1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHúng ta đi vẽ ?

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi winter&ice_cream, 11/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cleg

    Cleg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    hĩ hĩ , có fải một bác nữa reg nick không thế , chịu khó thật lí luận dài thật
    Em không xì pam đâu nhé . Post cái ảnh chợ quê . Chợ Mía ạ , (có món cháo lòng vừa rẻ vừa ngon )
    [​IMG]
    Được Cleg sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 28/05/2006
  2. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
  3. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Nụ hồng nhỏ:
    http://i62.photobucket.com/albums/h84/love_T_forever/100_1277.jpg
    Được toivahanoi sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 28/05/2006
  4. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Cháu yêu bà:
    http://i62.photobucket.com/albums/h84/love_T_forever/100_1004.jpg
  5. 44_44_4

    44_44_4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn Cleg chút nhé, bạn quote nhầm bài viết của bạn dungd gộp chung vào bài của tôi. Xin được đính chính lại bằng cách bôi đỏ phần của bạn dungvd nhé.
    Người quê
  6. 44_44_4

    44_44_4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Biết nói thể nào bầy giờ nhỉ...? Bạn cho phép mình phát biểu một vài suy nghĩ nhé?... Cái gì cũng có "tiếng nói" của nó! Một bức ảnh vô tri, vô giác có khi lại nói lên nhiều điều hơn là một bài diễn thuyết "hùng hồn" và mình thấy những bức ảnh của dungvd, từng tấm một đều nói lên những điều cụ thể. Mình "nghe" đươc những tâm tư, tình cảm,những hoài bão và khát vọng mà những tấm ảnh đó nói lên! Tuy rằng chất lưọng của bức ảnh thì không được tốt. Còn những bức ảnh của bạn Mèo với chất lượng tương tự nhưng nó chỉ thuần tuý ghi lại những tư thế, động tác, những dáng vẻ bề ngoài của con người, và qua y phục hoặc chú thích người xem có thể biết được rằng đó là "người lao động." Có thể mình hơi thiên vị dungvd? Có đấy! Vì sao? Vì mình biết: Chỉ có người lao động thực thụ thì mới biết quý, biết trân trọng thành quả lao động của mình hoặc người khác! Mình nhận thấy sự đau sót đến nhỏ máu mắt trong những bài viết của dungvd mỗi khi có một bài nào đó của bản thân vừa post lên lại bị xoá đi! Mình biết dungvd đề nghị ttvnol huỷ Acc của mình không phải là do tự ái; Mà đó là lòng tự trọng! Tự trọng? Đó chính là phẩm giá của người nghệ sỹ! Có thể bạn sẽ hỏi mình: " Bạn mới reg nick để vào bênh bạn của minh?" Xin được trả lời là: Không! Bởi mình biết rằng: Người nghệ sỹ chân chính thường từ chối sự bênh vực hoặc che chở, từ chối việc đứng dưới một "tán cây" họ chỉ dựa vào và hướng tới chân lý. Có thể bạn dungvd sẽ từ bỏ diễn đàn này nhưng trên diễn đàn sẽ lại có những "dungvd" khác, trong cuộc đời cũng sẽ có nhiều "dungvd " nữa! Bởi vậy mình viết những dòng này .... Biết rằng: Chưa chắc dungvd đã thấy hài lòng khi có một cô gái (mình là nữ) tự nhiên lại đứng ra "che chở." Nhưng với những "dungvd" khác thì ít nhất họ có thể tin rằng chí ít cũng có một người đồng cảm! Có một người bạn nhỏ luôn tin vào sự chân thành và nghiêm túc của họ trong nghệ thuật! Đó cũng là một điều nho nhỏ nữa mà mình muốn làm khi tham gia diễn đàn này. Có thể mình đã nói hơi nhiều; Nhưng mong bạn Mèo thông cảm vì mình cũng học một chút về nghệ thuật nhưng lại thuộc một ngành: "Nói nhiều hơn ... vẽ!" Mình không hề biết dungvd là ai, nhưng khi nhìn những bức ảnh chụp những người nông dân đang ở quê nhà (bốc mộ) và bức ảnh chụp người người nông dân trên hè phố Thủ Đô mình có thể biết được dungvd suy nghĩ gì về con người, suy nghĩ gì về nơi mình đang "tồn tại" Ảnh của bạn Mèo; Theo mình có giá trị về: "tư liệu hình ảnh" chỉ là hình ảnh! Ảnh của dungvd có giá trị như một "tư liệu" về những cuộc đời, về những tâm hồn!
    "Đề tài những người lao động chân quê gần như thành truyền thống cho lũ chúng em rồi bác ợ. Em cũng có ảnh nhưng mà ảnh không đẹp, chỉ làm tư liệu thôi.

    Topic này theo em là để "nói" là chính, chúng ta chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về các địa điểm đẹp. Ảnh không có nhiều giá trị sử dụng cho việc sáng tác bằng việc biết khai thác địa điểm và đi đến kỹ hoạ, tìm hiểu đời sống, tâm lý của những người mình sẽ vẽ."
    ( Trích từ bài của bạn meodaugau )
    Mình biết là mình phải xin lỗi bạn!
    Thành thật xin lỗi bạn!
    Được 44_44_4 sửa chữa / chuyển vào 02:21 ngày 29/05/2006

Chia sẻ trang này