"Tien khong lam nen nghe thuat ,nhung nghe thuat can duoc duy tri bang tien ." Chung ta cung nhau ban luan nhe . Toi thay ban SANTA noi cua nay rat hay va toi rat tam dac. Toi luon la nguoi ung ho RFC HN.( ke ca CLB Rock cu cua ANh NAM). Toi cung dong y voi cac ban la ngay xua xem RS o ngoc khanh vui va ko mat tien nhung Am Thanh hoi chan ( co le la ve van de tai chinh ko duoc du dat lam). Hoi do toi rat thuong Anh Nam qua nhiet tinh voi Anh Em vi vay buoi bieu dien nao ma Anh Nam can dong gop Toi deu bo vao hom cong duc 20.000đ va co lan con hon nua. Co lan toi con nhin thay Anh Cuong( Dai bang Trang) va ca cac Anh o ban nhac The Light, Fulastray dong gop vao hom cong qui cua RFC nua. Co le cac Anh deu nghi rang, khong co tien thi la sao ma ton tai duoc va "Tien khong lam nen nghe thuat ,nhung nghe thuat can duoc duy tri bang tien ." Chao than ai S.I.N
toi cung dong y voi cau noi nay cua SIN va toi nghi cau nay rat dung day tien khong the lam nen nghe thuat nhung neu khong co tien thi nghe thuat khong duoc sinh ra doi dung khong nhung ma nay nghe thuat nhieu qua thi chet doi day ban SIN oi vua vua nghe thuat thoi nhe phung tan
Nếu cứ cãi nhau mãi như thế thì thật là đau đầu. Các bác có vẻ giận anh Nam nhưng tôi thì anh Nam thực ra chẳng đáng giận chút nào, tôi thấy rất thông cảm với tâm trạng của anh Nam. Hồi trước, cái RCHN được lập ra (vâng, tôi cũng hoàn toàn đồng ý Nam là người sáng lập), đấy là thời điểm cực thịnh của Rock hànội, có thể bây giờ các câu lạc bộ khác ra đời, người ta lại có vẻ dễ dàng quên đi quá khứ. Bây giờ Stalysh có thể có tới 200, hay 300 thành viên đi chăng nữa, cũng chắc gì đã làm được những điều mà RC trước đây đã làm, ừ thì cứ công nhận có vài chục mống đi, nhưng những điều mà RC mới bây giờ coi là "không tưởng" thì RC cũ lại làm được rất đều đặn, có Show hàng tháng, có các buổi nói chuyện thảo luận, có báo ra từng kì, cũng phải nói thêm là tờ báo này thể hiện trí tuệ, hiểu biết của Rock fan, điều không phải một cái Club xô bồ nào cũng làm được, không đợn thuần chỉ là gặp nhau, uống nước, nghe nhạc, nuôi tóc cho dài... cũng mong RC mới này trong tưong lai cũng làm được những điều như thế, tôi tin rằng các bạn cũng có ối người tài ! Thiết nghĩ RC cũ sụp đổ không hoàn toàn là do vấn đề tài chính, chỉ vì những người dẫn dắt nó quá đơn độc, ít thời gian, vả lại chính những Fan không có tâm huyết, nhiệt tình, chỉ có Show là đến, hết thì về. RC mới bây giờ có thể đông đúc, lắm người điều hành, tài chính dồi dào, nhưng cchẳng biết có đem lại cho người ta cái hồn, cái không khí phóng khoáng ngày xưa hay không, hay chỉ ngột ngạt như một căn phòng đầy khói thuốc lá ! Thử nghĩ xem mình tạo ra một câu lạc bộ, nhìn nó suy tàn, rồi một cái khác ra đời với "người sáng lập" mới, chẳng ai biết đến, nhớ đến mình,.. tôi thấy Nam âu cũng chỉ là một người rất tâm huyết với Rock, hết mình vì Rock, hiềm khích với S cafe đơn giản chỉ vì lo sợ một sự "thương mại" mơ hồ nào đó, chỉ buồn một nỗi là quá đơn độc, ngay cả "chửi" nhau trên Rum này cũng đơn độc, âu cũng chua chát lắm thay ! Các bác không nên trách anh Nam nhiều, có thể nói năng hơi khó nghe, nhưng là sao có thể "hoà bình" nhưng lại "ngồi nói chuyện" với những người chỉ coi mình là "đàn bà", là "nhiều chuyện". Thấy có người bảo sẵn sàng mời Nam làm chủ tịch, chỉ là cách nói biện hộ, Nam vào bây giờ thì có mà người ta chửi vào mặt Nam à, quá ư là bù nhìn... Cuối cũng tôi thấy cả anh Nam, cả mọi người đều là những người rất tâm huyết, vậy thì chẳng nên có nhiều hiềm khích làm gì, những người còn lại đọc forum này cũng đừng nên tưởng RockHàNội chia rẽ bè cánh hay bất hoà, mọi chuyện đều có thể giải quyết, Chúng ta có thể cảm thấy thù ghét nhau bây giờ, nhưng hãy luôn nhớ là mình luôn tôn thờ một tình yêu chung - đó là ROCK What ALTERNATIVE can be ?
Đã lập 1 topic vì hoà bình mà, sao vẫn cay cú vậy Nam. Tranh luận mãi, giải thích mãi thế là đủ rồi. Hãy có những hành động cụ thể vì Rock đi. Trẻ con mãi với chú đấy ah!!! Đừng doạ mọi người, định làm cái gì thì ra gặp anh đây này. Anh em cũng đừng khich bác Nam nữa, được ko????Vì Rock thực sự cơ mà , đâu phải vì Nam hay Stylish.
Gặp chú nhưng chú là ai, mặt thì giấu, tên thì giếm. Tôi đây chả khoái bạo lực gì hết, chỉ khoái ngồi email ấy thế nhưng mà vẫn làm cho người khác phải ngại đấy.