1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta nên phản đổi việc không quân Israel tấn công dân thường ở dải Gaza

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ntt0180, 19/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Xin được lĩnh hội và cảm ơn lời nhận xét chí lý, cực kỳ sắc xảo và sâu sắc của kieptinhchung!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Xin được lĩnh hội và cảm ơn lời nhận xét chí lý, cực kỳ sắc xảo và sâu sắc của kieptinhchung!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Xin được lĩnh hội và cảm ơn lời nhận xét chí lý, cực kỳ sắc xảo và sâu sắc của kieptinhchung!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Xin được lĩnh hội và cảm ơn lời nhận xét chí lý, cực kỳ sắc xảo và sâu sắc của kieptinhchung!
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chủ topic là người uốn nắn được nè.

    Dù chủ topic cư xử bung xung lúc đầu, nhưng trước một người ăn nói, cư xử đàng hoàng, tử tế, điềm tĩnh như tôi, thì chủ topic đã quay trở lại dáng dấp đàng hoàng hơn rồi này.

    Lúc đầu chủ topic bịa cho bluetea, rồi đã nhận sai và sửa.

    Lúc đầu chủ topic bực tức, rủa xả tôi mà dùng cụm từ mạ lỵ toàn thể phụ nữ, sau đó thì đã nhận sai.

    Lúc nãy chủ topic còn la lối "trí thức thối, thum thủm" thì giờ đã dùng cụm "trí thức suông thậm tệ."

    Rồi lúc đầu chủ topic oang oang "gần cả thế giới" (phát ngôn hộ cho gần cả thế giới) thì bây giờ đã nói câu văn có chủ ngữ là Tôi rồi này: "Tôi là hạng tầm thường, tôi không đủ uy tính để kêu gọi ai cả, tôi sẽ sửa..."

    Nếu họ nhìn lời kêu gọi của bạn không thiện cảm thì bạn phải xem lại khả năng kêu gọi, hô hào, thuyết phục của bạn rồi. Nếu bạn đủ giỏi thì 1 bluetea bảo là bạn nhảm chứ 100 bluetea bảo là bạn nhảm nhí thì cũng không làm người ngoài bớt tin tưởng vào lời kêu gọi của bạn được. Thay vì làm cho mình thuyết phục hơn thì bạn lại đi trách 1 người dưng cười khẩy bạn khi người đó thấy bạn kém thuyết phục. Bạn lo giữ thể diện thì cố mà làm cho tốt đi, chứ sao lại trách người khác công khai thể hiện sự đánh giá thấp về bạn? Bạn tưởng bluetea không post bài thì người dưng nào đó lại thấy bạn xịn hơn thực chất của bạn sao?

    "Người VN rất sợ biểu tình. Tôi (ntt0180) thì không sợ."

    Đây này, bạn tự phát ngôn cho bạn (ntt0180) thôi, chứ phát ngôn hộ cho toàn thể "người VN" làm gì. Bạn lu loa tru tréo bảo là bluetea phát ngôn hộ cho toàn thể người bận rộn, vậy mà bạn liên tục hết phát ngôn hộ cho "gần như cả thế giới" rồi lại "người Việt Nam" thì bạn có thấy tự bạn đang vả mồm bạn đôm đốp không?

    Tôi là 1 trong các công dân VN và tôi không sợ gì cả, tôi chỉ thấy không đáng đi và không đi, thế thôi. Tôi yêu cầu khi bạn phát ngôn thì hãy thêm vế "người VN, trừ Anxiety ra" vào, vì tôi không cấp phép cho bạn thay mặt tôi để phát ngôn tư tưởng, quan điểm, tình cảm, sở thích của tôi. Lần sau bạn đừng có nhanh nhảu phát ngôn hộ tôi. Tư tưởng tôi nó không láo toét như bạn vừa phát ngôn.

    Bạn hỏi tôi hay căn vặn tôi vậy?

    Nếu bạn hỏi tôi thì tôi nói là: Tôi không biết.

    Nếu bạn căn vặn tôi thì tôi nói là: Bạn vô duyên dữ. Bạn không sửa được bài của bạn thì bạn đi mà méc admin kỹ thuật chứ tôi có can thiệp gì đâu mà lôi tôi ra mà căn vặn.

    @ktc Câu "đến con khỉ nó cũng còn gãi đầu nữa là con người" rất là ngộ nghĩnh, he he, cảm ơn bạn. :))
  3. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Ái, kinh!
    Có phải Anxi mất chút công đọc lại topic nên thái độ đã có vẻ tốt hơn rồi đấy! Viết bài không chỉ còn ít tính chim lợn! Mà sắc sảo hơn được đôi chút!
    Tôi phát biểu thế này: Dân VN sợ biểu tình. Và tôi cần sửa lại thành: "Dân VN (trừ mợ Anxi) - và tôi - sợ biểu tình.
    Tôi không muốn để chữ tôi - tự xưng của mình - cạnh Anxi tí nào! Không phải là Anxi đang có kinh, mà tôi thấy Anxi là hạng trí thức "thối" kinh khủng!

    Và chắc chắn tôi bảo vệ quan điểm của mình: "Dân VN (trừ mợ Anxi) - và tôi - sợ biểu tình. Vì sợ chính quyền.
    Chính quyền sợ người dân biểu tình nên chưa soạn luật biểu tình dù trong hiến pháp có ghi dân được biểu tình theo pháp luật.
    Dân được biểu tình theo pháp luật nhưng chưa ra luật, chứng tỏ chính quyền sợ người dân biểu tình, chính quyền sẽ dùng những thủ đoạn bỉ ổi để ám hại người biểu tình.
    Vì biểu tình có thể dẫn đến lật đổ chế độ. Một chế độ chuyên chế luôn sợ người dân biểu tình.
    Nên nhận định: "Dân VN (trừ mợ Anxi) - và tôi - sợ biểu tình là chắn chắn đúng. Chân lý là khách quan và chỉ có một mà thôi.
    Tôi cũng tin rằng mợ Anxi là một trong những con chim lợn của diễn đàn này. Chuyên dùng những thủ đoạn bỉ ổi để hạ thấp những người có hành động như tôi.
    Một kẻ được nhân dân nuôi nhưng quay lại phục vụ bọn tham nhũng, hút máu nhân dân. Anxi là một đứa cần phải bị ghê tởm và kinh bỉ!

    --------
    Hành động đi biểu tình phản đối Israel tấn công dân thường ở dải Gaza là đúng đắn.
    Việt Nam là một nước chuyên chế là chính xác.
    Chính quyền sợ người dân biểu tình nên tìm cách ngăn ngừa, ám hại những người đi biểu tình là chính xác.
    Và Anxi là một con chim lợn (anm) với nhiều thủ đoạn tranh luận bỉ ổi là rất rõ ràng.

    ----
    Uốn ba tấc lưỡi, nói giọng cú diều mà hòng bảo toàn chế độ!
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Uốn nắn được, nhưng phải là người nào thân cận uốn nắn hoài thì mới đổi nết được. Còn tôi ghé vô một tí thì chỉ chứng minh nổi là ntt0180 vẫn còn uốn nắn được thôi.

    Mới tức lên là đã lại chồm chồm la "thối" trở lại rồi kìa. Chắc phải vài post điềm đạm của tôi nữa thì chủ topic mới hết kiểu chồm chồm la "thối" lần nữa.

    Đọc đoạn trên nghe hô khẩu hiệu gớm. Ntt0180 tuần này kéo theo đc 1 thành viên trong gia đình mình (k tính đứa nhỏ bị cha dắt theo nhé) đi biểu tình chung được thì kéo thử, rồi hẵng từ từ kéo người ngoài sau.

    Tóm lại hễ không tung hô quan niệm của ntt0180 thì là người theo đuôi bọn nhà nước chuyên chế chứ gì? Hồi xưa có cậu nhỏ yêu nước bàn phím (cũng đi dự biểu tình đc mấy lần hồi hè về VN chơi, trước khi tếch đi du học bằng tiền của cha mẹ) chửi bới tôi là "Việt gian bán nước" vì tôi không vỗ tay ngưỡng mộ cái sự yêu nước, yêu hòa bình, yêu sự tiến bộ của cậu ấy. Ntt0180 cũng gần được bằng cái cậu đó.
  5. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Anxi đòi uốn nắn tôi? Xin lỗi!

    Còn chồm chồm, xin lỗi, tôi ngồi rất đàng hoàng để viết ạ. Anxi nghĩ Anxi đủ trình làm tôi chồm chồm? Tôi vui vì suy nghĩ khôi hài của bạn!

    Còn đứa con và gia đình... Lại dùng thủ đoạn tranh luận bỉ ổi rồi! Đã bảo đừng kéo gia đình vào. Anxi muốn tôi kéo gia đình Anxi vào không?

    Tôi vẫn giữ quan điểm:
    (Dù tôi có kêu gọi không khéo, hay nhầm người) nhưng:

    Hành động đi biểu tình phản đối Israel tấn công dân thường ở dải Gaza là đúng đắn.
    Người dân VN (trừ mợ Anxi) - và tôi - sợ biểu tình là chính xác.
    Anxi là một con chim lợn (anm) với nhiều thủ đoạn tranh luận bỉ ổi là rất rõ ràng.

    Lại dùng thủ đoạn "lấy ví dụ" ra nữa chứ! Ba cái trò tầm thường này lừa được ai! Thích tôi lấy ví dụ không?

    Trên đời này mỗi người chỉ có một mà thôi, không ai giống ai cả. Nên ntt0180 chỉ có một mà thôi!
  6. kexucthanruatoi10

    kexucthanruatoi10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2012
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Này chủ nhân của nick đàn-kò, hót nhảm quá. Hót như thể biết rõ các hệ thống chính chị chính em.
    Ờ thì đàn-kò-lắm-tim.exe muốn thỏa dục/thỏa dụng, thế thì cứ hót tiếp đi.
    Tài năng xuất chúng, siêu nhân, lắm tim... có viết nổi cái sự tích lập nick đàn-kò không?

    Ké 1 tí: [​IMG][/URL]
    [​IMG][/URL]
    [​IMG][/URL]
    [​IMG][/URL]
    [​IMG][/URL]
    [​IMG][/URL]
    [​IMG][/URL]
    [​IMG][/URL]
    [​IMG][/URL]
    [​IMG][/URL]
    [​IMG][/URL]
    [​IMG][/URL]
  7. kexucthanruatoi10

    kexucthanruatoi10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2012
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
  8. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Ái, xúc than biết sự tích lập nick danko hả? Vậy là cũng từ ở đây lâu rồi đấy chứ!
    Hình như nick ntt0180 này tranh cãi thua, bị đập cho tơi bời nên tính bỏ, lập nick dankovn.
    Lâu rồi không nhớ chi tiết. Cảm ơn xúc than đã nhắc!

    Ở đời thất bại là không thể tránh khỏi. Trong quá trình tiến bộ, không có ai là không thua cả.
    Quan trọng là phải biết đứng lên sau khi ngã.
    Điều gì không biết tôi nhận. Điều gì sai tôi nhận. Không bao giờ dấu diếm.
  9. kexucthanruatoi10

    kexucthanruatoi10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2012
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Hót tiếp đi, lý do lý trấu lập nick danko.
    Rồi động lực lên mạng diễn. Có vẻ lắm tim thật!
  10. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Hahaha...

    Có hai quả tim. Một quả cho vật lý. Một quả cho thứ đang tranh đang luận đây.
    Chán lắm! Đốt cả rồi! Nản rồi! Chán nản lắm rồi! Nhiều lúc muốn chết quách đi cho xong. Sống cho qua kiếp phù du thôi.
    Nếu phải chọn giữa làm nông dân và 'hệ thống'. Tôi chắc chắn sẽ chọn nông dân.

    Động lực là từ dòng họ nhà tôi. Năng lực là ở dòng họ nhà tôi. Điều đó xúcthan làm sao mà hiểu được!

    Nhưng công nhận 7 năm tham gia đây qua cũng được nhiều.
    Thời đó, tham gia vì muốn tìm một chỗ để được viết. Giờ nhiều nơi cho mình viết lắm rồi.
    Quay lại thấy ttvn có vẻ vẫn thế, nhân sự vẫn vậy. Buồn lắm!
    Cũng muốn góp chút công với nơi có công với mình, nhưng xem ra giờ già rồi nên bẳn tính.
    Hay cãi ngang, cãi cố lắm!

    Giờ chiều chiều tìm lũ đầu xanh chém gió cho qua ngày thôi. Bảo được các em nó tí nào thì bảo.
    Mà bọn đầu xanh giờ nó cũng già dặn, khôn lắm. Toàn bảo mình thôi. Học được chúng nó nhiều.

    Dẫu sao, đây là cánh chim đầu đàn của forum VN. Hồi mới tham gia, nghe loáng thoáng về tiền thân là trí tuệ, nhưng thấy không có nhu cầu nên không tìm hiểu.
    Động lực là ở mình, đây chỉ là môi trường để mà lăn lộn. Bởi có ối kẻ hơn và cùng tuổi đâu có nhu cầu tìm đến diễn đàn.
    Thôi, giãi bày thế cũng đã là nhiều. Chứ giãi viết như nào nhỉ? dãi rãi giãi... Không phải ngại mà dấu à giấu giiếm mà là chán chả buồn nói nữa.
    ntt giờ chán rồi. danko giờ nản rồi! Chỉ còn lại cái xác không hồn thôi.

    Thôi, xúc than đi rửa tội đi... Cố mà xúc lấy 14 tấn vào!
    Cảm ơn!

Chia sẻ trang này