là một người hoàn toàn xa lạ ). Nhưng khi bạn thờ ơ với họ ,hãy nhớ rằng trong từng khoảnh khắc họ sẽ ảnh hưởng rất sâu sắc đến cuộc đời bạn .
    Ban đầu sự việc xãy ra trông có vẻ kinh khủng , đau khổ và bất công , nhưng khi lấy tấm gương của cuộc đời ra để đối chiếu, bạn sẽ hiểu được là nếu không có những giây phút ấy để bạn vượt qua mọi khó khăn thì bạn khó có thể thấy được tài năng , sức mạnh , ý chí và tấm lòng của bạn . Mọi việc đều diễn ra có chủ đích mà không có gì gọi là tình cờ hay may rủi cả . Bệnh tật , tổn thương trong tình yêu , giây phút tuyệt vời nhất của cuộc sống bị đánh cắp hoặc mọi thứ ngu ngốc khác đã xãy đến với bạn , hãy nhớ rằng đó là bài học quí giá . Nếu không có nó cuộc đời này chỉ là một lối đi thẳng tắp , một con đường mà không hề có đích đến cũng như bạn sồng từng ngày mà không hề ước mơ . Thật sự con đường đó rất an toàn và dễ chịu , nhưng sẽ rất nhàm chán và vô nghĩa .
    Những người bạn gặp sẽ ảnh hưởng đến đến cuộc đời bạn . Thành công hay thất bại , thậm chí là những kinh nghiệm tồi tệ nhất cũng chính là bài học đáng giá nhất , sẽ giúp bạn nhận ra được giá trị của chính mình .Nếu có ai đó làm tổn thương bạn , phản bội bạn hay lợi dụng tấm lòng của bạn , hãy tha thứ cho họ bởi vì chính họ đã giúp bạn nhận ra được ý nhĩa của sự chân thật và hơn nữa , bạn biết rộng mở tấm lòng với ai đó . Nhưng nếu có ai thương yêu bạn chân thành , hãy yêu thương họ một cách vô điều kiện , không chỉ đơn thuần là họ đã yêu bạn mà họ đang dạy bạn cách để yêu .
    Hãy trân trọng khoảnh khác và hãy ghi nhớ từng khoảnh khắc những cái mà sau này bạn không còn có cơ hội để trải qua nữa . Tiếp xúc với những người mà bạn chưa từng nói chuyện , và biết lắng nghe . Hãy để trái tim biết yêu thương người khác . Bầu trời cao vời vợi vì thế hãy ngẩng đầu nhìn lên , tự tin vào bản thân . Hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim mình :" Bạn là một cá nhân tuyệt vời . Tự tin lên và trân trọng bản thân bạn , vì nếu bạn không tin bạn thì ai sẽ làm điều ấy?".
    Hãy sở hữu cuộc sống của bạn và đừng bao giờ hối tiếc về lối sống ấy . Nếu bạn thương yêu ai đó thì hãy nói cho họ biết , dù rằng sẽ bị từ chối nhưng nó có thể làm cho một trái tim tan nát có thể đập trở lại .
    Sao C@ làm không được vậy ? hic hic . C@ sợ lắm
    Bỏ lại sau lưng nước mắt nhạt nhòa....
  6. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    MỘT CÂU CHUYỆN BÍ ẨN
    Người đàn ông bị hư xe gần một tu viện. Ông ghé vào tu viện để nhờ giúp đỡ. Vị tu sĩ tốt bụng ở đấy mời ông ăn tối, cho ông ngủ qua đêm và sửa xe giùm. Ðêm đó, người khách nghe những tiếng động lạ. Sáng hôm sau, trước khi lên đường, người khách hỏi về những tiếng động ấy nhưng vị tu sĩ nói : " Tôi không thể cho ngài biết được vì ngài không phải là tu sĩ". Vài năm sau, thật kì lạ, cũng người khách ấy lại bị hỏng xe gần tu viện đó. Vị tu sĩ cũng tiếp đãi ông nồng hậu và đêm đó, người khách cũng nghe những tiếng động mà ông đã nghe vài năm trước. Khi được hỏi về những tiếng động ấy, vị tu sĩ vẫn từ chối : " Ngài không thể biết được vì ngài không phải là tu sĩ". Người khách hết sức tò mò: " Ðược, làm thế nào để trở thành tu sĩ ?" " Ngài phải đi vòng quanh trái đất và cho chúng tôi biết chính xác có bao nhiêu lá cỏ và hạt cát trên thế giới này" Người khách đồng ý. Bốn mươi lăm năm sau, người khách trở về gõ cửa tu viện: " Tôi đã làm theo lời ngài. Có 145.236.284.232 lá cỏ và 231.281.219.999.129.382 hạt cát " " Ðược, ngài đã trở thành tu sĩ ! " Vị tu sĩ dẫn người khách đến một cánh cửa gỗ và nói " Tiếng động phát ra sau cánh cửa này" Người khách vặn chốt nhưng cánh cửa bị khoá. "Ngài có chìa khoá chứ ? " Vị tu sĩ đưa chìa khoá cho người khách. Ðằng sau cánh cửa ấy là 1 cánh cửa khác bằng đá. Vị tu sĩ lại đưa chìa khoá khác mở cánh cửa đá. Sau cánh cửa đá là 1 cánh cửa bằng ngọc thạch. Tiếp đó là những cánh cửa bằng vàng, bạc, ngọc lục bảo, hồng ngọc, hổ phách... Ðến cánh cửa bằng kim cương, vị tu sĩ nói :" Ðây là chiếc chìa khoá cuối cùng để mở cánh cửa cuối cùng này" Người khách mở cửa ra và hết sức ngạc nhiên khi thấy nguồn phát ra những tiếng động lạ ấy. Tuy nhiên, tôi, người kể câu chuyện này, không thể cho các bạn biết đó là gì bởi vì các bạn cũng không phải là tu sĩ. Nếu các bạn muốn biết ...
    Dòng đời là MY WAY.
    Quay tới quay lui té cái ầm.
  7. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Đừng sợ vấp ngã
    Đã bao lần bạn vấp ngã mà không hề nhớ ?
    Lần đầu tiên chập chững bước đi, bạn đã bị ngã ?
    Lần đầu tiên tập bơi, bạn uống nước và suýt chết đuối phải không?
    Lần đầu tiên chơi bóng bàn, bạn có đánh trúng banh không?
    Không sao đâu, vì?
    Walt Disney từng bị tờ báo sa thải vì thiếu ý tưởng. Ông cũng nếm mùi phá sản nhiều lần trước khi sáng tạo nên Disneyland.
    Lúc còn học phổ thông, Louis Paster chỉ là một học sinh trung bình.Về môn hoá, ông đứng hạng 15 trong số 22 học sinh của lớp.
    Lev Tolstoy, tác giả của bộ tiểu thuyết nổi tiếng ?oChiến tranh và hoà bình? bị đình chỉ học đại học vì ?ovừa không có khả năng, vừa thiếu ý chí học tập?.
    Henry Ford thất bại và cháy túi tới năm lần trước khi thành công! .
    Ca sĩ opera nổi tiếng Enrico Caruso bị thầy giáo cho là thiếu chất giọng và không thể nào hát được.
    Vậy, xin bạn chớ lo sợ thất bại. Điều đáng sợ hơn là bạn đã bỏ qua nhiều cơ hội chỉ vì không cố gắng hết mình.
    Dòng đời là MY WAY.
    Quay tới quay lui té cái ầm.
  8. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Đã nói là Christy@ dzí Kien_lua@ là cặp bài trùng mà!!! 2 topic y chang nhau nghe!
  9. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Phải gom mấy cái topic văn chương, lời hay ý đẹp lại mới được.
    Công nhân Box mình hơi bị siêu về các khoản này.
    Liên tục, liên tục nhiều topic gần như thế ra đời.
    Có taolao, có Amie, co Kien Lua, có Christ@
    Nghĩ cũng hay, tôn trọng ý kiến mọi người. Ko gom nữa.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  10. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết không?
    -Có ít nhất 5 người trên thế giới này yêu bạn nhiều đến
    nổi họ có thể chết vì bạn.
    -Có ít nhất 15 người trên thế giới yêu bạn bằng cách này
    hay cách khác.
    -Lý do duy nhất để một người nào đó ghét bạn là vì họ
    muốn được như bạn.
    -Một nụ cười của bạn có thể đem đến niềm hạnh phúc
    cho một người nào đó,ngay cả khi họ không thích bạn.
    -Mỗi đêm có một người nào đó suy nghĩ về bạn trước khi
    họ đi ngủ. Ai vậy ta????
    -Bạn là cả thế giới đối với một người nào đó, thiếu
    bạn người đó không thể sống được.
    -Một người nào đó mà bạn không biết là có tồn tại yêu
    bạn.
    -Dù bạn có mắc phải sai lầm to lớn nào đi nữa vẫn sẽ có
    những điều tốt đẹp đến với bạn.
    -Khi bạn nghĩ rằng cả thế giới quay lưng với bạn, hãy xét
    lại, bạn chính là người quay lưng với thế giới.
    -Khi bạn nghĩ rằng không còn cơ hội nào để đạt được
    những gì bạn muốn,bạn thật sự sẽ không bao giờ đạt
    được nó,nhưng nếu bạn tin vào bản thân mình chắc chắn
    sớm muộn bạn cũng có được điều mình muốn.
    -Hãy luôn nhớ những lời khen,quên những lời bình thô lỗ .
    -Luôn nói với người khác bạn nghĩ gì về họ, bạn sẽ cảm
    thấy thoải mái hơn khi họ biết về điều đó.
    -Nếu bạn có một người tri kỷ,hãy nhín chút thời gian để
    nói cho người ấy biết về điều này.
    Dòng đời là MY WAY.
    Quay tới quay lui té cái ầm.

Chia sẻ trang này