1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta đến với Liverpool như thế nào

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Ji-hyun, 02/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ji-hyun

    Ji-hyun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đến với Liverpool như thế nào

    WC 1998 nước Pháp, trong trận đấu giữa Anh và Argentina, một cầu thủ trẻ Anh đã có một pha dẫn bóng độc diễn qua các HV Argentina (Chamot và Ayala) và tiếp theo là một cú sút tung lưói ?" khi đó anh mới có 18 tuổi và trở thành cầu thủ trẻ nhất khoác áo đội tuyển Anh. Tôi thấy mình thực sự có ấn tượng với anh, và biết được tên anh là Owen. Trước đó tôi ko có khái niệm nhiều lắm về Liverpool, theo chân Owen tôi đến với giải ngoại hạng Anh và tôi biết tới Liverpool, mặc dù lúc đó tại Anh, MU đang nổi lên như cồn, nhưng đối với tôi họ ko bao giờ đem lại cho tôi sự thích thú bằng khi xem Liverpool thi đấu, tôi bắt đầu tìm hiểu về đội bóng này và chợt thấy đây là một đội bóng lớn, lối chơi nhanh tấn công đa dạng và lên bóng dầy đặc của Liv khiến trận bóng luôn cuốn hút khác hẳn với lối chơi tấn công biên của hầu hết các đội bóng Anh. Tôi đến với Liv từ thủa ấy và từ đó đối với tôi, tại giải ngoại hạng Anh, Liv luôn là số 1, và cũng như nhưng CĐV khác tôi vui mừng theo dõi sự hồi sinh của Liv. Còn các bạn, những CĐV của LFC, các bạn yêu thích và đến với LFC như thế nào ???

    Ngày hôm qua như trong giấc mơ, bao thương nhớ...

    Được sửa chữa bởi - Ji-hyun vào 13/05/2002 20:38
  2. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    hì, em cũng rất mê fa làm bàn đó của Owen ---> luôn ủng hộ tuyển Anh mà! . Còn với Liv là sự tôn trọng + thấy ghét : vì Liv luôn thắng MU 2 năm nay, !
    reddevils
  3. slap

    slap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Em cũng như bác Ji_huyn , em cũng đến với Owen trước khi đến với Liverpool và cũng từ WC98.

    Nothing lasts forever
  4. Ji-hyun

    Ji-hyun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    He he, em slab thân mến, mong rằng em bớt chút thời giờ vàng ngọc vào đây nhiều hơn để ta tâm sự về LFC em nhở. Ít ra anh em mình cùng chung một cách thức đến với đội bóng yêu quí của mình.
    Và mặt trời rực sáng trên cao vời
    Ban sức sống huy hoàng khắp muôn nơi
  5. slap

    slap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Bác Ji_huyn quá lời , em đâu dám múa rìu qua mắt thợ . Có gì thiếu hiểu biết nhờ bác bỏ quá cho thì em mới dám hầu chuyện bác.

    Nothing lasts forever
  6. Ji-hyun

    Ji-hyun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    He he, em Slab lại quá lời rồi, bác đây tập toẹ thôi, em chỉ cần vào đây post một câu là anh em LFC Club thấy thích rồi..Có phải ko tất cả các bác nhở ?????
    Sự hiện diện của bạn là sự vui mừng của chúng tôi
    Và mặt trời rực sáng trên cao vời
    Ban sức sống huy hoàng khắp muôn nơi
  7. slap

    slap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Bác Ji_hyun ơi, em là slap chứ ko phải slab đâu . Bác làm em tủi thân quá .

    Nothing lasts forever
  8. i_love_liverpool

    i_love_liverpool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    hai bác slap và ji_hyun noi' chuyên tinh củ queé, làm em xúc đọng nèeee......
    Em cũng đến với liverpool giống 2 bác đấy nhưng chắc chắn em sẽ ko vì owen mà xa liverpool đâu
    good ghost
  9. maihuong

    maihuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    "Ông" Ji nói cuội. Đồng ý với "ông" là Owen toả sáng ở WC 98, nhưng ông bảo thời đó Liverpool chơi hay và lên bóng dày đặc thì, phản bác cái. Thời của Owen thì Liverpool đã mất đi cái vị thế là đội bóng lớn rồi. Nếu nhắc đến Liverpool thì nhắc trước đó vài năm, khi lứa cầu thủ trẻ của Liverpool mới ra mắt: Mcmanaman, Fowler, Rednapp kìa cộng với các anh tài mà Liverpool mua về từ Euro96. Hoặc trước đó vài năm nữa với các tên tuổi cũ như Barnes, Ian Rush . . . khi đó Liverpool mới có vị thế của đội bóng lớn, chơi mới thật là sôi nổi.
    Khi Owen bắt đầu toả sáng là thời kỳ Liverpool chỉ được coi là trung bình khá, lối chơi không có gì nổi bật lắm. Thậm chí năm họ được coi là ứng cử viên vô địch, năm 1998/1999 thì phải, cùng với MU, Arsenal và Chelsea, thành tích của họ cũng không được tốt lắm.
    À quên, "ông" có biết ai chuyền cho Owen không? Quả gẩy bóng qua hai hậu vệ của Argentina cho Owen chính là do Beckham thực hiện đấy.
    MaiHuong
  10. Ji-hyun

    Ji-hyun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Thưa bà tôi chưa có một chữ nào hay ở trong đó, vì thế mong bà phê cho đúng. Tôi ko hiểu bà có xem các trận của Liv vào thời điểm ấy chưa, lối chơi lên bóng toàn sân của Liv (khác với đa phần đội bóng Anh là tấn công biên) đã được duy trì từ thời Bill Shankly và sau đó được kế thừa bởi các HLV trong "Boot-room" nổi tiếng, thời điểm sau 98 là thời điểm Roy Evan (người cuối cùng của Boot-room) và Houllier đồng HLV và phong cách bóng đá Pháp được đưa vào Liv.
    Cũng thời điểm đó Liv có đầy đủ bộ ba Mcmanaman, Fowler, Rednapp mà bà nói đến đấy, sau WC98, bà có xem cái trận Liv gặp Aston (4-2) ko nhỉ, trên sân khách tràn ngập nắng, Mcmanaman đã chuyền cho Owen ghi bàn vào lưới đây là một trong những trận đấu cực hay của Liv vào cái thủa lận đận ấy.
    Và thưa bà tôi theo Liv từ thủa đội bóng này còn lận đận, và tôi chưa có một lời nào dám nói rằng Liv là số 1 ở thời điểm đó (chắc bà đã đọc kỹ bài của tôi), cú vượt qua 2 HV đó là của Owen và bà biết tại sao họ ko dám truy cản ác liệt ko, bởi thời điểm 98 là thời điểm bắt đầu dành thẻ đỏ cho những cú vào bóng từ sau (cho nên nói cho cùng cũng có phần may mắn)
    P/s : Tôi thất vọng khi bà viết thêm cái câu về Beck
    Và mặt trời rực sáng trên cao vời
    Ban sức sống huy hoàng khắp muôn nơi

Chia sẻ trang này