1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta không nên quá tự hào

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi ivanov, 28/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhoc_Kieu_Sa

    Nhoc_Kieu_Sa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hò............. Hình như các bác bàn sai việc rùi đúng không ? Toàn thấy nói lung tung gì không à ,đáng ra topic này phải đặt là : Cuộc chiến của các thành viên trong Box thế có được không à ?
    nghìn năm trươc em tuỗi tròn 19
    sao bây giờ mới 20
    nghìn sau em bước vào 21
    ánh mắt bờ môi vẫn rạng ngời
  2. letranvuongquocsy

    letranvuongquocsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ " chuyện bé xé ra to" chẳng qua em chỉ đưa ra một cuộc thăm dò ý kiến thôi mà, đâu đến nổi là một cuộc chiến như bác nói, cái mà bác nói bác natna đã giải quyết xong rui`
    VDN1045
  3. vi_ban_anh_da_phu_em

    vi_ban_anh_da_phu_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha này đúng là Đàn Bà hết chỗ nói , khi không lại đi xoi mói cuộc sống của người ta . Đúng là ....
    tình
  4. letranvuongquocsy

    letranvuongquocsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Trùi ! bác không sợ treo nick vì xúc phạm người khác sao ? bác có biết là đã động đến "sếp" không đó. thôi em tạm biệt bác khi nào bác được mãn hạn "tù" thì em gặp lại bác nha!
    VDN1045
  5. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân ..............
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà !
  6. lethingocanh

    lethingocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    chúng ta là người nghệ an chúng ta phải tự hào về điều đó chứ dọc bài viết của bạn tôi cũng nhận tháy một sóo điẻm đúng thôi.nhưng nói sao với bạn nhỉ bài viết của bạn na ná giống cái bài mà tôi từng đọcchúng ta đừng quá tự hào chúng ta là ngưpời viẹt nam"hay gì gì đó mà tình cờ tôi đọc trên trang web của một cộng đồng người việt ở nước ngoài.
    bạn ạ tôi có thẻ phản bác lại lời của bạn nhé
    người dann xứ nghệ chúng mình đi dâu cũng được hoan nghênh vì tính cần cù chịu khó và học giỏi tôi vào mièn nam sinh sống và học tập mõi lần ai hỏi tôi ở đâu "dạ ở nghẹ an ạ" lạp tức nhận được lời khen liền"dân nghệ an giỏi giang lắm đó" và hi hi một lời "chê" :"nhưng mà giọng nghệ an nói thì chẳng ai nghe"
    chúng ta phải tự hào về dân chúng ta chứ tất nhiên khác với tự phụ
    tôi biết bạn có ý nhắc nhỏ mọi người nhưng néu chỉ dựa tren những bài mà bạn đọc được ở đây dể nhạn xét và nhắc nhở mọi người e là phiến diện chủ quan quá đáy
    đã vào 4room của người nghệ tĩnh thì nên nói về hững cái tốt đẹp cái truyèn thống thôi còpn những thứ khác thì hi hi bạn pót nơi khac đẻ mọi người cùng tranh luận như vậy sẽ có cái nhìn khách quan hơn bản than người trong cuộc chắc gì dã hỉu hét về họ đẻ nói vả lại ngưòi ta thường nói"dân nghệ an cục bộ lắm" ....
    mà thôi mới vô nên tranh luận tí tẹo tui là người dân nghệ an chính gốc nên tui chỉ muốn nói với bạn "ai lại đá gà nhà tren chính sân nhà vậy "
    chúc bạn vui vẻ có cái nhìn lạc quan về nghệ tĩnh "cá gỗ" hơn
    đời tôi hết mang điều mới lạ tôi đã sống rất ơ hờ{trịnh công sơn}
  7. GExplorer

    GExplorer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lần vào Box NT nhưng lần này mới thấy một chủ đề kiểu thế này.
    Thật đáng buồn khi chúng ta phải nói về nhau như thế. Tôi là một người NA và đã phải xa quê từ bé để lập nghiệp. Không ai lại không tự hào về quê mẹ, nhưng chẳng mảnh đất nào là thiên đường cả. Ở đâu cũng có người xấu và người tốt chỉ khác là ít hay nhiều và người ta thể hiện nó ra ngoài như thế nào thôi.
    Cái xấu thì cần phải nói ra để sửa chữa, cái tốt cũng cần nói ra để noi theo.
    Có một điều ở đang ăn mòn trong trí óc của chúng ta, cả người Việt nói chung, chúng ta thích nói về thành tích mà ít ai muốn nói về những thất bại - các bạn thử xem trong các lần họp Quốc hội xưa và nay thế nào, đã tiến bộ hơn rồi đấy.
    Cái căn bản ở đây không phải là chúng ta tự hạ thấp mình, mà chúng ta biết chúng ta yếu chỗ nào để chúng ta tránh, chúng ta biết mạnh chỗ nào để chúng ta làm.
    Các bạn sẽ làm gì trong tinh huống này: Trong một cuộc thi, bạn thua, người khác thắng. Bạn nghĩ gì lúc đó nhỉ? Tôi xin đưa ra đây một ý kiến: Người Mỹ nói: Mày rất giỏi và lần sau tao sẽ cố để thắng mày. Còn người châu á: Mày thắng chẳng qua vì may mắn. Tại sao chúng ta không chấp nhận một sự thật để chúng ta cùng tiến bộ, cùng giỏi lên.
    Một chuện nữa về lòng tự hào: Chắc thầy cô ở trường đã từng kể cho các bạn nghe câu chuyện về tựa đề trong sách giáo khoa Việt nam và Nhật bản. Người Nhật rất giỏi nhưng họ cũng chỉ nói đất nước họ đang nghèo. Còn chúng ta thì sao?
    Cái đáng quan tâm nhất ở đây là phát huy chính lòng tự hào của chúng ta để chúng ta tốt hơn và chúng ta không bị lòng tự hào che khuất những điểm yếu. Ai đi ra mà không nghe câu người Nghệ đoàn kết, chịu khó, làm ăn giỏi, nhưng cũng không phải là không nghe người Nghệ cục bộ, nói đến Nghệ An là nói đển tụ điểm của buôn ma tuý. Chính bản thân các bạn cũng thế, là những hình ảnh của người Nghệ, và thể hiện tính cách của người Nghệ.
    Và một câu tôi muốn nói ở bài viết này: "Khiêm tốn không bao giờ thừa cả." Chúng ta hãy nhìn vào thực tế để sống tốt hơn.
    Được GExplorer sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 06/12/2003
  8. letranvuongquocsy

    letranvuongquocsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    tui đọc hai bài viết của hai bác tui chẳng hiểu cái mô? mà sao mắt tui nó cứ nhắm nghiền lại à! tui nhớ là đâu có thiếu ngủ đâu cơ chứ!
    mà các bác túm lại cho nhóc đọc với thật các bác chứ em muốn mỗi khi nhìn thấy ! hic hic
    VDN1045
  9. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Tại sao các bạn không tự hào về vùng đất Nghệ nhỉ?
    Tôi thì khác. Tôi sinh ra trên đất Nghệ Tĩnh. Trong tôi là dòng máu Nghệ. Sinh ra và lớn lên nơi mảnh đất chỉ có gió Lào cháy khét, bỏng rát và cát trắng loá mắt, tôi thừa hưởng cái giọng nằng nặng của ông bà, bố mẹ và bao người dân Nghệ.
    Quê tôi nghèo, rất nghèo là khác. Người dân quê tôi chỉ có ruộng đồng là tài sản duy nhất có giá trị để nuôi sống mình và để "khoe" với người khác đó là " của cải". Những mảnh ruộng khô cằn, bạc màu vì khí hậu khô hạn, vì thời tiết khắc nghiệt. Trên đó, dân quê tôi cày cấy, gieo trồng tất cả mọi loại hoa màu và cây công nghiệp để sống. Và, cũng chính nơi mảnh đất sỏi đá ấy đã "ươm mầm" và "gieo hạt " cho tình cảm trong tôi : niềm tự hào.
    "Không nên quá tự hào". Tại sao không nhỉ? Tự hào về nơi mình sinh ra và lớn lên. Tại sao không chứ?
    Tôi nghĩ chắc chắn rằng ở suốt dải đất Việt có bao nhiêu tỉnh thành, bao nhiêu vùng đất thì có chừng ấy niềm tự hào về nơi chôn nhau cắt rốn của con người ở đó.
    Tôi tự hào khi ai hỏi tôi người ở đâu? Tôi tự hào khi mình là dân Nghệ. Tôi chẳng hề dấu được niềm sung sướng khi biết quê tôi ngày càng "bớt nghèo", dân quê tôi "bớt khổ". Tôi thích thú khi gặp một người Nghệ ngay Sài Gòn. Tôi cảm thấy gần gũi khi nghe một giọng Nghệ bên tai dù họ ở xa tôi lắm. Lòng tôi chợt "dịu" đi lúc nghe những gì về quê hương. Nước mắt tôi ứa ra khi chợt nhìn thấy một cảnh bất hạnh nơi quê nhà trên tivi mỗi tối. Tôi thèm được về quê và chạy về ngay khi có dịp. Tôi thật sự thấy Hạnh phúc khi trở về nhà, nơi vùng đất Nghệ. Tôi nghe mê say những "Người đi xây hồ Kẻ Gỗ" hay "Cô gái sông Lam"...
    Tất cả, tất cả giúp tôi sống tốt hơn nơi mảnh đất Nam bộ xa xôi này.
  10. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí thân mến, đây là chuyện riêng của anh em chúng tôi. Tôi coi SANU như một người em, chúng tôi dù nói thế nào đi nữa thì vẫn là anh em tốt của nhau. Đồng chí là người ngoài đã không hiểu thì thôi, lại còn chen vào có ý xúc phạm và chia rẽ. Tôi sẽ "treo" đồng chí một thời gian để cảnh cáo. Hy vọng đồng chí hiểu và tiếp thu.

    The Soul of NgheTinhIIR
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này