1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta đang già đi

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi mindful, 01/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mindful

    mindful Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đang già đi

    Thỉnh thoảng vào các buổi chiều, người ta thường thấy một hành giả nhỏ xíu, nét mặt sáng đẹp ngồi nhập thiền tại gốc Đại thụ Bồ Đề gần cổng chùa.

    Thiền sinh nhí này tên Võ Tăng Bảo Uyên, 10 tuổi, hiện đang học lớp 4/1 trường Hoà Bình. Hiện Bảo Uyên vẫn thường xuyên đến hành thiện tại Thiền viện Nguyên Thủy

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Phỏng vấn nhanh của Santacitta với Bảo Uyên

    Hỏi: Mỗi thời thiền con ngồi khoảng bao lâu?

    Đáp: Khoảng từ 15 đến 20 phút.

    Hỏi: Con thấy lơi ích của việc hành thiền như thế nào?

    Đáp: Con có chánh niệm, chú ý bài hơn, học bài dễ nhớ hơn.

    Hỏi: Trong tu tập con chú trọng điều gì ?

    Đáp: Con chú trọng cả pháp học lẫn pháp hành

    Hỏi: Con có điều gì tâm đắc?

    Đáp: Con ghi nhớ Thiền sư Dhammapàla dạy, ?oChúng ta đang già đi?.

    Hỏi:Vậy mình phải làm gì?

    Đáp: Con sẽ chuyên cần tu tập và giữ giới thật tốt. Con đang giữ năm giới.

    Hỏi: Trong tương lai con có ước nguyện gi?

    Đáp: Con muốn được xuất gia.

    Cám ơn con đã trả lời các câu hỏi của cô. Chúc con sớm thành tựu ước nguyện.

    Nguồn http://thienviennguyenthuy.wordpress.com/bai-viết/chung-ta-dang-gia-di/
  2. tauhoanhapma

    tauhoanhapma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    5
    Phải nói là 10 tuổi mà ăn nói như thế thì quá già
  3. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Cô nhỏ nì người đâu ta ? Mờ cái Thiền viện Nguyên Thủy ở lỗ mô hè ?
  4. mindful

    mindful Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thế mới có chuyện có vị mới 7 tuổi mà đã đắc Quả vị Alahán chứ.
    Tháng 6 em sẽ xuất gia, rồi sang tu tập ở bên Miến.
    Chúc cho em sớm đạt được ước nguyện.
    Đây là blog của Thiền Viện Nguyên Thuỷ
    http://thienviennguyenthuy.wordpress.com/
    Còn đây là địa chỉ Số 33A Đường 10, KP.1, P. Cát Lái, Q. 2, Tp.HCM Tel: (848)-37.420.214 Mobile: 0919.105.833 Email: chanhqua@yahoo.com
  5. bmbmb1

    bmbmb1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Có thắc mắc muốn hỏi các bạn , làm thế nào để xác dịnh người nào đắc quả alahan hay cao hơn , dựa vào tiêu chuẩn nào .
    Được bmbmb1 sửa chữa / chuyển vào 08:39 ngày 02/05/2009
  6. mindful

    mindful Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Trong kinh có nói nhiều vị mới 7 tuổi, ngay trong buổi lễ cạo tóc xuất gia sadi đã đắc Quả Alahan.
    Có câu chuyện về đại đức Revata (Ly Bà Đa) người em út của ngài Sàrìputa (Xá Lợi Phất). Gia đình ngài có 4 anh em trai, 3 người anh đã xuất gia trong Giáo Pháp của Đức Phật Gotama. Mẹ ngài thờ các vị trời, Tứ Đại Thiên Vương, không có tín tâm với đạo Phật nên rất bất mãn khi có 3 đứa con xuất gia. Vì lẽ đó khi ngài Revata 7 tuổi, bà quyết định tổ chức đám cưới cho ngài vì không muốn cho ngài xuất gia. Khi đám rước đã tới nhà gái, tân lang và tân nương ra mắt hai họ và nhận được nhiều lời chúc tụng. Một người chúc cho cô dâu sống lâu như bà cố nội. Khi đó ngài hỏi lại "Như bà cố nội tức là sao?". Mọi người bèn chỉ vào một bà cụ lão móm mém 120 tuổi, răng rụng gối mòn, da dẻ nhăn nheo. Khi ấy ngài phát tâm kinh sợ, vì nghĩ rằng cuối cùng cô dâu cũng phải già cả, móm mém và cái chết là điều không thể tránh khỏi. Ngài trực nhận lý vô thường và không muốn tiếp tục cuộc sống tại gia, muốn tìm con đường thoát khổ. Trên đường đám rước trở về, 3 lần ngài giả bộ xuống đi tè. Đến lần cuối, khi đến gần nhà, mọi người không để ý đến ngài nữa, nghĩ rằng ngài sẽ đi bộ theo sau. Nhân cơ hội đó, ngài chạy một mạch đến khu rừng gần đó rồi xin các vị tỳ kheo cho được xuất gia (trước đó ngài Xá Lợi Phất đã dặn các vị này hãy làm lễ xuất gia cho em mình). Vì sợ rằng gia đình sẽ cho người đi tìm, sau khi xuất gia sadi, ngài xin một đề mục thiền Quán rồi chạy một mạch vào rừng sâu để tu tập. Không lâu sau ngài đắc quả Alahan.
    Về phần mẹ ngài, đến cuối đời cũng đã được ngài Xá Lợi Phất tiếp độ. Khi biết thọ mạng của mình sắp chấm dứt, ngài xin đức Phật được về nhập diệt ở gia đình mình. Đêm ngài nhập diệt, có rất nhiều vị trời, từ Tứ Đại Thiên Vương đến các vị vua trời khác nhau đến đảnh lễ ngài, cúng dường hương hoa trời. Bà mẹ thấy cảnh đó chợt nghĩ "Đứa con của ta cao thượng đến mức đó sao, vậy thì đức Phật thầy của con ta thì cao thượng đến nhường nào?" và bà phát sinh đức tin trong sạch nơi Tam Bảo. Sau này bà đắc quả Tu Đà Hoàn.
    Không có tiêu chuẩn về ngoại hình, hay lời nói, hay hành động nào để có thể nhận biết một bậc Thánh nhân, vì đó là phẩm chất của tâm.
    Ta có thể sống đủ lâu bên cạnh một người để có nhận xét cơ bản về phẩm chất, tính cách của một người. Tuy vậy cũng không đủ nhận biết ra đó là một bậc Thánh hay không.
    Còn một cách khác là nếu bạn đắc Đạo , khi đó bạn có thể nhận biết được người có quả vị ngang bằng hoặc thấp hơn.
    Thú thực mình không có nhiều kiến thức về mấy chuyện này. Bạn có thể hỏi thêm các đạo hữu khác nữa nhé.
    Chúc các bạn gặp đúng Chánh Pháp và tinh tấn tu tập!
    Được mindful sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 02/05/2009
  7. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Cậu tiến bộ nhiều lắm mindful (online247) ạ.Chúc cậu tinh tấn nhé.
    Chúng ta luôn già đi; từ lúc mới sinh ra đến lúc chết.
    Mong bé Bảo Uyên khi xuất gia sớm chứng quả thánh.
  8. Thongngan

    Thongngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    "Người đời nhớ ái dục,
    Ưa thích các hỷ lạc.
    Tuy mong cầu an lạc,
    Chúng vẫn phải sanh già".
  9. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
  10. Thongngan

    Thongngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Muốn ăn ngon, thích gần người khác giới, thích ngắm cảnh đẹp? là ái dục. Ham thích là ái dục.
    Cảm thấy vui vẻ với cuộc nói chuyện, sung sướng khi tranh thắng được người khác, lâng lâng khi đạt được một cảnh giới thiền? là hỷ lạc. Cảm thụ sự vui vẻ là hỷ lạc.
    Thoải mái không ưu phiền, tâm không dao động? là an lạc. An lạc không phải là hành động, tham muốn hay cảm thọ. An lạc là sự tĩnh lặng, bản chất của tâm.

Chia sẻ trang này