1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta là nhà vô địch !!!

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi VoiCoi, 01/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta là nhà vô địch !!!

    Họ đã nâng cao chiếc Cúp thế giới

    [​IMG]

    Chiến thắng tuyệt vời và xứng đáng của đội tuyển Brazil tại World Cup được ghi nhớ bởi lối chơi toả sáng của các thủ lĩnh của đội bóng tuyệt vời dưới sự dẫn dắt của ông Scolari, trong đó đặc biệt là Ronaldo, Rivaldo và Marcos. Nhưng bóng đá không phải là cuộc chơi của 3 người, mà của cả 23 người trong danh sách đội tuyển.

    Ai đó nhiều hơn, ai đó ít hơn, nhưng tất cả đã có phần đóng góp của mình cho thành công chung. Tất cả, trong đó có các thủ môn dự bị Rogerio Seni và Dida đã nâng cao chiếc Cúp. Và việc Rogerio và Dida không được ra sân lần nào không phải khổ nạn - Ronaldo năm 1994 đã ngồi suốt trên băng ghế dự bị, và bây giờ anh trở thành 2 lần vô địch thế giới. Cafu cũng vậy.

    Những nhà vô địch World Cup 2002 xứng đáng được nêu tên. Chúng ta sẽ cùng phân lối chơi của từng cầu thủ, trong đó có cả các trận đấu vòng loại. Các cầu thủ được xếp thứ tự theo số trận đấu mà họ chơi trên sân cỏ Nhật - Hàn.

    Số 1: Markos (28 tuổi),- thủ môn, 7 trận, 4 bàn thua, 630 phút
    Trong khi các người tiền nhiệm của Scolari tin tưởng Dida và Rogerio hơn thì ông lại đặt hết hy vọng vào Markos. Và thủ môn này đã đáp lại lòng tin của người thầy, trở thành một trong những thủ môn xuất sắc nhất World Cup. Nếu tính đến cả cuộc đối đầu của anh với Oliver Kahn trong trận chung kết, thậm chí có thể xếp anh lên vị trí số 1. Thủ môn cao lớn này nhận được chỗ trong đội hình chính ở cuối vòng loại và anh đã tận dụng cơ hội của mình 100%. Có thể nói, đã lâu trong đội hình vô địch của đội Brazil lại có một thủ môn xuất sắc như vậy: về sự chắc chắn, anh chẳng thua kém thủ môn số 1 của Brazil những năm 90 - nhà vô địch thế giới 1994 Taffarel. Gần như trong trận đấu nào các hậu vệ cũng "tạo điều kiện" cho anh trổ tài và anh đã không phụ lòng họ, đặc biệt là ở các trận play-off, khi anh cứu nguy trong mỗi trận đấu - với Bỉ, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ và Ðức.

    Số 2: Cafu (32 tuổi), - hậu vệ, 7 trận, 630 phút, 1 thẻ vàng
    Thủ quân đội tuyển Brazil đã trở thành cầu thủ duy nhất trên thế giới dự ba trận chung kết, trong đó có hai trận thắng. Kiểm soát hoàn toàn cánh phải của mình, vì vậy vị trí hậu vệ của anh ghi trong danh sách hoàn toàn mang tính hình thức. Cafu được tất cả các HLV ở vòng loại tin tưởng và khi Emerson bị chấn thương, Scolari đã không đắn đo trao băng đội trưởng cho anh. Và anh đã không phụ lòng. Trong vị trí hậu vệ phải ở World Cup này không ai chơi hay hơn anh. Có thể trong tấn công anh không còn mạnh mẽ và hiệu quả như trước, nhưng trong phòng thủ thì cống hiến của anh là vô cùng to lớn.

    Số 9: Ronaldo (25 tuổi), - tiền đạo, 7 trận, 8 bàn thắng, 549 phút

    Không còn nghi ngờ gì nữa, Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất World Cup. Những gì anh làm được ở đây có thể gọi là chiến công. Phải nghỉ thi đấu sau hai năm chấn thương, Ronaldo đã không những trở lại sân cỏ mà còn trở thành cầu thủ chói sáng nhất. Sẽ chẳng có ai nghi ngờ về việc Ronaldo sẽ được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2002. Từ năm 1970 đến nay, năm mà Gerd Muller ghi 9 bàn tại Mexico, không ai ghi được quá 8 bàn thắng như Ronaldo. Và Ronaldo đã vượt qua thành tích của cầu thủ vĩ đại người Ðức - anh đã ghi hai bàn thắng trong trận chung kết. Trước đây chỉ có 4 cầu thủ làm được điều đó là Gino Colaussi và Silvio Piole (Italy, 1938), Mario Kempes (Argentina, 1978) và Zenedine Zidane (Pháp, 1998).

    Và điều chính yếu là tất cả các bàn thắng của Ronaldo đều rất quan trọng đối với đội. Anh ghi bàn gỡ hòa trong trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ, ghi bàn thắng thứ hai vào lưới Bỉ khi đội này đang dồn ép khung thành thủ môn Markos, rồi lại ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Thổ Nhĩ Kỳ ở trận bán kết. Và cuối cùng là trận chung kết. Ngay cả trong đội hình đầy sao của Brazil, vị trí đứng đầu của Ronaldo ở World Cup lần này là điều không cần tranh cãi.

    Số 10: Rivaldo (30 tuổi), - tiền vệ, 7 trận, 5 bàn thắng, 610 phút.

    Cho đến tận trận bán kết thì Rivaldo vẫn là nhân vật chính trong hàng tấn công của Brazil, trận nào anh cũng ghi bàn. Anh bắt đầu World Cup bằng việc thực hiện thành công cú phạt đền gây tranh cãi vào lưới Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó lại giả vờ ăn vạ để trọng tài đuổi Hakan Ulsal ở cuối trận, vì thế mà bị phạt và bị chê trách ở khắp thế giới. Tuy nhiên cùng với Ronaldo, anh trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất. Bàn thắng tuyệt vời vào lưới đội tuyển Anh ở tứ kết, bàn thắng quyết định vào lưới Bỉ ở vòng 1/8 và đồng tác giả bàn thắng của Ronaldo ở trận chung kết đã đưa anh trở thành cầu thủ xuất sắc nhất World Cup trong vai trò tiền vệ tấn công. Và bàn thắng thứ hai của Ronaldo ở trận chung kết cũng không thiếu vai trò của Rivaldo, anh đã bỏ bóng một cách thông minh và hiệu quả cho người ngoài hành tin dứt điểm.

    Số 8: Gilberto Silva (25 tuổi), - tiền vệ, 7 trận, 630 phút, 1 thẻ vàng

    Là người hùng thầm lặng của World Cup. Tiền vệ trụ này đã thực hiện một khối lượng công việc khổng lồ, nhưng ít khi xuất hiện trên màn ảnh sau những cú sút. Có anh sau lưng, bộ ba Ronaldo, Rivaldo và Ronaldinhio có thể yên tâm đe doạ khung thành đối phương. ít người biết đến là Gilberto Silva ở vòng loại không có tên trong đội hình chính. Và cũng không nên nghĩ rằng anh có được cơ hội này là do chấn thương của Emerson vì ông Scolari dự định xếp hai cầu thủ này chơi chung. Tuy nhiên, ngay cả khi thiếu Emerson, anh cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có lẽ sau giải, Gilberto sẽ rời CLB tỉnh lẻ Atletico Miniero để đến một CLB tên tuổi hơn.

    Số 3: Lucio, (24 tuổi), - hậu vệ, 7 trận, 630 phút
    Suốt World Cup anh chỉ sai lầm một lần nhưng đó có thể là sai lầm không thể sửa chữa được - anh đã đỡ bóng không tốt tạo điều kiện cho Michael Owen mở tỉ số trong trận đấu tứ kết với đội tuyển Anh. Ngoài pha này ra, anh chơi rất chắc chắn và phía phải của khu trung lộ là phần chắc chắn nhất trong hệ thống phòng thủ của ông Scolari. Anh thường xuyên dâng lên tấn công và mặc dù không có bàn thắng nào được ghi sau các pha đột phá dũng mãnh của anh, có thể coi Lucio là trung vệ tấn công hay nhất ở World Cup. Như vậy là cuối mùa bóng anh cũng đã có được thành công của mình. Trước đó, trong màu áo Bayern, anh đã để mất danh hiệu vô địch, Cúp C1 và Cúp nước Ðức. ở độ tuổi 24, Lucio sẽ là trụ cột vững chắc của hàng phòng thủ Brazil ở World Cup 2006 và có thể là 4 năm sau nữa.

    Số 6: Roberto Carlos, (29 tuổi), - hậu vệ, 6 trận, 1 bàn thắng, 540 phút, 1 thẻ vàng
    Rõ ràng sự mệt mỏi sau một mùa bóng căng thẳng ở Real đã làm ảnh hưởng đến lối chơi của cầu thủ xuất sắc này. Anh đã không trình diễn được phong độ tốt nhất của mình, mặc dù ở cánh trái, anh vẫn không thua trong các cuộc đối đầu. Ghi bàn thắng đầu tiên vào lưới đội tuyển Trung Quốc từ cú sút phạt, nhưng các cú sút khác của Carlos không thành công. Tuy nhiên ông Scolari hoàn toàn không có ý định thay anh, ngoài việc cho nghỉ trận đấu không quan trọng với Costa Rica. Nếu tính cả các đóng góp ở vòng loại thì Carlos là một phần không thể thiếu được của đội tuyển Brazil. ở giải này anh cũng không có một sai lầm ngớ ngẩn nào như ở France 98 - sau khi anh móc bóng không thành công, Brian Laudrup đã ghi bàn thắng vào lưới Brazil.

    Số 5: Edmilson, (25 tuổi), - hậu vệ, 6 trận, 1 bàn thắng, 540 phút
    ở vòng đấu bảng anh đã phải nhường chỗ cho Anderson Polga, nhưng sau đó chiếm lại chỗ ở trung tâm hàng hậu vệ nhờ lối chơi tuyệt vời trong trận đấu với Costa Rica. Anh đã ghi bàn thắng bằng cú ngã bàn đèn tuyệt vời và hai lần chuyền bóng cho đồng đội dứt điểm chính xác. Anh đã thắng hầu hết các quả bóng bổng và điều này giúp cho Brazil chẳng thua kém Anh và Ðức trong các cuộc không chiến. Sự chắc chắn của hậu vệ Lion này đã đưa anh trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất ở vị trí trung vệ. Mặc dù khi đối phương tấn công nhanh, Edmilson thường mắc lỗi vị trí nhưng trong các cuộc đối đầu cần sự cứng rắn thì anh không thua kém ai.

    Số 4: Roquet Junior, (25 tuổi), - hậu vệ, 6 trận, 540 phút, 2 thẻ vàng

    Cầu thủ duy nhất trong hàng phòng thủ của Brazil mà hầu như không lên tham gia tấn công, vì vậy anh chính là người phải giải quyết các đợt phản công của đối thủ. Không phải lúc nào anh cũng hoàn thành nhiệm vụ nhưng cùng với Edmilson, anh rất có ích trong việc chống trả các đợt tấn công bổng. Anh chơi khá rắn và bị hai thẻ vàng, tuy nhiên ông Scolari chắc cũng hài lòng về anh. Anh sẽ là một trong những thủ lĩnh của tuyển Brazil trong tương lai vì đến năm 2006 anh chưa đến 30 tuổi.

    Số 11: Ronaldinhio, (22 tuổi), - tiền vệ, 5 trận, 2 bàn thắng, 367 phút, 1 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ.

    Chỉ chói sáng trong hai trận đấu ở World Cup, nhưng chiến thắng của Brazil trong trận tứ kết với Anh chính là nhờ vào tài năng của Ronaldinhio. Cú đi bóng dũng mãnh ở trung lộ và đường chuyền hoàn hảo cho Rivaldo đã giúp cho Brazil cân bằng tỉ số. Bàn thắng sau đó vào lưới thủ môn Seaman, nếu quả thật là do Ronaldinhio cố tình sút bóng, có thể coi là bàn thắng đẹp nhất giải. Anh cũng chơi khá nổi bật trong trận đấu với Trung Quốc, nhưng đó là một cầu thủ quá yếu. Trong các trận đấu khác anh chơi không tệ nhưng bị lu mờ trước Ronaldo và Rivaldo. Tuy nhiên tương lai của Ronaldinhio còn ở phía trước. Anh là cầu thủ duy nhất bị thẻ đỏ trong đội hình tuyển Brazil sau pha vào bóng nguy hiểm nhưng không ác ý đối với Dany Mills. Sự thiếu vắng của Ronaldinhio ở trận bán kết tỏ ra rất rõ ràng. Một mình Kleberson không làm nổi những công việc mà Ronaldinhio để lại.

    Số 15: Kleberson (23 tuổi), - tiền vệ, 5 trận, 307 phút

    Ðược lọt vào đội hình chính nhờ chơi thành công khi vào thay người trong trận đấu với Bỉ. Trong trận này anh đã đi bóng ở cánh phải và chuyền bóng vào trong cho Ronaldo ghi bàn ấn định tỉ số, kết thúc mọi hy vọng của những con quỷ đỏ. Anh không phải thuần tuý là tiền vệ trụ mà thường chơi nghiên về cánh phải. Việc thay Junior Paulista bằng Kleberson đã khiến sức tấn công của Brazil thêm mạnh mẽ. Anh đã chơi rất hay trong hiệp 1 của trận chung kết, trong đó đáng nhớ nhất là cú sút chạm xà ngang. Từ một cầu thủ tỉnh lẻ, thậm chí không được tham gia các trận vòng loại, Kleberson đã trở thành nhà vô địch thế giới và chắc chắn tới đây sẽ ra nhập một CLB lớn.

    Số 19: Juninho Paulista, (29 tuổi), - tiền vệ, 5 trận, 264 phút

    Bắt đầu World Cup ở vị trí chính thức nhưng sau đó nhường chỗ cho Kleberson. Anh là một cựu binh của đội tuyển và thường chơi ở vị trí tiền vệ tấn công, tuy nhiên ở đây, ông Scolari đã dùng anh ở vị trí tiền vệ trụ và anh đã thực hiện không tồi dù thua Gilberto Silva ở khâu thu hồi bóng. Anh là một trong những người hùng của trận thắng Venezuela ở vòng loại. Hiện nay, sau mấy mùa bóng không thành công ở châu ÂÂ u, anh đã trở về Flamengo.

    Số 17: Denilson, (24 tuổi), - tiền vệ, 5 trận, 118 phút, 1 thẻ vàng

    Cầu thủ đắt giá nhất thế giới ngày nào đã chơi 12 trận ở World Cup nhưng chỉ một lần có mặt trong đội hình xuất phát vào năm 1998 trong trận với Nauy - và trận đó Brazil đã thua. Scolari chỉ tung kỹ thuật gia này vào sân trong những tình huống họ đang cần đẩy bóng ra xa khung thành của mình và cầu thủ này đã thực hiện không tồi. Ðồng thời, suốt 118 phút có mặt trên sân cỏ Nhật Hàn, Denilson không một lần đe doạ khung thành đối phương và điều đó chứng tỏ ông Scolari đã đúng khi sử dụng Ronaldinhio thay vì Denilson.

    Số 20: Edilson, (31 tuổi), - tiền đạo, 4 trận, 172 phút

    Một trong những cầu thủ lớn tuổi nhất đội tuyển đã cứu ông Scolari ở vòng loại khi cùng Luizao chơi ở hàng tấn công trong sự thiếu vắng Ronaldo. Anh chơi thay Ronaldinhio trong hai trận đấu với Costa Rica và Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài sự cố gắng, anh không có gì nổi bật. Tuy nhiên sự có mặt của anh đã gây căng thẳng cho đối phương giúp các đồng đội ghi 6 bàn trong hai trận đấu này.

    Số 7: Ricardinhio (25 tuổi), - tiền vệ, 3 trận, 51 phút

    Anh được đi dự World Cup nhờ vào chấn thương của Emerson. Tuy nhiên ở World Cup anh đã được ra sân trong 3 trận. ở vòng loại, anh là cầu thủ chính thức ở vị trí tiền vệ trung tâm nhưng chỉ được gọi dự World Cup ở phút chót.

    Số 14: Anderson Polga (23 tuổi), - hậu vệ, 2 trận, 180 phút

    Không tham dự vòng loại nhưng được ông Scolari thử nghiệm trong các trận đấu giao hữu. Anh đã chơi không những chắc chắn trong phòng thủ mà còn ghi bàn. Vì thế được ông Scolari tuyển. Anh thay thế Edmilson ở trận với Trung Quốc và sau đó với Costa Rica. Tuy nhiên ở vòng play-off, ông Scolari đã tin tưởng cầu thủ có nhiều kinh nghiệm hơn. Và ông đã không lầm mặc dù Anderson chơi cũng thành công.

    Số 21: Luizao (26 tuổi), - tiền đạo, 2 trận, 40 phút

    Chỉ được ra sân trong hai trận tuy nhiên được nhớ tới nhờ sự lối chơi nhiệt tình và cú ngã bàn đèn suýt thành bàn ở trận bán kết với Thổ Nhĩ Kỳ. Anh là người hùng trong trận đấu với Venezuela ở vòng loại, ghi hai bàn thắng ở hiệp 1 giúp những nhà vô địch tương lai có chiếc vé dự World Cup.

    Số 16, Junior (29 tuổi), - hậu vệ, 1 trận, 90 phút

    Anh chẳng có cơ hội nào để trở thành cầu thủ của đội hình chính vì chơi ở vị trí của Roberto Carlos. Nhưng anh đã chơi xuất sắc trong trận với Costa Rica khi Scolari giữ Carlos cho trận đấu vòng 1/8. Thậm chí Junior còn chơi tấn công ở cánh trái hay hơn cả cầu thủ Real, ghi 1 bàn thắng trong một lần lên tham gia tấn công. Ðáng tiếc là ở lứa tuổi này và sự có mặt của Roberto Carlos, Junoir khó có thể trở thành cầu thủ đội tuyển, mặc dù trong vai trò người dự bị của Carlos anh vẫn là một cầu thủ có ích.

    Số 23, Kaka (20 tuổi), - tiền vệ, 1 trận, 19 phút

    Tiền vệ trẻ này ngay từ đầu đã không có cơ hội chen chân với các đành anh tên tuổi, mặc dù ông Scolari cũng đã cho anh cơ hội thử sức ở World Cup lần này.

    Số 18, Vampeta (28 tuổi), - tiền vệ, 1 trận, 18 phút

    Anh đã chơi hầu hết các trận đấu vòng loại ở vị trí tiền vệ trụ. Nhưng đến gần giải thì ông Scolari đã thay anh bằng Gilberto Silva và suốt World Cup anh đã phải ngồi trên ghế dự bị.

    Số 13: Belletti (26 tuổi), hậu vệ, 1 trận, 5 phút

    Anh đã ra sân trong trận đấu bán kết với Thổ Nhĩ Kỳ và tham gia vào việc chống đỡ các đợt tấn công ở cuối trận. ở vòng loại, anh là người thay thế của Cafu và đã chơi không tồi. Mặc dù khó có thể đoạt được vị trí chính thức nhưng anh rất xứng đáng với chiếc huy chương vàn nhờ những đóng góp ở vòng loại.

    Số 12: Dida (28 tuổi), thủ môn

    Bắt đầu vòng loại ở vị trí thủ môn chính nhưng sau đó mất chỗ vì chơi thiếu chắc chắn. Anh là thủ môn tài năng nhất của Brazil thời kỳ hậu Taffarel, tuy nhiên chơi không thành công ở Milan và sau khi trở về Corianthians bị mất chỗ trong đội hình chính. Scolari đã tin tưởng Markos hơn và ông đã không lầm.

    Rogerio Seni (29 tuổi), thủ môn

    Nổi tiếng trong giới thủ môn nhờ khả năng đá phạt. Tuy nhiên trong công việc chính thì không thể hơn Markos. Sau một số trận đấu chơi kém chắc chắn, anh đã phải nhường chỗ cho Markos.

    HLV trưởng Luis Philipe Scolari

    Vị cứu tinh của dân tộc, cứu Brazil thoát khỏi nỗi nhục bằng cách đoạt chiếc vé đi Viễn Ðông ở giờ chót. Scolari đã chứng minh vì sao mấy năm nay ông liên tục đoạt chức vô địch quốc gia. Từ sau World Cup 1994, nhiều người đã cho rằng chỉ có thể dành được chiến thắng bằng lối chơi thực dụng. Và không ai tin được rằng ở World Cup lần này đội Brazil sẽ thắng cả 7 trận. Bây giờ sẽ chẳng ai nhắc lại chuyện trước giải ông Scolari đã nhất quyết không chịu nghe theo giới hâm mộ đưa Romario vào đội hình và trước đó từ chối lấy Elber, Jardel và Ze Roberto. Nhưng Phil lớn đã không ngần ngại lấy các cầu thủ ít nổi tiếng như Kleberson, Gilberto Silva, chọn đúng thủ môn số 1. Và hệ thống phòng thủ với 5 hậu vệ vốn khá xa lạ đối Brazil của ông Scolari đã hoạt động rất tốt.

    Có thể nói Scolari đã gặp may: với một chùm sao và Ronaldo ở đỉnh cao phong độ thì ai mà chẳng thành vô địch thế giới. Thế nhưng những thành công của ông ở CLB cho thấy đó là một xu thế. Nhưng xu thế đó có thể sẽ không được tiếp tục: Ông Scolari đã từ chức ngay sau khi nâng cao chiếc Cúp thế giới ...

    Vâng, đó là gương mặt của 24 nhà vô địch thế giới. Một tháng trước họ là những ngôi sao tầm cỡ thế giới hoặc chỉ được biết đến ở Brazil. Còn bây giờ, họ là những nhà vô địch thế giới.

    VoiCoi.NET

    U saw me but u see nothing because I'm invisible

    Được VoiCoi sửa chữa / chuyển vào 01/07/2002 ngày 21:51
  2. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    Fans....fans... fans...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một "Ronaldo" tương lai ???
    [​IMG]
    [​IMG]
    VoiCoi.NET

    U saw me but u see nothing because I'm invisible
  3. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúc mừng anh, Cafu
    [​IMG]
    Chúng ta thắng rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]
    Lần này thì có mà chộp được nữa nhá...
    [​IMG]
    Brazil vô địchhhhhhhhhhhhhhhhhh
    [​IMG]
    P e n t a
    [​IMG]
    [​IMG]
    Brazil là chiến thắng
    [​IMG]
    VoiCoi.NET

    U saw me but u see nothing because I'm invisible
  4. Bom

    Bom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bác cái này đẹp hơn cái ảnh đầu:
    [​IMG]
    Được bom sửa chữa / chuyển vào 01/07/2002 ngày 23:37
  5. duongminhcuong

    duongminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    BRAZIL đã vô....vô......vô.......vô........................địch
    đó là đoạn kết của câu chuyện chỉ có những người BRAZIL kể ra được thôi.
    những cỗ xe tăng của ĐỨC đã bị các vũ công sam ba làm cho đứt xích giữa đường...............
    với bộ đôi"cafu,,,,carlos" và bộ 3R"ronaldo,,,ronaldinho,,,rivaldo" ... đã tạo nên "ngũ hổ tướng:"..... với những đường chuyền sắc nhọn đã đâm thủng "bức tường thép" của oliverkahn...........
  6. duongminhcuong

    duongminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    BRAZIL đã vô....vô......vô.......vô........................địch
    đó là đoạn kết của câu chuyện chỉ có những người BRAZIL kể ra được thôi.
    những cỗ xe tăng của ĐỨC đã bị các vũ công sam ba làm cho đứt xích giữa đường...............
    với bộ đôi"cafu,,,,carlos" và bộ 3R"ronaldo,,,ronaldinho,,,rivaldo" ... đã tạo nên "ngũ hổ tướng:"..... với những đường chuyền sắc nhọn đã đâm thủng "bức tường thép" của oliverkahn...........

  7. duongminhcuong

    duongminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    BRAZIL đã vô....vô......vô.......vô........................địch
    đó là đoạn kết của câu chuyện chỉ có những người BRAZIL kể ra được thôi.
    những cỗ xe tăng của ĐỨC đã bị các vũ công sam ba làm cho đứt xích giữa đường...............
    với bộ đôi"cafu,,,,carlos" và bộ 3R"ronaldo,,,ronaldinho,,,rivaldo" ... đã tạo nên "ngũ hổ tướng:"..... với những đường chuyền sắc nhọn đã đâm thủng "bức tường thép" của oliverkahn...........

Chia sẻ trang này