1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta không nên quá tự hào

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi ivanov, 28/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivanov

    ivanov Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta không nên quá tự hào

    Gửi tất cả các bạn
    Tôi là người nghệ an chính gốc vì Bố mẹ ông bà tôi đều ở đó và tôi cũng đẫ trải qua tuổi thơ ở đó. Sau khi lớn lên cũng như bao nhiêu người khác tôi cũng đi học ĐH và rồi lập nghiệp nơi khác, trong tôi luôn hướng về mảnh đất nơi chốn rau cắt rốn và có những lúc cũng tự hào về nó. Nhưng cũng không nên quá tư hoà về những gì của chúng ta. Trên Topic này tôi đọc rất nhiều bài viết về dân nghệ an và hà tĩnh, có những bài rất hay bổ ích nhưng cũng không ít những bài chỉ đã ca ngợi bản thân chúng ta (dân nghệ an), Việc tự hào về mình cũng không có gì là có lỗi nhưng nếu tự hoà quá nó sẽ làm cho con người chúng ta luôn nghĩ rằng mình là nhất và chính suy nghĩ này đã làm cho không ít người thất bại. Một ví dụ, cậu bạn tôi học trường Bộ ở Vinh (tất nhiên tôi thì không được học trường Bộ) khi thi vào ĐHBK năm 1991 đỗ điểm rất cao 27.5 điểm có thể nói là cao nhất nhưng cũng vì cái tình tự cao vì cái bệnh ngôi sao quá sớm nên sau hai năm học chúng tôi đã phải làm lễ chia tay giảng đường với bạn ấy. Trong lòng tôi vừa thương bạn vừa bực mình thương vì không thể cùng nhau học và đi đến bước cuối cùng. Bực vì tôi đã nói va tâm sự rất nhiều mà người ta không nghe vì người ta luôn nghĩ rằng mình là SV trường Bộ nên không cần phải học không cần gì hết mà chỉ cần thể hiện tính tự cao thế là xong. Nhưng họ đã nhầm, nhầm rất lớn. Để chuốc lấy hậu quả bản thân. Viết bài này trong tôi suy nghĩ rất nhiều vì dù sao đi nữa tôi cũng là dân xứ nghệ và tôi luôn mong muốn nơi đó phát triển và tiến lên vì ở đó có Bố mẹ và người thân của tôi< nhưng tôi cũng hiểu được rằng bài viết này sẽ động chạm đến lòng tự ái của nhiều người Vì vậy Ivanov mong mọi người thông cảm vì trong thâm tâm tôi không nghĩ là nói xấu ai hay đả kích ai cả.
    Mong các bạn cùng chia sẻ
  2. LUMBER

    LUMBER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn đã nhầm tự hào với tự kiêu !
    [​IMG]
  3. chandatlangthang

    chandatlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
  4. cau7sac

    cau7sac Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay thế mà không hiểu.. xin về học lại cấp I, II đi ạ..
    Tác giả lấy nick qúa kêu, dám sánh ngang với Lênin thì chịu thôi.. Bạn quả là đã tự đánh giá mình quá cao hay ít nhất thì cũng quá tự tin.
    Thành viên phản ứng nhanh của TTVN
     
  5. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Không biết mọi người đã bao giờ nghe câu nói này chưa nhỉ Không nên có thái độ cao ngạo nhưng phải có cốt cách cao ngạo . Nói như bác Lumber chúng ta không nên nhầm lẫn giữa tự hào với tự kiêu , hay tự tin với tự phụ .
    Tôi thì thấy thương thay cho những kẻ ghen ghét xứ Nghệ , tìm mọi cách để làm xấu hình ảnh của họ ........
    Được Michael_Owen sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 30/11/2003
  6. letranvuongquocsy

    letranvuongquocsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Bác này chắc đang "ngứa" chắn ăn phải gì rùi hả bác em có dầu gió trường sơn nè đảm bảo với bác là hết ngứa liền! hi`hi`hi`
    em đọc bài viết của bác em đếch hiểu? nhưng mà sao em thấy kì quá à : một mặt bác bảo mọi người đừng quá tự hào, thế mùh em thấy bác còn quá tự hào luôn! lại có mọt chút "phô trương" và "khoe khoang" nữa chứ! bác đừng giận nha, mọi người đock kĩ thì cảm thấy nhóc nói , có một chút đúng !
    VDN1045
  7. NothingButFear

    NothingButFear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Một thằng có cái đầu khủng long !
    Đúng ! Và có thêm một con ếch nữa ! vấn đề của một con ếch là ở đây! ha ha
    he he hình như cũng có sự ghen ghét ở đây ! Tuy chưa đến mức mù màu nhưng mà ...
    Sống và chiến đấu cho Nghệ An Rock !
    Là thành viên của băng cực hữu Rockan Nghệ An!
    Phần đời còn lại chỉ biết đến 0 và 1
     
  8. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Cậu nói là "có những lúc cũng tự hào về nó" là sao? Là hầu hết các lúc khác cậu không tự hào về điều đó (sinh ra và lớn lên ở xứ Nghệ) à? Nói thật đừng giận nhé, cậu tự tay vả vào mặt mình hai phát thật mạnh đi. Lại còn hỏi vì sao à? Vì tội dám coi thường, khinh miệt đất mẹ, nơi đã và đang ôm ấp dòng giống bao đời của tổ tiên cậu, nơi chôn rau cắt rốn của cậu đấy. Cậu mà yêu quê cái khỉ gì, yêu quê thì đã không sính ngoại đến nỗi đến cái tên Việt gốc gác cũng bỏ đi rồi tự bôi tro trát trấu vào mặt bằng một cái tên "nác ngoài" lạ hoắc như thế.
    "Dù sao tôi cũng là dân xứ Nghệ", tôi thật không thể hiểu cậu, một con người đã trưởng thành (và chắc là cũng không còn bé nhỏ), có học vấn mà lại phát biểu một câu như thế. Cậu nên nhớ rằng không phải bất cứ ai được sinh ra trên đất Nghệ, uống nước sông Lam và nói "mô-tê-răng-rứa" đều xứng đáng được là người Nghệ đâu. Người như cậu, thật đáng buồn khi tôi phải nói điều này, không thể là người Nghệ được đâu.

    The Soul of NgheTinhIIR
  9. letranvuongquocsy

    letranvuongquocsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Cậu đừng có mà chụp mũ đánh đồng tất cả như thế nhé. Học sinh sinh viên trường nào thì cũng có rất nhiều loại. Qua cách nói của cậu tất cả chúng tôi đều hình dung ra một sự cay cú rõ rệt. Tại sao vậy, và có nhất thiết cậu phải bày tỏ sự cay cú đó ra không? Tôi thì hoàn toàn không tin rằng cậu đã là một người bạn thực sự, một người bạn tốt của ông bạn học trường Bộ kia.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Viết bài này trong tôi suy nghĩ rất nhiều vì dù sao đi nữa tôi cũng là dân xứ nghệ và tôi luôn mong muốn nơi đó phát triển và tiến lên vì ở đó có Bố mẹ và người thân của tôi.
    [/QUOTE]
    "Dù sao tôi cũng là dân xứ Nghệ", tôi thật không thể hiểu cậu, một con người đã trưởng thành (và chắc là cũng không còn bé nhỏ), có học vấn mà lại phát biểu một câu như thế. Cậu nên nhớ rằng không phải bất cứ ai được sinh ra trên đất Nghệ, uống nước sông Lam và nói "mô-tê-răng-rứa" đều xứng đáng được là người Nghệ đâu. Người như cậu, thật đáng buồn khi tôi phải nói điều này, không thể là người Nghệ được đâu.

    The Soul of NgheTinhIIR

    [/QUOTE]
    WOA ! đúng là sếp có khác! bác natna ui khi nào vào lại sài gòn thì nhậu một trận nha! tiếc quá ! bữa đó hổng được nhậu!
    VDN1045
  10. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    He he, cậu quá khen. Mà nếu khen thật thì vote ủng hộ anh 5 sao đê . Về vụ nhậu thì OK liền, dành tiền đợi sẵn đi nhé .

    The Soul of NgheTinhIIR
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này