1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta hãy đưa từng thành viên lên bàn mổ . Đầu tiên ...

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi honmadethuong, 12/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changtihonkhonglo

    changtihonkhonglo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Theo yêu cầu của tất cả mọi thành viên. Xin tiếp tục đưa thành viên thứ hai lên bàn mổ.
    TUN TUN MEO
    Bé tí tẹo tèo teo
    Chẳng thèm dùng cà kheo,
    Không bao giờ mè nheo.
    Chẳng bao giờ biết keo.
    Nên có nhiều anh theo.
    Có chàng biệt danh Beo
    Dáng người mập như heo.
    Nhà hoàn cảnh cũng neo.
    Luôn lẳng lặng đi theo.
    Tìm cách tán Tun meo.
    (to be continued)
  2. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    He he em có 1 bài thơ về changtihonkhonglo đây mọi người đọc mau
    _Chàng tí hon khổng lồ
    Đi loanh quanh bên hồ
    Tay cầm cái bắp ngô
    Đầu tóc thì lô nhô

    _Chân đi đôi guốc gỗ
    Xách vali đi ăn giỗ
    tình cờ rơi xuống hố
    Mặt rất chi là ngố
    _Chàng ta cười hô hố
    Trông rất là thô lỗ
    Rơi mất đôi guốc gỗ
    Nên gọi là Hà ngố
    _Ha ha vì đây là bài thơ đầu tiên em làm đấy ạ nếu không hay mong các bác bỏ qua ạ
    _Bài thơ này em kính tặng bác Hà iu quái của em he he

  3. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Ặc ặc , đọc xong 2 bài thơ này khỏi ăn cơm lun :D
  4. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    <---- đeo kính râm roài ... khỏi đọc ! --- > ăn cơm ngon như thường !
  5. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Mổ xẻ nhau bằng thơ
    là chuyện tớ không ngờ
    anh em mình rảnh nhỉ
    tòan nói chuyện vu vơ
    Có nhiều người làm thơ
    Câu lạc bộ được nhờ
    bữa nào cần tiết mục
    mời các bạn ngâm thơ
    hơ hơ hơ....
  6. changtihonkhonglo

    changtihonkhonglo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
  7. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Ôi , buồn làm sao , thế giới ...
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2004/09/3B9D6B37/
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2004/09/3B9D6AAA/
  8. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Mod đi đâu thế nhỉ , mất tăm
    Chắc lại bận wá ko Online được , khổ thân
    Mấy cái Topic được sống sót thêm 1 ngày nữa roài ​
  9. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Chương trình Trung Thu nếu ko nhầm thì chuyển sang ngày 28-9 Hum đấy sợ mình ko đi được
    ( Cái màn hình di động của tớ mới vỡ nên ko dịch được hết tin nhắn của Hoàn - ko dám chắc lắm )
    Bác này buôn điện thoại với em nào mà mình gọi mãi ko được thế nhỉ
  10. RamboGVN

    RamboGVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Choài,toàn nhà thơ con...cóc ,giỏi không chịu được.
    Bài thơ anh tihon hay ghê,cả chị honma nữa ...chị tun nói thế thôi chứ chắc vừa ăn cơm vừa nghĩ về chàng tihonkhonglo một cách "say đắm" đấy,hôm sau nên vũ trang đầy mình đi anh tihon ạ,có cần em bán cho vài cái áo giáp chống tăng,cộng với vài thứ vũ khí tối tân để phòng thân không

Chia sẻ trang này