1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

* Chúng ta là người may mắn ?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 24/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    * Chúng ta là người may mắn ?

    Chung ta la nguoi may man?


    Neu nhu thu gon nhan loai toan the gioi xuong thanh mot cai lang nho, ta se co mot cai lang nhu sau :

    - 57 nguoi chau A

    - 21 nguoi chau Au

    - 14 nguoi chau My (Nam My va Bac My)

    - 8 nguoi chau Phi

    Se co + 52 phu nu

    + 48 dan ong

    + 70 nguoi da mau

    + 30 nguoi da trang

    Trong do - 80 nguoi co gioi tinh binh thuong

    - 11 nguoi luong tinh

    - 6 nguoi se so huu 59% tong tai san cua lang, va ca 6 nguoi deu la nguoi Hop chung quoc Hoa Ky

    - 80 nguoi se ko co nha o tu te

    - 70 nguoi mu chu

    - 50 nguoi se ko duoc an no

    - 1 nguoi se chet

    - 2 nguoi duoc sinh ra

    - 1 nguoi se co may tinh

    - 1 (chi co 1 nguoi) co trinh do dai hoc

    Neu nhu nhin the gioi voi goc do nhu the nay se thay rang chung ta, nhung con nguoi, can su dong cam,doan ket, su nhan nai, va tri thuc den muc nao ! Ban hay nghi ve dieu do! Neu sang nay ban thuc day khoe manh, vay la ban hanh phuc hon 1 trieu nguoi roi day, nhung nguoi khong song duoc den tuan sau. Neu ban chua bao gio phai trai qua chien tranh, hay su co doc trong nhung phong giam cua nha tu, neu ban chua phai hap hoi vi doi va khat, ban hanh phuc hon, may man hon 500 trieu nguoi tren the gioi nay. Neu ban den nha tho, khong so hai ve mot ngay tan the, hay cai chet, ban hanh phuc hon 3 ty nguoi tren the gioi. Neu trong tu lanh nha ban co thuc an, ban duoc an mac tu te, ban co mot mai nha va mot cai giuong em am, ban giau co hon 75% nhan loai. Neu ban co tai khoan trong nha bang, tien trong vi, va mot it xu le trong tui quan, ban da thuoc vao 8% no du cua toan the gioi. Neu ban doc nhung dong chu nay, ban se tro nen hanh phuc gap 2 lan vi:

    - ai do nghi den ban

    - ban khong nam trong so 2 ty nguoi mu chu

    - ban co may tinh

    .Co ai do da noi rang :

    - hay hat nhu chang co ai dang nghe

    - hay nhay mua nhu khong co ai nhin

    - hay lam viec nhu the ban khong can tien

    - hay yeu nhu chua tung co ai lam ban dau don

    - va hay song, nhu the trai dat nay la thien duong cua ban !!!

    Voi tuan le tinh ban the gioi, ban hay gui e-mail nay den nhung nguoi ban cua minh. Neu ban khong gui, se chang co dieu khong may nao den voi ban ca. Neu ban gui se co mot ai do mim cuoi ,va do moi la dieu quan trong nhat trong tinh ban ..... !!!!!!!







    Votrungh@
  2. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hãy hát như chẳng có ai đang nghe
    Hãy nhảy múa như không có ai nhìn
    Hãy làm việc như thể bạn không cần tiền
    Hãy yêu như chưa từng có ai làm bạn đau đớn
    Và hãy sống, như thể trái đất này là thiên đường của bạn!!!
    Hạnh phúc không phải là điểm đến. Hạnh phúc chính là con đường.

    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?


    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    THANKS - THE OTHER SIDE OF THE COIN
    I am thankful:
    For the teenager who is not doing dishes but is watching TV, because that means he is at home and not on the streets.
    For the income taxes that I have to pay, because it means that I am employed.
    For the mess to clean after a party because it means that I have been surrounded by friends.
    For the clothes that fit a little too snug, because it means I have enough to eat.
    For my shadow that watches me work, because it means I am out in the sunshine.
    For a lawn that needs mowing, windows that need cleaning, and gutters that need fixing, because it means I have a home.
    For all the complaining I hear about the government, because it means that we have freedom of speech.
    For the parking spot I find at the far end of the parking lot, because it means I am capable of walking and that I have been blessed with transportation.
    For my huge heating bill, because it means I am warm.
    For the lady behind me in church that sings off key, because that means that I can hear.
    For the pile of laundry and ironing, because it means I have clothes to wear.
    For weariness and aching muscles at the end of the day, because it means I have been capable of working hard.
    For the alarm that goes off in the early morning hours, because it means that I am alive.
    For all the girls who surround me because it means Iâ?Tm an attractive man.
    And finally . . .. For too much e-mail that always make my Inbox full, because it means I have friends who are thinking of me.
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Sáng 25/7, xemchương trình Nối vòng tay lớn để gây quỹ ủng hộ cho Nạn nhân của chất Dioxin/Chất độc màu da cam, tôi nhớ mãi những cảnh các em bé không được mang hình dáng con người, nhớ mãi câu hát trong phóng sự "em muốn được bình thường như cha, em muốn được lành lặn như mẹ ..." mà rợn gai ốc vì cảm xúc dâng trào ... chợt nhìn lại thấy bài viết này xin được post lại để thấy chúng ta là những người quá may mắn ...

    Ký tên vì công lý
    [​IMG]
    Từ hơn 10 năm qua, Len Aldis dành rất nhiều thời gian, công sức của mình để ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam. Những gì mà ông già người Anh 74 tuổi này làm, còn hơn cả vì tình yêu dành cho Việt Nam, đấy là tiếng gọi của lương tâm, tiếng gọi vì hoà bình, công lý.
    "Còn bao nhiêu thế hệ nữa phải chịu hậu quả của chất da cam?" - Câu hỏi ấy Len Aldis muốn đặt ra với tất cả mọi người, khi ông lập ra kiến nghị trên mạng http://petitiononline.com/AOVN/ ủng hộ vụ kiện của nạn nhân da cam từ đầu tháng 3.2004: "Cần công lý cho nạn nhân chất da cam. Hãy ký tên để giúp họ".
    Là người sáng lập Hội Hữu nghị Anh - Việt năm 1992 và là Chủ tịch Hội, Len Aldis dành phần lớn những nỗ lực của mình để ủng hộ các nạn nhân chiến tranh ở Việt Nam. Len Aldis thường xuyên tới nói chuyện ở các trường đại học, các hội, nhóm ở Anh, tổ chức triển lãm ảnh, chiếu phim về hậu quả của chất độc da cam, quyên góp tiền cho các nạn nhân.
    Đi đâu, Len Aldis cũng kêu gọi mọi người ký tên vào kiến nghị. Thậm chí, sang VN, ông đã "rủ" tất cả nhân viên một khách sạn trên phố Bảo Khánh nơi ông ở, ký tên vào bản kiến nghị.
    Tới tặng quà cho các trường học ở Hà Tây, ông nói chuyện với các em học sinh về chất da cam. 2.500 học sinh của trường đã đồng ý ký tên vào kiến nghị.
    Khó mà giải thích nổi tại sao ông lại yêu quý Việt Nam đến thế. Hơn 20 chuyến thăm VN từ năm 1992 đến giờ, ông đã trở thành người bạn thân thiết của người dân VN.
    Rất nhiều người, cả người VN lẫn người nước ngoài, khi ký tên, đã viết thư cho Len Aldis. "Các bức thư rất xúc động, có khi, họ viết, tôi muốn gửi đến giúp đỡ 1 USD, 2 USD. Tôi cảm ơn họ và nói rằng, họ hãy gửi tiền đến Hội Chữ thập Đỏ VN giúp các nạn nhân. Nhưng quan trọng hơn là hãy nói cho bạn bè mình về kiến nghị này để họ cùng ký" - Len Aldis kể.
    "Hãy làm theo công thức 1+10, một nguời ký lại bảo cho 10 người khác nữa. Đến tháng 12 năm nay, tôi sẽ khép lại kiến nghị trên mạng và gửi tới Chính phủ Mỹ, đến các công ty hoá chất. Nếu được 300 nghìn chữ ký chẳng hạn, đó sẽ là một sức ép lớn".
    "Tôi hy vọng các nạn nhân sẽ được bồi thường. Những người như ông làm tôi tin tưởng vào tương lai tươi sáng của thế giới" - đấy là những gì rất nhiều người đã viết cho Len Aldis.
    Theo Lao động

    Sau đây là nội dung bức thư :
    Justice for Victims of Agent Orange
    To: The U.S. President and others
    AGENT ORANGE, THE CHEMICAL, has killed, is still killing, and causing great suffering to over three million people in Vietnam.
    PLEASE HELP THEM BY SIGNING THIS PETITION.
    We welcome and support the Civil Action brought by the Vietnam Association of Victims of Agent Orange/Dioxin, and three Vietnamese victims. The documents have been submitted to a court in New York, on behalf of all affected by the chemicals used by the American Forces in their War on Vietnam.
    This will be the first ever such action by Vietnamese victims of Agent Orange in any court of law.
    We call upon the U.S. President, Government and the Chemical Companies named as defendants in the documents, to accept their responsibilities for the damage caused by their actions and products, and to pay full compensation to the vict
    Sincerely,
    The Undersigned
    http://www.petitiononline.com/AOVN/
  5. hungarian_dance

    hungarian_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Có một buổi chiều nào đó thảnh thơi, ngồi suy nghĩ về cuộc đời mình, những đoạn đời đã qua, những buồn vui sẽ đến. Có những tháng ngày hạnh phúc tràn đầy, có những tháng ngày gian nan vất vả. Rồi ngẫm nghĩ về đoạn đời sẽ đến, nào ai dám đoan chắc mình sẽ mãi mãi vui chơi. Hạnh phúc đôi khi có thể cầm nắm được trong tay bằng một ý chí lạc quan yêu đời, nhưng tai ương thì rất đỗi vô cùng. Nào ai dám quả quyết rằng mình mãi mãi một sức khỏe dồi dào đến mức tật bệnh không bao giờ ngó tới. Trong những tai ương của đời sống, tật bệnh sẽ đến với mọi người lừng lững như một bất biến vô tri không tài nào ngăn cản được. Thái độ tốt nhất đối với loại tai ương này là thái độ đợi chờ, cho dù bạn đang được chăm sóc bởi bất kỳ một nền bảo đảm y tế nào tốt nhất trên thế giới.
    May mắn thay, chúng ta vẫn còn có khả năng được chữa trị nếu một ngày nào đó bệnh tật đến gõ cửa. Nhưng nhiều người khác thì không. Một buổi chiều nào đó bạn thử đến một phòng khám ngoài giờ về chuyên khoa ung bướu. Trong vài mươi bệnh nhân đến khám, sẽ có vài người ung thư dương tính đã di căn. Có khi là một người đàn ông khắc khổ đến từ nương rẫy nào đó ơ? Lâm Đồng, hom hem trong mảnh áo cũ, buớc đi khẳng khiu nhờ sự dìu dắt của cô con gái cũng ốm yếu. Có khi là cháu bé trai mắt sáng từ miền Tây, cả bố và mẹ tất tả bỏ ruộng vườn đưa bé lên Sài gòn chữa bệnh. Họ đều giống nhau ở vẻ nghèo nàn và nét khắc khổ. Và họ rất giống nhau ở thái độ chết điếng lịm người khi nghe thầy thuốc giảng giải về căn bệnh ung thư thời kỳ cuối mà mình không may mắc phải. Để rồi sau đó là một chuỗi ngày khánh kiệt chạy chữa, là quằn quại những đau đớn thể xác, là một đại họa đổ xuống cả gia đình vốn kiếm cái ăn cái mặc cũng đã rất khó khăn. Mỗi ngày ở những bệnh viện trong thành phố này đều có vài người như vậy, người thân thích trong gia đình thẫn thờ nhìn nhau trước tai họa quá bất ngờ, chết lịm người đi khi đọc kết quả xét nghiệm dương tính nghiệt ngã về căn bệnh của mình. Để rồi chuỗi ngày dài sau đó trên giường bệnh, khi những đồng tiền chắt chiu dành dụm cuối cùng cũng sẽ ra đi vì không theo nổi cuộc chiến đấu dài ngày của bệnh tật, bệnh nhân và người thân chỉ còn nhìn nhau cắn răng chờ chết, khổ đau tuyệt vọng trên thân xác người bệnh đã đành, mà nổi khổ đau bất lực của những người còn lại nhìn người thân của mình rên siết cũng thảm não không kém.
    Chỉ cần một liều thuốc giảm đau, một liều thuốc điều trị thích hợp là bệnh nhân có thể giảm bớt đau đớn, may mắn hơn thì vượt qua đau đớn, chống chọi tật bệnh với cơ may phục hồi lành lặn. Chuyện đơn giản vài ba trăm nghìn, vài ba triệu nhưng đôi khi trở thành gánh nặng áp lực khủng khiếp đối với những gia đình bệnh nhân nghèo. Nó trở thành ước mơ mầu nhiệm như thể phép lành trên trời cao. Điều "không thể" đôi khi trở thành "có thể", nỗi tuyệt vọng biến thành niềm hy vọng nếu chỉ cần có món tiền nào đó vào lúc này.
    Báo DNSG thành lập Quỹ Từ Thiện Giảm Đau (Quỹ Giảm Đau) với mong ước nhỏ nhoi có thể chia sẻ nỗi đau thân xác của bệnh nhân nghèo. Có thể cuộc nhậu đêm qua không cần uống thêm nhiều quá. Có thể cân đối thu chi tháng này dư ra được chút ít tiền. Quỹ Giảm Đau sẽ là cầu nối tấm lòng của bạn đọc đến những bệnh nhân nghèo đang đau đớn từng giờ từng phút. Những món tiền dù không nhiều của bạn đọc gởi đến cho Quỹ Giảm Đau sẽ được báo DNSG chuyển đến một cách chọn lọc và hiệu quả đến các bệnh nhân nghèo đang đau đớn. Chúng tôi sẽ tổ chức mạng lưới cộng tác viên rãi đều khắp các bệnh viện, với lương tâm chức nghiệp cao nhất sẽ phân định và hành xử hiệu quả nhất số tiền thu được từ Quỹ Giảm Đau. Tấm lòng của bạn đọc đến với Quỹ Giảm Đau sẽ thăng hoa thành phép mầu xoa dịu ít nhiều nỗi đau thân xác cho biết bao nhiêu người nghèo trong cơn hoạn nạn ốm đau.
    Bạn có thể xem thêm thông tin về Quỹ Giảm Đau tại đây:
    http://www.doanhnhansg.com/quygiamdau/
    Văn Khoa
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Ông vua xe hơi, Henry Ford sau khi chết được đưa lên thiên đàng. Tại cổng thiên đàng có Thánh St Peter chờ sẳn để đón Ford, vừa gặp Ford, Thánh Peter cho biết : " Ford hồi còn sống, ngươi đã làm nhiều việc công ích cho xã hội, như sáng chế phương pháp làm việc dây chuyền cho kỹ nghệ chế tạo xe hơi làm thay đổi cả thế giới. Với thành quả như vậy, ngươi sẽ được một ân huệ là có thể chuyện trò với bất cứ ai ở thiên đàng này. "
    Sau khi suy nghĩ vài giây, Ford xin được gặp Thượng Ðế, lỡ đã hứa, Thánh Peter đành dẩn Ford đến gặp Thượng Ðế. Vừa gặp Thượng Ðế, Ford hỏi ngay : " Thưa Ngài, lúc ngài chế tạo ra đàn bà, ngài đã suy nghỉ gì ? "
    Thượng Ðế bèn hỏi lại: " Ngươi hỏi như vậy là ý gì? "
    Ford liền trả lời : " Sáng chế của ngài có quá nhiều sơ sót ... Thí dụ như ...
    - Phía trước bị phồng lên, phía sau bị nhô ra
    - Máy kêu lớn khi chạy nhanh
    - Tiền bảo trì và nuôi dưởng quá cao
    - Thường xuyên đòi hỏi nước sơn mới
    - Cứ mổi 28 ngày là bị chảy nhớt và không làm việc được
    - Chổ bơm xăng và ống xã quá gần nhau
    - Ðèn trước thì quá nhỏ
    - Tiêu thụ nhiên liệu khủng khiếp ... "

    Thượng Ðế nghe qua liền bảo: " Ngươi hãy đợi một chốc lát để ta xem lại bản thiết kế . " . Ngài bèn cho gọi toàn bộ kỹ sư thiết kế và cơ khí trên thiên đàng lại để xem lại quá trình, sau một thời gian họ đã trình lên lại cho Thượng Ðế bản báo cáo.
    Xem xong, Thượng Đế bèn phán rằng : " Những lời ngươi vừa nói hoàn toàn đúng, bằng sáng chế của ta thật có nhiều sơ sót, nhưng nếu tính trên phương diện kinh tế thì gần 98% đàn ông trên thế giới xài sản phẩm do ta chế tạo, trong khi chưa đầy 10% đàn ông xài sản phẩm của ngươi ... " .
    ( St )

Chia sẻ trang này