1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta đến với Liverpool như thế nào

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Ji-hyun, 02/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    ùi giòi ui ! 2 nguoi Đẹp tranh luận hay wé ! Bốpp bốp.. em ngồi nghe ! cả những nguoi đẹp iêu OWEN va LIV cũng nói chiên voi nhau dễ xuong wé chưng luôn ! lẽng mẹn nữa chứ ! hị hi ! hihihi !
    Nói thiệt.. cái lỳ do em iêu LIv cũng là xấut fát tu anh OWEN iêu dấu của em ! Muh nói thiết thì giống bác Jy hun í ( cấm nói tại vì tui cũng thèm lẽng mẹn muh nói thế nhá ! Grừ Grừ !
    Em biết anh OWEN ( nguoi iêu em ) tu WC nam 98. Em thấy anh í đá hay ( nhất là về speed) anh í ko cao to lực luỡng như nhung nguoi khac ! 1m 75 so voi ben i thi dau co cao ! hic ! nhưng tốc độ rất nhanh. Có lẽ nhờ vi than hinh nhỏ nhoi muh anh í chạy nhanh va len lỏi duơong bòng rat khéo ! Ngoài ra anh í con dễ xuơng nữa ! hihihi ! Muh lại còn trẻ.. thế là em bat đầu tim hỉu tin về anh í... rùi nghe luc i anh i dc noi tren báo đài nữa! rùi từ iêu OWEN đến iêu Liv( trc đó em iêu Arsenal cơ hic ) nhưng nếu nói cao siêu như chị gì va anh gì í thi em ko nòi dc ! Nhưng em thấy 1 diều lè,.... hui í, luc muh em bat dau fall in love with OWEN and LIV thì.. LIV chưa chơi hay lắm đâu ! EM còn nhớ cứ mỗi lần em xem và ủng hộ LIV thì.. lấn nào cũng bi bại cả ! hic ! chắc lè tại số em no đen nên anh í OWEN cũng .. luon ! em chả biet ! D8ừng la méng em tội hic ! mí anh chị nhẻ !
    AI IE?> OWEN Dzaàa LIV thì cu tip tuc ieu for ever and ever nha ! Mí anh chị tham gia box này nhiếu nha ! đê gia dinh ieu OWEN and LIV càng ngày càng closer hen ! Nhưng ko ai dc giành quyên lam nguoi iếu chính thưc của OWEN của em đâu é ! hihihi ! thanks !
    BN
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  2. maihuong

    maihuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    À, vậy thì xin bỏ chữ "hay". Còn việc ông hỏi tôi có nhớ trận gì đó không thì xin thưa là chịu. Có lẽ tôi dốt văn quá không diễn tả được, nhưng ý tôi nói là: Nếu chỉ vì xem bàn thắng của Owen và xem Liv thi đấu ở thời điểm đó thì ít dám chắc là ông mê Liv. Thời gian đó Liv chỉ còn là cái bóng của 10 năm trước, chỉ có hoài niệm.
    Ngay bây giờ đây, khi mọi người bảo Liv hồi sinh rồi, người ta cũng luôn phải lấy ngày xưa ra để tăng sức mạnh đấy thôi.
    Còn về Beck, tại sao lại thất vọng. Muốn có bàn thắng đó, Owen phải cám ơn vào Beck phần nào, đó là điều tất nhiên. Anh ta không thể một mình làm nên bàn thắng, cho dù đó là thời điểm các hậu vệ không dám truy cản.
    MaiHuong
  3. m76

    m76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Liv bây giờ hả?
    MỘT ĐỘI BÓNG ĐÁ VỚI MUC ĐÍCH KHÔNG THUA!!!!
    Liv là đội bóng rất có tổ chức,rất gắn kết,khó bị đánh bại...nhưng cũng chẳng thắng được ai!
    Liv chỉ trông chờ đối thủ sai lầm mà "đâm trộm",trông chờ vào tốc độ của Owen,hết!
    Liv là đội "taclk" nhiều nhất ở Anh và cũng là đội đạt hiệu suất "chuồi" bóng cao nhất,vì thế lọt lưới ít thuộc loại nhất.Liv toàn những cầu thủ lực sỹ,ngoài Ông già Mc.Aliceter(hình như sai tên...hà...hà...) và cậu trẻ Owen.Nhưng để Liv vô địch thì....hê...hê....
    Liv vẫn còn kém 1 bậc so với MU và Arsenan.

    I just wanna live while I'm alive!
  4. Ji-hyun

    Ji-hyun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Thưa bà tôi rất thất vọng vì bà ko chịu đọc một chút gì của tôi mà đã trả lời, vậy tôi nhắc lại để bà rõ tôi đến với Liv từ Owen, từ đó tôi tìm hiểu về Liv và thích Liv, và bà biết tại sao ko, nói một cách ngắn gọn cách Liv chơi nhắc tôi nhớ lại cách chơi của Spartac Moscow một đội bóng mà một thời người VN rất mến mộ. Tôi hiểu ý của bà, bà muốn cho rằng chúng tôi là những fans fong trào của Liv, tôi thật buồn hình như bà lấy bụng bà suy ra bụng "ông" thì phải.
    Còn bà biết tại sao tôi nói tôi thất vọng khi bà nhắc đến Beck, tôi biết đường chuyền tới chân Owen là của Beck, nhưng tôi dám chắc rằng Beck cũng ko bao giờ nói với Owen rằng "Này Owen cái bàn ấy của chú mày là do tao chuyền cho đấy", nói thật đó là một thái độ rất... Những điều đó người ta tự biết lấy "bà" à.
    Còn nhắc lại chuyện ngày xưa ư, bà hãy nhìn ngay MU của bà ấy, phải chăng MUFC ko nhắc đến cái tai nạn tại Bayer, rồi thành tích giành Cup C1 năm 68 (CLB đầu tiên của Anh giành cup Châu Âu - lời của bà đấy) vậy tại sao chúng tôi, những CĐV của Liv ko được phép nhắc đến quá khứ vinh quang của Liv, một quá khứ mà "ông" Ji đảm bảo còn vinh quang hơn quá khứ của MU.
    Quên mất, bà là chức sắc của TTVN lại là người xinh đẹp (nghe anh em MU nói thế), "Ông" Ji thay mặt anh em LFC tặng bà , coi như là tặng quà cho khách vậy mà. He he he
    Và mặt trời rực sáng trên cao vời
    Ban sức sống huy hoàng khắp muôn nơi

    Được sửa chữa bởi - Ji-hyun vào 22/02/2002 20:05
  5. live_for_rock_new

    live_for_rock_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Có ai xem LIVERPOOL từ khi mà VTV chỉ phát chương trình tổng hợp bóng đá Anh vào tối thứ 7 hàng tuần không ? Phải cách đây 6-7 năm rồi. Hồi đó M.OWEN mới được đá đội hình chính .Còn McManman thì đá khỏi chê, Paul Ince thì đá nhiệt tình,Flower thì quá kỹ thuật
    TRwNG
  6. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    hihi, vui nhỉ? bác CT của em vô đây chơi à? sao bác già Hyun nói năng chả Ănglê gì thế?
    Mà này, vì bác Hyun thích Owen trước, nên tìm hiểu về Liv fải 0? bác khen Liv cũng 0 sao. Nhưng nếu là 1 người tìm hiểu BĐ Anh lúc ấy, hẳn sẽ nhận thấy 1 điều rõ ràng: MU chơi hấp dẫn & đa dạng hơn Liv là chắc chắn.
    Em đang tự hỏi liệu fải bác thích Liv 1 fần do cái lịch sử của Liv, nó đúng là hơn MU thật!
    reddevils
  7. Bom

    Bom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Ơ hơ,thế thì Becks cũng phải có nhời cảm ơn chú nào đó đã chuyền bóng cho mình,chú nào đó cũng lại phải đội ơn một chú nào đó nữa đưa bóng cho chú í,và cái chú này thì cũng lại phải nhớ ơn một...hic hic rắc rối quá,cuối cùng không biết những ai sau trận đấu phải chạy ra bắt tay ôm hôn nhau nữa
    Mờ em thấy các bác MU fan có vẻ "nhạy cảm" quá nhẩy?Xét cho cùng thì đến với 1 đội bóng do cái lịch sử của nó cũng không có gì xấu cả.Hê hê ngày trước tớ đọc báo thấy bẩu là sau khi gặp tai nạn ở sân bay München thì MU đã có thêm một lượng cổ động viên nữa tại Anh,vậy có thể nói rằng cũng có nhiều người đến với MU bằng lòng thương hại?
    ----------------
    Con gà cục tác lá chanh
    Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi
    Con chó khóc đứng khóc ngồi
    Mẹ ơi đi chợ mua tôi đồng riềng!
    <img src=imagesemotionicon_smile_big.gif bo
  8. Ji-hyun

    Ji-hyun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    He he đúng đó chú red, MU thời điểm đó đá rất hay nhưng mà anh ko thích nó, cái đấy thì anh chịu ko lý giải nổi, nhưng anh muốn nói thêm. Hồi đó (trước khi VTV phát giải PL) dân Việt ta chủ yếu là xem bóng đá Nga và cổ vũ cho "đồng chí" Nga là chính, hồi đó anh có xem được ít trận của đồng chí Spaktac Moscow và rất thích phong cách chơi của đội này, sau đó xem Liv đá có nhiều điểm tương đồng và một phần cũng là thích cái lịch sử của nó.
    Và mặt trời rực sáng trên cao vời
    Ban sức sống huy hoàng khắp muôn nơi

    Được sửa chữa bởi - Ji-hyun vào 23/02/2002 07:15
  9. maihuong

    maihuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Nói như bác Bom thì tất cả các cầu thủ phải cám ơn . . .ông trọng tài. Vì ông ta là người ôm quả bóng ra sân đầu tiên.
    Còn MH nói chuyện là chỉ bảo bác Ji nói cuội thôi. Đấy là cái đầu tiên, điểm bắt đầu của sự cãi cọ.
    MaiHuong
  10. Ji-hyun

    Ji-hyun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Phải thưa bà, nhưng rất tiếc những điểm bà bảo tôi nói cuội chẳng có chỗ nào đúng

    Tôi Yêu Phụ Nữ

Chia sẻ trang này