1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chúng ta kể về những kỉ niệm với nước nhật đi

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi akira_vn, 19/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. akira_vn

    akira_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    chúng ta kể về những kỉ niệm với nước nhật đi

    gần đây vào chỉ thấy bán từ điển lằng nhằng ,chán quá đi thôi.
    nhừng người tham gia vào diễn đàn này rất nhiều người đang sống ,đã sống ở nhật.có người đang học,làm.... vì thế có rất nhiều những kỉ niệm vui cũng như buồn với đất nhật.tại sao chúng ta ko kể những kỉ niệm vui hay buồn đó ra cho mọi người cùng nghe nhỉ????
  2. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ bác cái nào, em chưa sang Nhật nên chẳng có việc gì để nói cả, hic. Để làm gương bác lên は~,て đầu tiên nhỉ
  3. cavoixanh_hn

    cavoixanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ờ, cái chủ đề này để chút bớt ưu phiền cũng được đấy nhỉ.
    Tôi cũng post bậy lên đây 1 đoạn, cho anh chị em nhanh bùn ngủ nào.
    Thời mới ra ra trường, được sang Nhật học tập, thực tập dạng AOTS chắc ko chỉ là mơ ước của riêng tôi, mà nhiều người cũng sẽ như vậy thôi. Sang đó gần 2 năm mới thấy, mang tiếng là đi thực tập kỹ thuật, nhưng chỉ là đi làm quen với việc làm thực tế thôi, để về VN bị hợp đồng ràng buộc, Nhật ép KOUSUU, với tinh thần trách nhiệm rất Nhật, mình "Tự nguyện" làm như trâu như bò ấy (hic, lại bức xúc quá roài).
    Gần 2 năm sống như 1 cái máy ở Nhật, đến ngày gần về, sao mà tôi muốn phá phách thế, trong 1 lần NOMIKAI "tây tây" đi bộ về, thấy 1 xe ôtô từ từ đi qua, hic, ko hỉu là thằng chủ xe thiệt hại thế nào khi mình "lỡ chân" đạp cái rầm vào cửa xe của nó. ......
    Adidaphat !
  4. akira_vn

    akira_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Ủng hộ bác cái nào, em chưa sang Nhật nên chẳng có việc gì để nói cả, hic. Để làm gương bác lên は~,て đầu tiên nhỉ
    [/quote]
    kể về trường mình đang học nhé(mình từng post ở web khác rồi)
    từ ngạy mình vào đại học đến giờ nghe bài giảng của thầy ma hiểu ngay đc trên lớp chắc là chưa có,mà có hiểu đc thì chỉ là những giờ học 総^,ngoài ra chẳng hiểu gì. tiếng nhật mình cũng kô phải là kém.đi học với mục đích la xem thầy dạy đến trang nào để về nhà xem.có nhiều ông thầy vào dạy nói một hồi từ đầu đến cuối.giảng xong mới nói,chắc chẳng có anh nào hiểu đúng ko?tôi biết các anh kô hiểu nhưng mà nhiệm vụ của tôi là cứ giảng hết,các anh mà hiểu đc những vấn đề này thì phải tốn ít nhất 1 năm.các anh cố gắng nhé.còn có ông thì cực kì nổi tiếng luôn,cho kết quả mấy bài "'??và nói,nói ?o là tôi cho các anh kết quả nhưng mà kết quả đó chưa chắc đã đúng ,vì tôi làm thì rất hay sai trong giờ giảng của tôi thì các anh thấy điều đó rồi,vì vậy các anh hãy giải lại và xem tôi giải có đúng hay kô nhé.bó tay với thầy giáo.chẳng hiểu lão cho kết quả với mục đích gi nữa.có ông thầy khi thi cho đem tất cả loại sách vào phòng thi có chú nhật mượn ở thư viện đến 8 quyển thầy vừa cho đề đặt cả 8 quyển lên bàn mở cấp tộc từng quyển một tìm đề.quyển nào cũng dày thấy mẹ luôn(hôm đó mình cầm 4 quyển vào)những mà khổ nỗi là tìm đến tết cũng chẳng thấy.mà hôm thi đó sách thư viện có bao chuyển hết đến phòng đó.bó tay...
  5. emmylee

    emmylee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    kể về trường mình đang học nhé(mình từng post ở web khác rồi)
    từ ngạy mình vào đại học đến giờ nghe bài giảng của thầy ma hiểu ngay đc trên lớp chắc là chưa có,mà có hiểu đc thì chỉ là những giờ học 総^,ngoài ra chẳng hiểu gì. tiếng nhật mình cũng kô phải là kém.đi học với mục đích la xem thầy dạy đến trang nào để về nhà xem.có nhiều ông thầy vào dạy nói một hồi từ đầu đến cuối.giảng xong mới nói,chắc chẳng có anh nào hiểu đúng ko?tôi biết các anh kô hiểu nhưng mà nhiệm vụ của tôi là cứ giảng hết,các anh mà hiểu đc những vấn đề này thì phải tốn ít nhất 1 năm.các anh cố gắng nhé.còn có ông thì cực kì nổi tiếng luôn,cho kết quả mấy bài "'??và nói,nói ?o là tôi cho các anh kết quả nhưng mà kết quả đó chưa chắc đã đúng ,vì tôi làm thì rất hay sai trong giờ giảng của tôi thì các anh thấy điều đó rồi,vì vậy các anh hãy giải lại và xem tôi giải có đúng hay kô nhé.bó tay với thầy giáo.chẳng hiểu lão cho kết quả với mục đích gi nữa.có ông thầy khi thi cho đem tất cả loại sách vào phòng thi có chú nhật mượn ở thư viện đến 8 quyển thầy vừa cho đề đặt cả 8 quyển lên bàn mở cấp tộc từng quyển một tìm đề.quyển nào cũng dày thấy mẹ luôn(hôm đó mình cầm 4 quyển vào)những mà khổ nỗi là tìm đến tết cũng chẳng thấy.mà hôm thi đó sách thư viện có bao chuyển hết đến phòng đó.bó tay...
    [/quote]
    Hic nếu ko hỉu bài giảg thì đến lúc thi làm sao?Nge nói thế này thì chẳg dám mơ mộg du học Nhật nữa rùi!
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Bạn emmylee nhớ đóng góp hình ảnh và bài viết cảm nhận cho topic đi Nhật của mình nhé.
  7. akira_vn

    akira_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Hic nếu ko hỉu bài giảg thì đến lúc thi làm sao?Nge nói thế này thì chẳg dám mơ mộg du học Nhật nữa rùi!
    [/quote]


    chẳng cần hiểu ,nhưng mà đi thi thì vẫn đỗ như thường thôi.bên này mấy ông giáo bà giáo chấm điểm có vẻ dễ.hơn thế nữa chỉ cần vác xác đến lớp đầy đủ là có thể thi đỗ.....

Chia sẻ trang này