1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÚNG TA HÃY TỔ CHỨC MỘT BỮA TIỆC NHỎ ĐỂ CHIA TAYVỚI CHỦ TỊCH NHÉ!

Chủ đề trong 'Giải Trí Hải phòng' bởi mystic, 16/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minnie_b.l.p

    minnie_b.l.p Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Ông gà quay này khôn như con bọ chét ý
    Minnie
    ]Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt đời thường ai cũngcó.
    Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa.
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi.
  2. nong_danvn

    nong_danvn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    đồng ý với ý kiến của NICO78 là tổ chức tiệc chia tay với chủ tịch tại nhà 1 người nao đó thì vui hơn la tổ chức ở quán .nếu tổ chức ở nhà ai thì nong_danvn đồng ý giơ cả 2 tay.mọi người co đồng ý không
  3. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Nhưng tổ chức ở nhà ai là cả 1 vấn đề đáng quan tâm đấy.
    Love is not only everything to me!!!
  4. tientruong626

    tientruong626 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đấy không phải là khôn mà là tinh ăn.
    Thì ăn 2 bữa cũng được chớ sao? có ăn có nhớ dai mà. Mà nói chung ăn là trên hết.
    Ăn 02 buổi nha bà con ơi. Ăn Ăn Ăn. Nhậu Nhậu Nhậu.Zui Zui Zui........
    Mà nhà nông dân ở đâu vậy kìa? nếu như vậy thì quá tốt phải không bà con ơi? WÉO CĂM. WÉO CĂM (câu này mượn của bác nicô nếu không nói đính chính thì bác tị chết hi hi. Bác nicô thông cảm nhá, em mượn tí nhá)
    Cô gái HMông bên bếp lửa
    Anh trai Mường tè cạnh...

    Gà mà không gáy là con gà...
    Được tientruong626 sửa chữa / chuyển vào 24/06/2002 ngày 18:49
  5. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Được, được!
    Lần này không tị nữa! Có tí bản quyền rồi. Không tị nữa!!!!!
    Không bao giờ nhặt lại những gì đã đánh rơi. Trừ tiền!

Chia sẻ trang này