1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta kể về ngày đầu đến với Rock của bản thân đi . Ý kiế đó thế nào ?

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi nhotcay, 30/11/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. em-ghet-anh

    em-ghet-anh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2001
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Em thì rất là thích nghe Blink182, Matchbox20, Smashmouth, Nickleback(mới nghe có 1 bài thôi nhưng thấy rất là đỉnh),creed, lifehouse.... Ở đây chắc chẳng có bác nào thích nghe mấy cái đấy, nhưng em thấy classic rock nhà các bác thật tình là khó nghe ghê, em nghe được mỗi mấy bản ballad và mấy bài nổi nổi, còn lại nghe cứ như đấm vào tai í(đây là í kiến của riêng em chứ ko có ý phá đám gì đâu ạ).
    À tiện thể cho em thắc mắc một tẹo, Creed có được coi là hát rock ko ạ? Thế alternative là thể loại gì vậy ?
    ~*~ imthe14u ~*~
  2. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Các bác viết hay quá làm Slash này cảm thấy rất vui.Rock làm cho mọi người trở nên đa cảm hơn, thật đúng như vậy.Con đường đã đưa Slash này đến với Rock thì không có gi đặc biệt cả bởi vi bà con biết không , ngay từ khi còn học lớp lá Slash ngày nào cũng đươc nghe những âm thanh của Rock phát ra từ chiếc đài cũ kỹ của cậu tôi.Hồi đó thì cũng chăng biết gì đâu chỉ biết là những bài hát đó có một nét gì đó rất hay.Có lần tôi nghe đươc 1 đoạn:
    We don't need no education
    We don't need no thought control
    No dark sarcasm in the classroom
    ................
    Hey teacher!Leave them kids alone
    tôi thấy vừa hay lại vừa lạ,tôi cứ nhẩm nhẩm theo mặc dù chả biết tiếng anh nó như thế nào.Thời gian cứ trôi dần cho tới khi tôi lên lớp 9,lúc này thì tôi đã cảm nhận được rock là một thể loại nhạc thật tuyệt vời.Tôi bắt đầu tìm hiểu về Rock và khi nghe đến Pinkfloyd thì tôi sực nhớ ra bài hát mà tôi vẩn lẩm nhẩm ngày xưa chính là siêu phẩm ANOTHER BRICK IN THE WALL và tôi cũng sực nhớ ra cậu tôi là 1 tín đồ của Rock hồi đó và tôi sang nhà cậu hy vọng nhưng di sản của Rock ngày xưa cậu tôi còn giữ nhưng bây giờ thì cậu tôi đã có vợ con không còn máu me Rock như hồi còn trẻ nữa,bao nhiêu tranh ảnh băng đĩa đã biên mất dần theo năm tháng mà bây giờ ngẫm lại thấy tiếc cực kì.các bác biết không khi tôi mở thùng cactông ra bao nhiêu băng đĩa mà toàn là đĩa than xịn đã mốc meo hết cả,đĩa thì bị gãy đĩa thi phủ một lớp mốc trắng xoá ,băng caxsét cái thì rối mù cái thì mốc.Hẳn ai là rockfan thể nào cũng tiếc của trước cai kho tàng quí giá ấy.Tôi cung vậy nhìn những DEEP PURPLE,SCORPIONS,PINKFLOYD,BEATLES,CCR,DORS,METALLICA.... mờ mờ trong đám điã mốc meo đấy tôi càng thấy tiếc hơn nhưng từ đấy tôi càng yêu Rock hơn.Chả cần ai giới thiệu gì cả vì nhưng âm thanh cua Rock đã vang vảng trong tai tôi từ bé.Cũng như bác nhotcay tôi thường ra fox để mua nhưng với giá một cd hồi ấy thì không thể mua nhiều nổi.Sau đó một thời gian tôi sang mua đĩa ơ cửa hàng của thăng bạn thân tôi chính là 135 hàng bông tôi liền bảo chú Trung(chủ cửa hàng):"Chú Trung này hay chú chuyển sang thể loại Rock đi cháu bảo đam hàng chú sẽ đắt như tôm tươi cháu sẽ góp 1 ít tài sản đĩa cháu có cho chú" Và thế là mới đầu chỉ lèo tèo vai đĩa Manowar ,sau đó thêm 1 ít Iron Maiden ,rồi Black sabath.......và bây giờ nó thịnh vương như ngày nay.Các bác hay mua ở đấy đúng không, các bác thấy thế nào chính tôi cũng không hiêu chú kiếm đâu ra nhiều đến thế.135 hàng bông từ đó thành 1 địa chỉ không thể thiếu của Rockfan chúng ta.
    sửa lại vì font chữ to quá, khó nhìn
    Được sửa chữa bởi - superSOI vào 06/12/2001 17:30
  3. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Các bác viết hay quá làm Slash này cảm thấy rất vui.Rock làm cho mọi người trở nên đa cảm hơn, thật đúng như vậy.Con đường đã đưa Slash này đến với Rock thì không có gi đặc biệt cả bởi vi bà con biết không , ngay từ khi còn học lớp lá Slash ngày nào cũng đươc nghe những âm thanh của Rock phát ra từ chiếc đài cũ kỹ của cậu tôi.Hồi đó thì cũng chăng biết gì đâu chỉ biết là những bài hát đó có một nét gì đó rất hay.Có lần tôi nghe đươc 1 đoạn:
    We don't need no education
    We don't need no thought control
    No dark sarcasm in the classroom
    ................
    Hey teacher!Leave them kids alone
    tôi thấy vừa hay lại vừa lạ,tôi cứ nhẩm nhẩm theo mặc dù chả biết tiếng anh nó như thế nào.Thời gian cứ trôi dần cho tới khi tôi lên lớp 9,lúc này thì tôi đã cảm nhận được rock là một thể loại nhạc thật tuyệt vời.Tôi bắt đầu tìm hiểu về Rock và khi nghe đến Pinkfloyd thì tôi sực nhớ ra bài hát mà tôi vẩn lẩm nhẩm ngày xưa chính là siêu phẩm ANOTHER BRICK IN THE WALL và tôi cũng sực nhớ ra cậu tôi là 1 tín đồ của Rock hồi đó và tôi sang nhà cậu hy vọng nhưng di sản của Rock ngày xưa cậu tôi còn giữ nhưng bây giờ thì cậu tôi đã có vợ con không còn máu me Rock như hồi còn trẻ nữa,bao nhiêu tranh ảnh băng đĩa đã biên mất dần theo năm tháng mà bây giờ ngẫm lại thấy tiếc cực kì.các bác biết không khi tôi mở thùng cactông ra bao nhiêu băng đĩa mà toàn là đĩa than xịn đã mốc meo hết cả,đĩa thì bị gãy đĩa thi phủ một lớp mốc trắng xoá ,băng caxsét cái thì rối mù cái thì mốc.Hẳn ai là rockfan thể nào cũng tiếc của trước cai kho tàng quí giá ấy.Tôi cung vậy nhìn những DEEP PURPLE,SCORPIONS,PINKFLOYD,BEATLES,CCR,DORS,METALLICA.... mờ mờ trong đám điã mốc meo đấy tôi càng thấy tiếc hơn nhưng từ đấy tôi càng yêu Rock hơn.Chả cần ai giới thiệu gì cả vì nhưng âm thanh cua Rock đã vang vảng trong tai tôi từ bé.Cũng như bác nhotcay tôi thường ra fox để mua nhưng với giá một cd hồi ấy thì không thể mua nhiều nổi.Sau đó một thời gian tôi sang mua đĩa ơ cửa hàng của thăng bạn thân tôi chính là 135 hàng bông tôi liền bảo chú Trung(chủ cửa hàng):"Chú Trung này hay chú chuyển sang thể loại Rock đi cháu bảo đam hàng chú sẽ đắt như tôm tươi cháu sẽ góp 1 ít tài sản đĩa cháu có cho chú" Và thế là mới đầu chỉ lèo tèo vai đĩa Manowar ,sau đó thêm 1 ít Iron Maiden ,rồi Black sabath.......và bây giờ nó thịnh vương như ngày nay.Các bác hay mua ở đấy đúng không, các bác thấy thế nào chính tôi cũng không hiêu chú kiếm đâu ra nhiều đến thế.135 hàng bông từ đó thành 1 địa chỉ không thể thiếu của Rockfan chúng ta.
  4. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    trời, thì ra là bác Slash nhà mình mang rock lên 135 hàng bông kìa hic hic :D nhờ có bác mà em đổi đời đấy ạ. THANX
    [​IMG]
  5. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ông bác đã góp phân fát triển rock VN!!! Em chưa lên đấy nên không biết trên đấy có nhiều rock VN không? Em toàn nghe mp3 thôi mà!!!
  6. Annihilation

    Annihilation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2001
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi!! Thế hả !! Vô cùng cám ơn bác Slash.
    Gần như nửa số đĩa của em là xách ở trên ý về.

    I'm diggin' my way to somethin' better

  7. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    ở trên đó tui thấy có DA VÀng, TheWall, Atomega, Steel Owl .
    Metalheads are born , Not Made
  8. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Các bác khách sáo quá,chăng qua hồi đó Slash này tốn bao nhiêu tiền mua đĩa ở FOX và ở 49 Quang Trung nên phải góp ý kiến với ông chú ở 135 hàng bông để phát triển băng đĩa cho anh em rockfan chúng ta thưởng thức với giá hợp túi tiền của anh em ta chứ.Rockfan đâu có dư tiền để sưu tầm nhưng đĩa hiếm và hay.Ở trên 49 quang trung cũng nhiều đấy chứ, phải tội đắt quá.
  9. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    hehe dù sao cũng cám ơn bác nhìu.Ko có bác ko hỉu em kím đâu ra mấy cái đĩa hay hay đây,chẳng nhẽ nghe băng mãi

    To Live Is To Die

Chia sẻ trang này