1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHúng ta đi vẽ ?

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi winter&ice_cream, 11/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. winter&ice_cream

    winter&ice_cream Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    CHúng ta đi vẽ ?

    chúng mình ơi , post những địa điểm chúng ta thường hay đi vẽ : phong cảnh , kí hoạ ....
  2. riverlove117

    riverlove117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Em thích ký phong cảnh.
    Bác nào biết chỗ nào phong cảnh đẹp(Phố, thiên nhiên, đình chùa...) thì làm ơn cho em xin cái địa chỉ nha.
    Chân thành cảm ơn ạ!
  3. Cleg

    Cleg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    ngày đó , tôi chưa vào trường , vẫn học vẽ ở xưởng của anh Dacam , Butsat . Thỉnh thoảng , tôi và Trang vẫn được anh BS dẫn đi kí phong cảnh. Hồi đó , chỉ đi cho biết địa điểm là chính , chứ không vẽ được nhiều vì chỉ đi trong ngày.CHúng tôi chỉ đi quanh quanh các khu vực lân cận Hà Nội . Về mạn Bắc Ninh . Hôm thì đi làng Thổ Hà , làng Vân , hôm thì Dương Xá , Diềm , Đình Bảng .... . Về mạn Hà Tây thì làng đi làng cổ Đường Lâm , thành Sơn Tây , đền Và , chùa Mía ....
    Bây giờ thì thỉnh thoảng vẫn đi với bạn bè , đi được nhiều hơn , nhưng không còn những bài học thú vị như hồi đi với các anh nữa , vì ngoài dạy vẽ , các anh còn nói về sử , về tích các làng , đình làng ; về đặc điểm các làng .
  4. Cleg

    Cleg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn , bác Winter đã lập ra topic này , em cũng muốn share với mọi người 1 số chỗ em đã đi và cũng muốn biết thêm nhiều chỗ mới , tính em thích đi chơi mà
    Gần chùa Keo ,người dân trồng rất nhiều rau cải cúc , tầm giữa tháng Giêng , hoa cải cúc bắt đầu nở , cả cánh đồng bát ngát màu vàng của hoa , màu xanh của lá và của trời . CHỉ tiếc là cảnh đẹp như vậy chỉ tồn tại trong khoảng 1 - 2 tuần . Buồn nhất là mỗi năm diện tích hoa lại thu hẹp dần
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn nhiều ảnh khác đẹp hơn , nhưng không tiện up lên vì lỡ dính mẹt vào
    Được cleg sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 12/05/2006
  5. Cleg

    Cleg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    có ai thích góc bếp không nhỉ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được cleg sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 13/05/2006
  6. xanh_do_tim_vang

    xanh_do_tim_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Ảnh này chắc được CLEG chụp vào cuối tháng giêng,hoa cũng có cái nở cái tàn giá chụp sớm hơn chút nữa thì tuyệt!Mình rất thích xanh xanh vàng vàng hì hì tuy hơi thiếu vàng một chut nhưng ảnh rất đẹp thank alot!ta vote nhỉ mừng hai đường thẳng song song gặp nhau ở vô cực!
  7. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, ông xanh đỏ tím vàng này, hoa người ta vàng chói lọi, đẹp thế mà dám rủa là hoa tàn. He he, mắt ông anh, chẹp chẹp... Hí hí
  8. art_online

    art_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ảnh tư liệu này rất có giá trị, nếu còn cứ up tiếp lên nhé. Đừng ngại cái "mẹt" vì có ai lạ gì đâu!
  9. Anemone

    Anemone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích mấy cái ảnh chụp góc bếp. Cleg còn những tấm ảnh chụp đồng quê như thế nữa ko? Post lên tiếp đi nhé!
  10. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu Cleg resize hộ tao mấy cái ảnh cho đẹp màn hình nhá. Hoa vàng xinh quá yêu gần chết, khịt... lại làm mình nhớ chùa Bút Tháp nhớ huyện Lang Tài "gửi về may áo cho ai .. chuông chùa văng vẳng nay người ở đâu?" rồi. Đời sinh viên Mỹ thuật thì thực tập nhiều lắm, mỗi nơi mỗi vẻ, người dân quê chân chất hiền mà tốt như hạt lúa củ khoai, thương lắm. Chuyện mà kể thì rất nhiều, Mèo sẽ kể với mọi người vì trong lòng chưa bao giờ nguôi canh cánh những vùng khi ta đi đất đã hoá tâm hồn đấy.

    Tóm tắt cho khỏi offtopic thì: những vùng Mèo đã đi thực tập và ở từ 1-2 tháng: Phủ Giầy/Nam Định, làng chài ở biển Hải Bình - huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá, bản Đường - huyện Văn Chấn - Yên Bái, làng Cự Trữ - Nam Định

    Những địa danh khác có nhiều tài nguyên văn hoá để vẽ đẹp:
    - các làng cổ Đường Lâm Sơn Tây, làng Thổ Hà, làng Chuông v...v..
    - vẽ đề tài công nghiệp ở các cảng sông Hồng Hà Nội hoặc nhà máy đóng tàu Hải Phòng
    - vẽ đề tài văn hoá, ký hoạ các dáng múa (uầy đẹp cực!) ở trường Múa Việt Nam, trường Sân khấu điện ảnh v.v... (bạn nên xin giấy giới thiệu của trường thì đến vẽ sẽ được welcome hơn)
    - vẽ dân tộc ở Tây Nguyên (chịu khó đi vào sâu chỗ heo hút ít văn minh tí, cực đẹp!)
    - Tây Bắc thì khỏi nói rồi nhé, nguồn cảm hứng bất tận, cảnh đẹp và con người luôn luôn quyến rũ các thế hệ hoạ sỹ.

Chia sẻ trang này