1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta không cần phải hoàn hảo

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi huong_duong, 17/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta không cần phải hoàn hảo

    con người ta ai cũng bị ám ảnh bởi ý nghĩ khi ta hoàn hảo ta mới xứng đáng được yêu thương.Những suy nghĩ sai lầm đó khiến ta không ít lần rên lên (đời là bể khổ). ta luôn đấu tranh với bản thân để ngày càng trở lên tốt đẹp hơn ,đến khi phạm sai lầm ta luôn bị dàn vặt lo sợ ,sợ không còn được kính trọng được đề caovà sợ nhất kho không còn được yêu thương nữa.Sai lầm chỉ hữu ích khi nó khuyến khích ta vươn lên còn không nó sẽ làm tê liệt con người vói mặc cảm rằng mình thật bất tài và vô dụng
  2. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    có chuyện kể rằng: "ngày xửa ngày xưa có 1vòng tròn .vòng tròn đó rấttự hào về thân hình tròn 1 cách hoàn hảo nhưng sáng nọ khi thức dậy nó bỗng thấy mìnhmất đi 1 góc lớn hình tam giác.Buòn bực nó lên đường tìm 1 nửa đã mất.Ko hoàn hảo nên nó lăn 1 cáchrất chậm chạp.Nó băt đầu ngợi khen những bông hoa dại ,nó thủ thỉ tâm tình cũng lũ sâu bọ,nó tận hưởng ánh mặt trời ấm áp.Vòng tròn tìm dc rất nhiều mảnh vỡ nhưng chẳng mảnh nào vừa cả ,nó tiếp tục kiếm tìm............."
  3. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Tìm , tìm và tìm , tìm cho tới khi nào được thì thôi . Cũng như con người , họ đi tìm 1 tình yêu , có thể là họ sẽ chẳng bao giờ tìm được tình yêu đó nhưng họ đâu bỏ cuộc , họ vẫn kiên nhẫn chờ đợi đến khi họ tìm được 1 tình yêu đích thực .
    Thà rằng chỉ sống 1 ngày mà được tận hưởng sự kì diệu của cuộc sống còn hơn sống suốt đời mà vô nghĩa
  4. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Có cái gì trên đời này là hoàn hảo đâu ?
    cái gì cũng chỉ là tương đối thôi .

    Thanh Huyền

    Bên cạnh người đàn ông thành đạt là người phụ nữ nhân hậu
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi bản thân mình không hoàn thiện nhưng lại đòi hỏi ở những người xung quanh điều đó...

    Always keep smiling !!!
  6. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    ".......một ngày kia khi vòng tròn tìm lại 1 phần đã mất của mình nó sung sướng vì mình đã trở lại như xưa nhưng nó lăn đi rất nhanh vượt qua cả đám cỏ dại ,tiếng trò chuyện của sâu bọ nó cũng ko còn nghe dc nữa ,nó chợt nhận ra rằng chẳng có gì là hoàn hảo cả....."
    đôi khi người ta mất đi 1 cái gì đó co lẽ sẽ thấy rằng mình hoàn hảo hơn ,con người ta sẽ hoàn hảo hơn khi ta biết chia sẻ cùng niềm vui của người khác ...
    yeu lam chi de tien ma uong ruou
  7. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    oè.. ai mà hoàn hảo chứ? Phật kia cung~ còn chẳng hoàn hảo nữa là.... Chị thì chị nhận từ dầu chị chẳng hoàn hảo... mặt nào cũng thế ổn ổn là được rùi
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........

Chia sẻ trang này