1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta hãy đưa từng thành viên lên bàn mổ . Đầu tiên ...

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi honmadethuong, 12/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    thôi bác Sáng ạ ! bác muốn thì cứ nói cho anh em biết rồi cùng thông cảm ! cứ " tình trong như đã mặt ngoài còn e thì ngại lắm ! "
  2. ngochuync

    ngochuync Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì các bác nhà ta tốt bụng ra phết nhỉ. Tinhthần đồng đội hơi bị cao đấy. Nhưng không biết trong cái bụng tốt ấy có gì không nhỉ!?!?!?!!!!!!!!!!!!!!!??????????? hehe.....
  3. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Oạch , , bó tay với cái bác mèo này
    Mà bác học chuyên ngữ lớp nào thế , Bít đâu tớ lại bít lớp bác
  4. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    êu, nhóc con ! ko được nói linh tinh nhá !có nhớ hôm trước nói chuyện với bà tun đã nói gì không ?! hừm..
  5. traitimtinhnguyen

    traitimtinhnguyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Các bác định cho em không ngẩng mặt lên được hả. Em thấy Bác Hà còn ta lưa các cô giỏi hơn em đó chứ
  6. traitimtinhnguyen

    traitimtinhnguyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
  7. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    hìa hìa... bác cứ nói.... !
  8. changtihonkhonglo

    changtihonkhonglo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    HOÀN DÊ
    Một hôm trên trên bờ đê.
    Gặp cô bé chăn bê.
    Hoàn nhìn liền thấy mê.
    Tay cầm con cá trê.
    Chạy đến gần tỉ tê.
    Biết tính Hoàn rất dê.
    Cô bé giả ngô nghê.
    Anh trông đẹp trai ghê.
    Không cô nào dám chê.
    Hoàn nghe cứ phê phê..
    Anh đây có quả lê
    Với một chút cơm khê.
    Cộng thêm con cá trê.
    Nếu mà em không chê.
    Về nhà anh chơi đê.
    (to be continued)
    [
  9. RamboGVN

    RamboGVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Hehe...Em làm tiếp thơ nhé
    ...
    Nhìn Hoàn cười hê hê
    Cô gái thấy hơi ghê
    Bèn giả nhìn lên đê
    Hoàn biết hơi bị ê
    Liền bỏ bộ mặt dê
    Thôi chết mải cà kê
    Quên béng mất con trê
    nó lẩn xuống triền đê
    Hoàn nhảy xuống nhanh ghê
    Bắt đượccười hả hê
    Mắt nhìn con cá trê
    Mày hết đường về quê
    Nhìn lên Hoàn như tê
    Ô kìa nàng chăn bê
    Biến thành một con dê
    Hoàn tỉnh dậy phê phê
    Rồi lại cười hê hê
    Hoá ra mình nằm mê...
    (End)

  10. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    _Úi giời ơi thơ em dăm bông làm hay quá chị bảo về nghĩ thơ mà quên mất he he . chúc mừng bác Hoàn nhé nổi tiếng đến nỗi mọi người phải làm thơ ca ngợi he he

Chia sẻ trang này