1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta không biết bắt đầu từ đâu !

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi ngayhomquahn, 24/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngayhomquahn

    ngayhomquahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta không biết bắt đầu từ đâu !

    Tình cảnh của INTER bây giờ chẳng khác gì so với những mùa bóng trước...Đầu mùa bóng, ai cũng hy vong, ai cũng tin tưởng, nhưng rồi cuối mùa bóng chúng ta lại phải nhìn nhau im lăng...
    Ai cũng cố đi tìm nguyên nhân thất bại của đội bóng nhưng dường như chẳng ai tìm đươc nguyên nhân ấy...!
    Đó chính là bi kịch của chúng ta.
    Chúng ta cần phải làm mới đội bóng. Sau những thất bai, ai cũng nói thế. Nhưng làm mới đội bóng từ đâu, làm mới đội bóng như thế nao thì chúng ta vẫn không trả lời đươc.
    Dương như một tưong lai bất định vẫn đang chờ đợi chúng ta !
    Buồn !
  2. vieni

    vieni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    việc gì mà bi quan thế đồng chí...........người phải trả lời và nên có câu trả lời là Cuper và toàn thể đội inter mà ta yêu........chúng ta chỉ có thể vui theo những chiền thắng của inter và buồn theo những chiến bại của inter và rồi lại hy vọng đến những chiến thắng sau này của inter.....chúng ta là ai ??Là những interini ,vì thế nên lạc quan và thưởng thức những gì mà inter mang lại cho chúng ta..............
    hoan nghênh đồng chí đến với đội bóng của các interini và chúng ta cũng chiến đấu vì đội bóng AIV của chúng ta...........

    lady won't you save me
    my heart belong to you
    lady can you forgive me
    for all i've done to you
    lady...lady ....

Chia sẻ trang này