1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ những tình huống éo le,khó xử trong tình ban.,tình yêu,..............

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi motthoang_hn02, 15/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ những tình huống éo le,khó xử trong tình ban.,tình yêu,...................!!!

    Dòng đời mong manh theo tháng năm cuộn trôi,có những lúc tôi,bạn và tất cả chúng ta gặp phải tình huống thấy khó xử ,đôi khi nó còn làm cho mọi người cảm thấy bối rối ko biết phải làm thế nào cho đúng để ko hối hận về những quyết định ấy ........tôi mạn phép các bạn lập topic này để chúng ta cùng nhau chia sẻ ,mong các bạn ủng hộ nhiệt tình bằng cách thật lòng tâm sự những câu chuyện được coi là khó xử,éo le của mình hay của bạn bè ,người thân ...............để cùng đưa ra những biện pháp giải quyết tốt nhất .Để chứng minh cho sự thật lòng tâm sự y'' ,tôi xin kể câu chuyện của tôi trước ,qua đây mong các bạn hãy đóng góp ý kiến cho tôi trong tình huống này :
    Một hôm đang vào web của báo quân đội nhân dân để lấy tin viết bài , (đây là công việc thường xuyên của tôi )ko hiểu sao hôm ấy tôi lại vào mục kết bạn và biết được địa chỉ hòm thư của ANH ,(là 1 chiến sĩ biên phòng đóng quân ở thị xã Hà Giang và cũng là người HG luôn) tôi đã "liều " viết thư làm quen (điều mà tôi chưa bao giờ làm với bất cứ 1 người con trai nào ),chúng tôi cứ viết thư đi thư lại và gọi điện cho nhau như thế và 1 điều bất ngờ xảy ra là ANH đã nói yêu tôi .Tôi thật sự bất ngờ bởi 2 lý do : thứ nhất là chúng tôi chưa 1 lần gặp mặt và nói chuyện trực tiếp(mới chỉ biết nhau qua ảnh )thứ 2 là thời gian quen nhau ngắn quá (mới được có 2 tuần ) !Tôi chưa trả lời anh về lời yêu ấy và tôi muốn thời gian sẽ trả lời tất cả nhưng có 1 điều là tôi chắc chắn ANH biết tình cảm tôi dành cho anh như thế nào .Tôi cảm thấy rất quý mến anh ,dù ở xa nhưng tôi nhận thấy ANH như đang làm tất cả vì tôi,ANH cũng ko nói nhiều lời yêu thương vì anh muốn chứng minh lời nói đó bằng hành động ,bằng sự quan tâm ngay cả khi chúng tôi ở xa nhau !ANH kể và tâm sự hết với tôi tất cả mọi chuyện của ANH . ANH hỏi tôi liệu bây giwò có còn những người con gái như Nguyệt trong chuyện ngắn " mảnh trăng cuối rừng" của nhà văn Nguyễn Minh Châu hay ko?1 người con gái chưa từng biết mặt người yêu (chỉ nghe qua lời kể )nhưng vẫn tin vào sự lụa chọn của mình,vẫn toả sáng những phẩm chất tốt đẹp bên cạnh Lãm mà cô ko ngờ đó là người cô đang rất mong gặp !Dẫu biết rằng đó chỉ là câu chuyện lại xảy ra thời chiến tranh ,bây giờ có lẽ đã khác nhiều nhưng........Tôi cứ tự hỏi mình rằng điều gì đã khiến ANH tin tưởng tôi đến vậy? tôi có nên tin vào ANH ấy hay ko đây? mong các bạn cho tôi lời khuyên nhé !CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU !!!
  2. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thời lính ngày xưa khác với thời lính bây giờ. Ngày xưa người lính chỉ biết chiến đấu sao cho nước nhà giành được độc lập mới nghĩ đến chuyện chồng con, nhưng trong quá trình tham gia kháng chiến cũng ko tránh khỏi chuyện nảy sinh tình cảm giữa nam và nữ. Vì lúc người lính tham gia cũng tầm tuổi lứa tuổi anh em mình. Thế nên theo mình bạn nên suy nghĩ thật kĩ và tham hỏi những người bạn thân của bạn về suy nghĩ của bạn. Thật ra bạn chỉ đưa ra câu hỏi cho mọi người, chứ mọi người cũng chưa biết bạn suy nghĩ như thế nào
    HỎI THẾ GIAN TÌNH ÁI LÀ CHI..
    MÀ ĐÔI LỨA THỀ NGUYỆN ...?
  3. VoThiHaGiang

    VoThiHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bắt bệnh luôn cho gọn:
    1- Anh của bạn quá lãng mạn.
    2- Anh của bạn ít có cơ hội tiếp xúc với chị em
    3- Anh của bạn quá vội vàng, chủ quan, duy ý chí
    4- Anh ít có "kinh nghiệm chiến trường". Bạn hãy thử hỏi anh ta, xem "yêu" là thế nào, anh ta đã hiểu bạn thế nào, mà dám "yêu"
    Các hành động tiếp theo:
    1- Giảm nhiệt cho anh
    2- Ngầm cho anh ta biết bạn chỉ mới đang quý trọng anh, chứ chưa đến mức yêu. Và rằng bạn sẽ hy vọng tương lai mang đến những điều tốt đẹp nhất.
    3- Bạn suy nghĩ kĩ về tình cảm của mình. Nếu bạn cũng muốn tiến đến, thì bạn đã sẵn sàng đón nhận những khó khăn và thử thách khi yêu/ lấy lính chưa? Bạn đã chuẩn bị cho những điều ấy thế nào?
    Chúc bạn hạnh phúc với sự lựa chọn của mình,
  4. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Ko nhiều tiền, ko nhiều thời gian, không đẹp trai, ko dẻo mỏ... Làm sao để có bạn gái?
    Đang bồ kết một em, nhưng suy đi tính lại vẫn không thoát được vòng luẩn quẩn trên, bạn nữ nào cho tôi 1 lời khuyên? Nhất định sẽ hậu tạ
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    hic hic anh có biết là anh làm cho trái tim bé đau như thế nào không pà kon ui đừng cho anh ý lời khuyên nào nhá , mặc kệ tèn tén ten
  6. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Thế mày có biết tao cũng đau lắm ko ?
  7. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Đau lém à. Vậy tìm thuốc chuột mà uống. hết đau ngay
  8. chuotcoi218

    chuotcoi218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Còi bày cho anh một cách nhé! chỉ có cách anh lấy khăn bịt mắt họ lạitèn tén ten
  9. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Thuốc chuột ko có chỉ có chuột thật thôi ...chuột còi vào phân xử vụ này nào
  10. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Chà, vậy chung qui lại là có vàu phương án:
    - Mặc kệ, anh có biết là anh làm cho trái tim bé đau như thế nào không
    - Thế mày có biết tao cũng đau lắm ko ?
    - Đau lém à. Vậy tìm thuốc chuột mà uống. hết đau ngay
    - chỉ có cách anh lấy khăn bịt mắt họ lại
    - Thuốc chuột ko có chỉ có chuột thật thôi
    Vẫn chưa biết nên nghe ai

Chia sẻ trang này