1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÚNG TA LÀ NGƯỜI LẬP THẠCH

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi chuottiensinh_84, 21/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuchuoi1984

    cuchuoi1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Mình không ở Sơn Đông, nhưng đã cày nát cái đất Sơn Đông rồi. Hân hạnh, mời bạn vào đây choi. Trước đây bạn học ở đâu? Khi nào về quê, hân hạnh được cùng bạn dạo quanh một vòng vùng đất hiếu học Sơn Đông. Mình rất thích phong vật vùng Sơn Đông đấy
  2. cuchuoi1984

    cuchuoi1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    em thích bài thơ này, đúng là quê hương mình rồi. Ôi quê tôi, Lập Thụt thân yêu
    Nhưng mờ có vẻ nó giống với cảnh vật của vùng Tam sơn phải không các bác, vùng đất có sông, có núi, sơn thuỷ hữu tình, có tháp Bình Sơn nghiêng mình soi bóng trên dòng nước sông Lô xanh biếc.

    Được cuchuoi1984 sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 02/03/2006
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Nhầm nhọt sang trồng trọt roài ! Đây ứh phải là cầu Việt Trì , mờ đây là đài phun nước trước cổng UBND tỉnh Phú Thọ anh ạh
    Úi nhớ nhà thế !!!!
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Thế ạh ? Quê ngoại em ở Sơn Đông thui , chứ nhà em ở Việt Trì , em học cấp 2 và cấp 3 bên ý hết . Bây giờ ông ngoại em mất rùi , còn bà ngoại em thì gần như sang ở hẳn bên VT nên em cũng ít khi về quê lắm , một năm thường chỉ về vào ngày Tết thôi

  5. cuchuoi1984

    cuchuoi1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    sáng nay vừa về Lập Thạch lấy lương. Quê hương mình đang đổi thay từng ngày, tốt có, xấu có, híc. Những ngôi nhà cao tầng thi nhau mọc lên trên các trục đường; những cánh đồng bát ngát, mênh mông hứa hẹn những vụ mùa bội thu đang đến; những con đường bê tông mới hoàn thành nhưng đã nhếch nhác như là đã tồn tại trên đời này đến mấy chục năm ròi (Do các bác ấy "ăn" nhiều quá ấy mà; ra đường, chỗ nào cũng thấy sinh viên, đông khủng khiếp, vùng đất hiếu học mà lị, sinh viên về làng, mang theo cả văn minh, và cũng mang theo cả tệ nạn, híc, di động cứ gọi là tíu tít, gái gú cứ gọi là cả ngày, rưọu chè cứ gọi là tuý luý...Ôi quê tôi....
  6. cuchuoi1984

    cuchuoi1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    chào S_S, em chắc là gái đất tổ hả. Dẫu sao thì Lập thụt cũng được ké một chút tiếng là đất tổ đấy, bọn ta chỉ cách nhau 1 con sông thui mà, cũng chẳng xa là bao em nhẩy! Sắp tới lại bắc thêm mấy cây cầu nữa thì thôi rồi, chẳng là một thì là gì? Lập Thạch - Việt Trì, hai nửa của một vùng đất tổ huyền thoại.
    Hân hạnh được đón tiếp em ở LT.
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Em chưa bao giờ tách Phú Thọ và Vĩnh Phúc ra thành hai phạm trù quá riêng biệt cả , Vĩnh Phúc là quê ngoại và là nơi em trải qua tuổi thơ ngọt ngào , thời gian em sống ở VP nhiều hơn bất cứ nơi đâu ( 11 năm ) , còn Phú Thọ là quê nội , là nơi hiện tại gia đình em đang sinh sống , là bạn bè của em.....
    Mãi mãi Phú Thọ và Vĩnh Phúc vẫn là 2 nơi gắn bó với em nhiều nhất......
    Ôi quê tôi ......
  8. vopla

    vopla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các bạn gái Lập Thạch nhân ngày quốc tế phụ nữ 8-3.
  9. cuchuoi1984

    cuchuoi1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    oài, mọi người đâu cả rồi.
    2.png
  10. moimotbaduoi

    moimotbaduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Sao vậy các bác lập thạch đi đâu hết cả rồi, chẳng thấy ai còn đoái hoài gì vào đây nữa thế nay. những bác có nhiều ý tưởng và thường xuyên dạo qua đây sao bây giờ cũng không thấy tăm hơi gì vậy. Buồn quá.

Chia sẻ trang này