1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta là cháu ngoại của Hùng Vương?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thubayonline, 05/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Nước Việt của bố Câu Tiễn hình như ở gần vùng Tứ Xuyên ngày nay, ko phải nước Việt của vua Hùng nhà ta :P
  2. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Bác chém thật hăng say ^:)^
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chủ topic hỏi đùa hay hỏi thật nhở? @-) Vấn đề Hùng Vương có thật hay không đã giải quyết lâu rồi mà!
    =))
  4. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Ai giải quyết? Giải quyết thế nào? Nguồn gốc của con gió ấy ở đâu bác?
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Sao bạn lại nghĩ là chém?!

    Việc đó hoàn toàn khả thi!
    Hiện nay trong nội bộ Trung Quốc, cũng có sự phân biệt vùng miền giữa Bắc và Nam. Mầm mống sâu xa chính là do những người Việt ở Miền Nam Trung Quốc vẫn chưa quên hẳn gốc gác tổ tiên của họ. Họ vẫn nhớ rằng mình bị xâm lược, bị Hán hóa.

    Còn những nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa người Nam Trung Hoa thì đương nhiên, họ nhớ nguồn cội tổ tiên của họ là ai.

    Cùng với những hiện tượng như gia tăng khoảng cách giàu nghèo, mâu thuẫn tôn giáo,v.v......., vấn đề sắc tộc sẽ sớm trở thành 1 mâu thuẫn lớn có đủ sức để tạo nên 1 cuộc nội chiến bùng phát từ trong lòng Trung Quốc.

    Các cường quốc như Hoa Kỳ, Ấn độ, Nga, đã đang và sẽ lợi dụng những mâu thuẫn sắc tộc đó để xé Trung Quốc ra làm nhiều quốc gia nhỏ, hòng trừ bỏ mối họa lớn từ 1 nước Trung Quốc quá rộng lớn, quá mạnh.

    Và đó sẽ là thời cơ để những người Việt (bao gồm cả những người Việt đang mang quốc tịch Việt Nam, mang quốc tịch Trung Quốc, mang quốc tịch Hoa Kỳ,v.v.....) giành lại mảnh đất mà tổ tiên người Việt đã sinh sống trước kia.

    Không tới vài trăm năm nữa, chúng ta sẽ giành được độc lập cho các dân tộc Việt. Một quốc gia mới sẽ ra đời - quốc gia này sẽ bao gồm các tiểu bang nhỏ, bao gồm toàn bộ các vùng đất mà xưa kia người Âu Việt, Lạc Việt, Mân Việt, Ngô Việt sinh sống..... Và Việt nam hiện tại cũng sẽ là 1 tiểu bang trong số các tiểu bang đó.

    Lũ Hán tộc nhất định sẽ phải cút về phía Bắc sông Dương Tử. Đó là 1 tất yếu lịch sử.
  6. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    lại thêm tý gió rồi ..lý thuyết là như vậy nhưng thực tế thì không đơn giản như thế đâu [:D]
  7. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Theo hiểu biết của mình thì các vua Hùng chỉ là nửa truyền thuyết, nửa sự thật

    Truyền thuyết thì gồm các yếu tố thần thoại về hộ khẩu, lý lịch gia đình, nghề nghiệp, sức khỏe...không thể xác định rõ ràng nên tha hồ bịa ra. Ví dụ 18 đời vua Hùng kéo dài khoảng hơn 2000 năm. Tính sơ sơ mỗi ông cầm quyền khoảng 100-200 năm, nếu tính thời gian về hưu thì tuổi thọ còn cao hơn nữa ;)) :))

    Sự thật thì chắc là có những ông thủ lĩnh bộ lạc, truyền ngôi cho nhau một cách ngắt quãng trong thời kỳ trước khi có quốc gia đầu tiên

    "Vua Hùng" thật có thể hình dung là một già làng đóng khố, có nhiều kinh nghiệm kiếm thức ăn, săn thú, đoán thời tiết nên được tôn làm thủ lĩnh bộ lạc độ vài trăm hoặc vài ngàn người sống rải rác trong lãnh thổ khoảng bằng 1 hoặc 2 tỉnh ngày nay. "Cung điện" của nhà vua là một cái nhà sàn khá hoành tráng (có thể to bằng hoặc hơn cái nhà Rông ở Tây Nguyên). "Thủ đô" đóng trong 1 khu rừng rậm. Quân khu thủ đô có thể được bảo vệ bằng khoảng vài tá lính thiện chiến trang bị những vũ khí hiện đại bậc nhất thời bấy giờ là cung tên, mũi tên đồng, giáo mác dao rựa cũng bằng đồng.

    Kinh tế gồm có lâm nghiệp (săn bắn, hái lượm), một ít nông nghiệp (trồng lúa), ngư nghiệp(đánh cá)

    Công nghiệp luyện kim cũng phát triển, đúc được trống đồng

    Văn hóa "ẩm thực" chỉ mới có bánh chưng, bánh dày. chưa hề có phở hay bún riêu, bún chả, thịt chó rựa mận...:))

    Tập hợp 1 số ông vua như thế lại hình thành 18 đời "vua Hùng" và lịch sử của 1 "quốc gia" tiền thân của nước Việt ngày nay.

    Những chữ trong ngoặc kép nghĩa là có tính tương đối chứ không có ý nghĩa mỉa mai [:D]
  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Đồng ý với bạn là không đơn giản mà làm được như thế.

    Nếu bạn đọc kỹ, sẽ thấy tôi viết là: "không tới vài trăm năm nữa". VÀI TRĂM NĂM là 1 khoảng thời gian quá dài đối với sự hình thành, phát triển và tan rã của 1 quốc gia........ Câu đó chứng tỏ tôi cũng không hề coi đó là việc đơn giản.

    Với tính toán của tôi, chỉ trong khoảng vài chục năm nữa, sẽ xảy ra 1 cuộc nội chiến lớn từ những mâu thuẫn sắc tộc. Đủ lớn để làm tan rã quốc gia này. Nhưng tôi cứ nói quá lên là vài trăm năm cho nó cẩn thận thôi.
  9. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    thế nên em mới nói là gió nhè nhẹ [:D]...em cũng có thể đoán trái đất này săp nổ tung trong vòng 1 triệu năm nữa
    bác hay cài vài cái câu chết người nhỉ ..lần sau em phải đọc thật kĩ .
    ..mà hiểu sai ý bác, mới được bác giải thich cặn kẽ chứ
    [:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ôi bác dựa vào đâu mà tính toán được nhỉ .[:D].em nghĩ bác nói vài trăm năm thì đành chịu .^:)^.chứ vài chục năm thì em cũng xin bái phục bác ^:)^...bác mà tính được thì cả thế giới ( trừ TQ ) phải mời bác làm cố vấn mất thôi [:D]
  10. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Một con người, hay một quốc gia, đều có VẬN và HẠN. Không cần phải là nhà tiên tri, mà có nhiều ngừời trong lịch sử, và cả trong hiện tại, chỉ là người làm công tác nghiên cứu bình thường thôi, vẫn đưa ra được những dự đoán tương tự đấy. Và hầu hết các dự đoán đó đều chính xác.

Chia sẻ trang này