1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta cùng thành thật chia sẻ nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vyhuynh, 29/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    @bác Robin : cuộc đời nhìu khi mình phải sống sao cho thích ứng với hoàn cảnh xung quanh chứ ai lại chẳng muốn mình trẻ ra vài tuổi ...Mỗi tuổi đều có cái hay của nó và em xin đính chính là em già ! nhưng không phải lúc nào cũng như bà cụ non ...Cũng như anh thấy em post bài rất là vui nhộn đấy chứ ...và nếu anh từng đọc qua topic của em thì chắc là không nghĩ em đây già ...Tuy nhiên, em không thích cứ làm ra vẻ nhí nha nhí nhố trong khi con người thật thì nhận xét việc đó theo hướng khác và có cái nhìn của người lớn tuổi hơn ....Cái gì cũng phải đúng nơi đúng lúc, phải không anh? Tư vấn cho người ta đòi hỏi mình phải biết nhìn khách quan vào sự việc và nghiêm túc trong mọi phương diện ,nhưng khi mình giao lưu cũng như trò chuyện với bạn bè thì rõ ràng là cần có sự vui vẻ và hồn nhiên đúng mức (chứ cứ nhí nha nhí nhảnh như con cá cảnh thì em làm không được) ....Vận dụng được cả 2 cá tính một cách uyển chuyển bao h cũng tốt hơn là luôn "giả vờ" ngây thơ hoặc cứ tỏ ra mình là 1 người già trước tuổi ...Tất nhiên với 1 con bé vừa bước qua tuổi 18 chưa đầy 2 tháng thì còn rất nhìu thiếu sót và vẫn rơi rớt đâu đây cái tính trẻ con muôn thuở , nhưng em sẽ cố gắng để sống tốt hơn và trung hoà được cả 2, vì đó cũng là 1 phần kế hoạch em vạch ra cho bản thân mình ...Một lần nữa cảm ơn sự nhiệt tình "về lợi ích của thế hệ trẻ mai sau" của anh
  2. robin_cz1999

    robin_cz1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cô em cũng reply nhanh đấy nhỉ, như em nói "không phải lúc nào cũng như bà cụ non " hehe chỉ thỉnh thoảng thôi cũng chết mọi người xung quanh rồi, còn ok la` bài viết của em cũng hơi vui nhộn nhưng đôi khi người ta viết theo suy nghĩ, lúc dó thì đúng nhưng đến khi làm thì chẳng đúng tẹo nào.Toàn làm những điều ngược lại với những gì mình viết ra(ko biết em có thế ko nhỉ, hy vọng là ko nhé)
    Em cũng ko phải cảm ơn anh sự nhiệt tình "về lợi ích của thế hệ trẻ mai sau" bởi những gì đã trải qua trong đời thì nên cho những thế hệ sau biết để tránh đi điều xấu.
    Còn nghe thì ấm vào thân, ko nghe về nhà đắp chăn ấm toàn thân. hehe.
  3. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hi BÁc Rố Bìn : cám ơn bác đã nhắc nhở nhưng yên tâm là em thực hành nhìu hơn lý thuyết chứ không nói suông bao h ....Em có nguyên tắc sống của mình, và mặc dù đôi khi cũng xao động mà xém phạm vào nhưng ....ơn Chúa là em vẫn thực hiện đúng như những gì mình đang nói ....Em cũng sẽ tiếp thu những lời khuyên vàng ngọc của bác để làm vốn sống cho mình ...Em tuy nhỏ tuổi nhưng cũng biết lắng nghe và thấu hiểu chứ không phải muốn cãi chày cãi cối với "bô lão" như bác nên yên tâm là em hết sức coi trọng những đóng góp ý kiến bác đề ra ....Nếu em có chỗ sai thì bác cứ việc góp ý thẳng thắn, bác nhé
  4. congchuangutrongrung

    congchuangutrongrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Từ bỏ được bệnh thích mua sắm và tiêu hoang
  5. robin_cz1999

    robin_cz1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hi Fờ rén xiì !
    Ta đây đến, tên ko đổi, đi cũng ko, nhưng cũng ko dám nhận rằng những lời khuyên của mình là vàng ngọc gì đó, chỉ muốn "cuộc đời vẫn đẹp sao, ty vẫn đẹp sao''" đơn giản thế thôi.
    Anh cũng ko nghĩ rằng em "cãi chày cãi cối", bởi con người như em tuổi nhỏ mà hiểu sớm lẽ đời, quý hóa lắm, quý hóa lắm.
    Và cũng ko dám nhận danh hiệu cao quý em đặt :"Bô lão", bởi tự nhận thấy mình vẫn còn Trai trẻ. Mà đã trẻ thì tất yếu ko tránh khỏi có phần nông nổi.
    Ok là sẽ góp ý , nhưng cũng ko phải chỉ riêng em mà tất cả những gì thấy và đọc được nếu có thể cho ý kiến, làm cho những suy nghĩ tốt hơn anh sẽ làm.
    ....Ai cũng một thời trẻ trai.....

Chia sẻ trang này