1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta nên sống và sinh hoạt như thế nào hàng ngày với những người hàng xóm không cùng một văn hoá

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi TrieuTien, 01/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TrieuTien

    TrieuTien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta nên sống và sinh hoạt như thế nào hàng ngày với những người hàng xóm không cùng một văn hoá với chúng ta ?

    Xin phép bác alleykat tôi mang bài của bác và post lại trên đây để mở đầu cho một chủ đề nầy.


    Khi hai nền văn hóa của hàng xóm khác nhau tí xíu .


    Các bạn vào site sau đây để đọc về những nhận xét của một tên hàng xóm Latino viết về nhà bên cạnh da vàng mũi tẹt (rất hy vọng John Doe 8 đây là nguời Tầu !)
    http://www.joespc.com/carlos/redneck.htm


    All you need is Love ...


    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 31/07/2003
  2. TrieuTien

    TrieuTien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Đối với hàng xóm:
    ***Những ngày trong tuần (từ thứ hai đến chiều thứ sáu ) nên tránh gây ồn ào bằng những tiếng máy như máy cắt cỏ, sửa xe tại nhà sau 6 giờ chiều. Đây là thời gian mọi người đi làm về rất cần sự yên tỉnh và nghĩ ngơi.
    ***Nếu (tôi xin nói là nếu) nhà bạn có ý định mở party vào hai ngày cuối tuần và có bạn bè đến thăm viếng thì mọi hoạt động cũng nên chấm dứt trước 10 giờ đêm, để trả lại sự yên tỉnh cho hàng xóm. Nếu nhà có mở party thì chỉ nên mở nhạc và cũng không nên mở nhạc quá ồn làm những người hàng xóm không muốn nghe phải cảm thấy khó chịu.
    ***Không nên gọi phone cho ai sau 10 giờ đêm ( với tôi thì sau 9 giờ tôi sẻ không gọi cho ai cả, trừ những thành phần trong gia đình tôi) chỉ trừ trường hợp khẩn cấp Emergency.
    ***Những ai có ý định thay nhớt xe tại nhà thì nên cho nhớt củ vào một bình nào đó và nên mang nhớt củ nầy ra những chổ bán đồ phụ tùng xe như Pepboys, Auto Zone, Auto Parts, Kragen Auto Parts Etc... tập trung tại đó hay là nơi đó có chổ có thùng lớn cho mình đổ vào và họ sẻ dọn dẹp hay mang đi Recycle sau đó (Cali bắt buộc những tiệm bán phụ tùng xe cũng phải thu lại những nhớt củ đó, để bảo vệ môi sinh). Tuyệt đối không nên đổ nhớt củ ra sau vườn hay là bỏ vào thùng rác. Nếu bị hàng xóm biết và báo cho City hay cảnh sát biết thì các bạn sẻ bị phạt vi cảnh ngay. Nên nhớ tiền phạt không nhẹ đâu nhé. Tốt nhất là mang xe đến những tiệm sửa xe và thay nhớt chuyên nghiệp họ sẻ làm hết tất cả cho chúng ta, dĩ nhiên người ta cũng sẻ charge thêm cho các bạn khoảng 2 Dollars phụ phí để đổ những nhớt củ đó.
    ***Quần áo ngủ, không nên mặc ra khỏi nhà (ở VN mình mặc một bộ Pijama vừa ngủ và cũng vừa đi ra đường luôn )
    ***Nếu có đi làm và mang thức ăn, không nên mang những thức ăn quá nặng mùi như cá kho, thịt kho vào hãng rồi bỏ vào Microwave hâm cho bốc mùi lên và làm khó chịu với những người không quen với thức ăn của chúng ta. (khi tôi phải mang thức ăn đi làm, tôi chỉ dám mang món thịt ram mà thôi và khi hâm thức ăn tôi cũng đi hâm trước hoặc sau chứ không bao giờ hâm thức ăn khi mọi người đang ăn. Một lần một thằng Nam Hàn trong hãng tôi mang cá và kim chi vào hãng ăn trong lúc mọi người đang ăn và thằng Nam Hàn nầy đem hâm thức ăn của nó đã làm mọi người mất một buổi ăn ngon miệng)
    Còn nhiều và nhiều nhiều lắm, xin các bạn đóng góp thêm để cho những bạn nào mới đến Mỹ hiểu được sinh hoạt hàng ngày trong đời sống ở Mỹ nầy như thế nào.
  3. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Lưu ý, các bà các cô không nên mặc "đồ bộ" kiểu VN ra ngoài đường hoặc các kiểu áo đầm dài rộng = các loại vải flannel hoặc vải xấu, rẻ tiền ra ngoài đường vì đó là "pajama". Khi khách tới nhà cũng không ăm mặc như vậy ra tiếp khách được, phải có cái "robe" choàng vô trước, mới ra mở cửa. T shirt + short thì OK.
    Cũng xin lưu ý, không dùng dầu gió khi ra ngoài đường, có trường hợp học sinh sinh viên bôi dầu đi học bị đuổi về vì cô giáo không chịu được mùi dầu. Tuyệt đối không cạo gió, bắt gió, nhất là ở những nơi không có nhiều người Việt, trẻ em có thể bị nghi là bị đánh đập và cảnh sát sẽ nhốt bạn vào tù, tuy nhiên bi giờ thì nhiều nơi người ta thường hỏi có phải là "coining" hay không trước, nhưng theo tôi biết là người Mỹ rất ghét nhìn thấy những vết cạo gió như thế.
    Tuyệt đối không nên mang sầu riêng, mắm hoặc cà ri đi ăn trưa.(rolling my eyes).
  4. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo câu chuyện bạn Milou kể nhé ...
    Một hôm 1 nguời bạn tôi mang vào sở 1, 2 miếng sầu riêng (Durion) gói thật kín trong 2 lớp giấy bạc rất kỹ lưỡng, tuy nhiên mùi vẫn thoang thoảng bay trong không gian. Lát sau 2 nhân viên sở dầu khí đốt (gas company) mặc uniform mang đủ loại máy đo đến rà khắp building, khoảng 2 giờ sau khi tìm bằng mũi thì đã đến đúng ngăn kéo bàn giấy của cô bạn Việt, cả đám mới lăn ra cuời với nhau vì không thể tuởng tuợng có 1 quả có mùi ...hay đến thế. Một ông bạn Mỹ đã từng sống ở Thái Lan phê bình rằng : " This fruit may smell like hell but it sure tastes like heaven ! "
    Một lần khác trong dorm , mùa đông lạnh lẽo, một người bạn lấy 1 miếng khô mực (dry ink ? dry squid) ra nuớng lên bằng miếng bông gòn tẩm cồn 90 , mùi thơm này bày qua ống thông hơi của toàn bldg, thế là cả 6 hành lang sinh viên Mỹ ùa ra đi tìm mùi ...lạ mũi này ...may quá thủ tiêu tang vật kịp thời !
    Mùi dầu gió xanh cũng là một mùi bị Mỹ sợ lắm đấy !
    Nhưng mà Mỹ họ lại ăn đuợc loại phó mát gì mà mốc meo xanh cả lên và thối kinh khủng, không thể chịu đuợc !!
    Một nguời bạn ở apartment một hôm kho nồi mắm chưng tóp mỡ bị chủ đất lên vỗ vai bảo khéo là : " Thôi đằng ấy ạ , lần sau mà còn kho như thế nữa để hàng xóm gọi tớ lên nữa là đằng ấy sẽ đuợc đi tìm chỗ khác ở đấy !
    Trong 1 cơ quan đông Asian làm việc, 1 hôm một cụ củ sâm đem một lọ Kim Chi vào bỏ trong tủ lạnh để ăn dần , hậu quả là họ phải vất hết thức ăn trong đó ra và rửa mãi nhiều lần mà vẫn còn mùi kim chi mãi không hết đuợc .
    Hình như nguời ta cũng có câu là "nhập gia tùy tục" mà thấy lâu lâu vẫn có người hay quên , cứ làm Mỹ giật bắn nguời lên vì phải ngửi những mùi lạ đấy !
    chúc các bạn 1 ngày vui
    All you need is Love ...
    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 04:45 ngày 03/10/2003
  5. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Hay ! một chủ đề rất hay và bổ ích!
    Mặc dù ở Việt Nam chúng ta một số người cũng biết đến sự hòa đồng Nam-Trung- Bắc, những sự khác biệt giữa ba vùng nhưng sự khác biệt này không thấm vào đâu so với Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, nghe cái tên đã biết nó đa sắc tộc, đa văn hóa rồi.
    Để sống trong một nền văn hoá đa dạng, chúng ta phải có những khéo léo, uyển chuyển nhất định.
    @trieutien, @Milou@alleykat đã chia xẻ những kinh nghiệm quí báu. Rất mong các bạn khác ủng hộ. Hy vọng là sẽ có ích với tất cả chúng ta.
    Ở Mỹ có mấy từ khá thông dụng đó là bất đồng văn hoá, shock văn hoá ( culture shock), v...v. Khi bạn đến một nền văn hoá khác với văn hoá của bạn, bạn rất dễ cảm thấy bị lạc lõng, buồn chán, và trầm cảm. Chưa chắc gì anh chàng JD8 kia cố tình làm như vậy mà đơn giản rằng anh ta nghĩ những hành động như vậy có thể được chấp nhận trong nhận thức của anh ta. Anh ta chắc cũng chẳng vui lòng gì lắm với anh hàng xóm thóc mách bên cạnh, chính vì vậy anh ta mới phải bán ngôi nhà vừa mua để chuyển đi nơi khác.
    Một trong những điều đáng lưu ý là khi bạn mua nhà ở những khu đắt tiền hoặc khu trung lưu trở lên ( trong trường hợp anh chàng JD8 này, có vẻ là khu trung lưu, khu nhà mới, nhà gạch, đất rộng, khu mới xây dựng), bạn cần phải chú ý đến một số cái gọi là luật bất thành văn. Ở vùng New England, có một số khu, nếu bạn mua đất ở đây, bạn không phép xây nhà dưới nửa trriệu đô, cây cối, sân cỏ phải luôn luôn tươi đẹp. Chỉ riêng khoản tiền chăm sóc bộ mặt của toà nhà đã ngốn cả ngàn đô mỗi tháng nếu ở nhà rộng trên mảnh đất vài ha, vì vậy nếu không có khả năng tốt nhất không đến những khu này mua nhà, nếu không sẽ đau lòng khi trả những khoản phí bảo dưỡng và làm đẹp. Nếu tiếc tiền tự làm sẽ không có thời gian và cũng sẽ không thể làm xuể, chính vì vậy đó là sự phận hạng, cũng như một bộ quần áo hiệu đắt tiền và một bộ quần áo bình thường đôi khi chỉ khác nhau cái mác mà người ta sẵn sàng trả tiền gấp ba gấp bốn lần. Đôi lúc bỏ một đống tiền nhiều khi cả vài triệu đô ra mua một căn nhà ở khu đắt tiền nhưng lại không thoải mái vì vậy cần phải cân nhắc kỹ trước khi mua nhà ở đâu nếu bạn định sống ở đó ( không tính chuyện đầu tư và mua nhà cho thuê)
    Một trong những phương cách để nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng ( community) và hàng xóm ( neighborhood) nhanh nhất là tổ chức tiệc tân gia mời những người hàng xóm đến. Thông qua, những cuộc nói chuyện chit chat, ta có thể hiểu được những điều luật bất thành văn ở trong khu vực mình sinh sống và như vậy mình cũng dễ hoà đồng hơn. Có nhiều khu không cho phép làm hàng rào bởi vì làm hàng rào nghĩa là khu này không an toàn, mà không an toàn nghĩa là giá đất tụt. Có những khu lại cho phép làm hàng rào. Vì vậy mình phải tuỳ theo khu vực mà làm, tránh để mình nằm ngoài guồng quay của cộng đồng, như vậy có khác gì là kẻ lạc loài đâu. Nếu không họ cũng sẽ phá mình, làm cho mình sống cũng không yên ổn và sẽ phải chuyển đi nơi khác.
    Một số sự khác biệt, người Mỹ trắng thường thích ở trong rừng, ngoài đảo, bờ biển, gần hồ hoặc trên núi. Người châu Á, đặc biệt là người Tàu thích ở gần downtown. Người lớn tuổi, có gia đình hoặc người về hưu cũng thích sống ở những khu hẻo lánh yên tĩnh, ít người qua lại, người trẻ tuổi, thanh niên độc thân , sinh viên , thường thích sống ở những đô thị sầm uất, để dễ bề tiệc tùng, shopping, đi bar và nhảy đầm.
    Người châu Á sống cộng đồng, thích tụ tập, người phương Tây thích riêng tư ( privacy). Họ ít khi mời ai đến nhà chơi, nếu hẹn hò làm ăn là hẹn nhau ở công ty, nhà hàng, khách sạn, quán bar, còn nhà riêng là thánh địa thiêng liêng của họ. Người phương Đông ngược lại hay có câu: " Lúc nào rảnh rỗi, ghé nhà tôi chơi" như là một cách diễn đạt lòng hiếu khách.
    Tiệc tùng muộn cũng được nhưng tuỳ theo khu. Ví dụ khu người già thì chắc chắn là khó. Khu của những người trẻ thành đạt thì khỏi nói. Có thể thấy tiệc tùng suốt ngày. Tuy nhiên, một trong những điều tế nhị nên làm là hỏi ý kiến của mấy nhà hàng xóm xung quanh xem ý kiến của họ ra sao. Nếu họ hưởng ứng họ sẽ vác thêm rượu bia và đồ ăn qua. Nếu họ không vui , bạn không nên tổ chức tiệc quá 9-10h tối.
    Khi đi làm cũng vậy, mỗi một công ty, một tập đoàn bên cạnh những quy định, luật lệ còn có những đặc trưng riêng mà ở Mỹ gọi là Corporate Culture. Nếu bạn là người mới vào bạn nên tìm hiểu văn hoá sở làm để hoà nhập, nếu không cũng sẽ khó mà làm việc. Nếu bạn biết tận dụng nó và biết khai thác nó, bạn sẽ có khả năng thăng tiến nhanh, người Mỹ gọi là fast-tracker.
    Ví dụ, có những công ty về CNTT cho phép nhân viên thậm chí cả những người điều hành ăn mặc rất thoải mái ( casual) , nếu bạn ăn mặc complet cà vạt, bạn sẽ bị lạc loài. Có những công ty yêu cầu ăn mặc lịch sự để bảo đảm hình tượng của công ty (brand image), bạn cũng nên bỏ ra một số ngân khoản đầu tư cho những bộ vét hiệu đắt tiền, vào ăn trước ở những nhà hàng sang trọng, hiểu biết về thời trang, ăn mặc, cũng như các loại rượu vang, cognac đắt tiền, để bảo đảm mình được giao phó quản lý những khách hàng lớn, thậm chí trang bị thêm một chiếc Mercedes ( phần lớn những chức vụ như vậy sẽ có thêm các khoản tiền phụ trợ như thẻ thành viên cáccâu lạc bộ cao cấp, nhà hàng hạng sang, thẻ tín dụng công ty dùng để trả cho các bữa tiệc ngoại giao, xe hơi của công ty, v....v.)
    Bây giờ, chỉ nhớ có vậy, lúc nào nhớ tiếp sẽ đóng góp với mọi người.
    Chúc các bạn vui và đừng để mình rơi vào những tình cảnh giở khóc giở cười.
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 05:17 ngày 01/08/2003
  6. HaiViSaoLac

    HaiViSaoLac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0

    Các bác ở mí chổ khác thì chắc ít thấy, nhưng ở chổ tôi người Việt nhiều, thường gặp các cụ vận bà ba quần đen đội nón đi chợ, cảm giác nói không nên lời.
    Nhà tôi bao quanh đều là VN nên nhiều khi sợ chiên cá hôi nhà, đem ra sân sau cứ như là BBQ ấy. Mấy bác đừng có mà bắt chước nhé. Người Mỹ tổ sợ người Châu Á chiên cá ... bốc mùi. Nếu hàng xóm của bác là Mỹ và bác muốn giao lưu văn hóa mời ăn cơm thì cũng nên nhớ giấu hết đầu (cá/gà) và đồ lòng đi nhé. Khi mời mà họ nói ``Dạ, cám ơn´´ thì có nghĩa là họ sẽ nhập tiệc chứ không phải ngồi xem đâu nhé...
  7. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    em toàn ở nhà thuê nên hàng xóm là roommates thôi. Chẳng hiểu số em sao mà toàn phải ở với freaks. Hồi đấy ở 1 cái nhà 3 tầng, 13 người, có 1 thằng Trung Quốc vô công rồi nghề, tắm 1 ngày 3 lần, mỗi lần 45 phút, việc gì cũng vào buồng tắm: từ lau giầy, cạo râu, bôi lotion, tắm xong thì cứ ở truồng chạy thẳng vô phòng. Buổi sáng đi học 1 tuần 5 ngày hầu như lúc nào cũng nhịn đánh răng, rửa mặt đi học vì chả có buồng tắm để dùng. Hắn còn bị bệnh gì mà khạc nhổ suốt ngày, tiếng khạc rất kinh dị, nhiều khi em cứ tưởng hắn bị ai móc họng
    Phòng bếp thì m ỗi lần nó dùng cũng 1,2 tiếng, toàn chiên xào đến nỗi cái fire alarm kêu inh ỏi, hắn o biết điều lấy báo quạt cho đỡ khói, cứ ngồi đấy đến khi có người xuống la lối mới thôi.
    Đã vậy còn lớn lối bắt nạt người khác. Bọn trong nhà gọi cảnh sát đến giải quyết mấy lần mà o đuổi hắn ra khỏi nhà được, ông landlord cũng o làm gì được. Híc, cuối cùng em chọn giải pháp move out!
    Híc híc, nghĩ lại còn hãi hùng!!!
    T I D E N B Z
  8. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Nói đến chuyện mắm này nọ em mới nhớ đến lần đang ngồi chờ máy bay, giở gói khô mực ra ăn nhồm nhoàm thì bị 1 thằng béo ị bên cạnh chửi là "U stink!" Tức o chịu được nhưng cũng o biết làm sao (nó béo quá, đánh o lại)
    T I D E N B Z
  9. n2b

    n2b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bạn tidenbz ơi
    bạn nên tìm đọc cái bài " Nguời Tầu Xấu Xí " sẽ thấy có đủ các tính xấu của nguời tầu bạn vừa kể . Cái special skill của chí nà men đó Mỹ còn gọi là "special skills to throw bocal and nasal projectile flying thru the air " . Nghe nói bên Tầu đang định cấm sau vụ SARS .
    Lần sau đứa nào bảo bạn câu "You stink " đó hay bất cứ câu nào bất nhã khác bạn có thể tỉnh bơ và cứ thế nhe răng ra cuời và nhã nhặn trả lời lại là " Thank You, you too! " đại khái ra cái điều mình là nguời ngọai quốc không hiểu tiếng Anh rành nên khi Mỹ nó nói gì như "Have a nice weekend !" , thuờng mình sẽ trả lời là " You too !" thì lần này cũng vậy . Với bộ mặt asian mình có lợi điểm là chỉ hiểu tiêng Anh khi nào mình muốn thôi !!! (selective English comprehension skills) Ngòai ra cứ cuời cuời nó sẽ không bao giờ đóan đuợc là mình có hiểu hay không đấy !
    have a nice weekend nhá !!!
    Được n2b sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 01/08/2003
  10. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Khi nói chuyện đối thoại ( face to face conversation) chú ý giữ một khoảng cách nhất định, thường là một sải tay. Không nói to quá, nói vừa đủ nghe.
    Nếu ăn bữa trưa có rau muống sào tỏi, hoặc các món nặng nùi, nên nhai các viên kẹo thơm, kẹo bạc hà, hoa quả hoặc kẹo cao su. Nếu công ty có rest room và locker thì tốt còn không, bạn cũng có thể để bàn chải đánh răng và một tuýp thuốc đánh răng ở ngăn kéo bàn làm việc. Bây giờ còn có loại listerin có thể tan trong miệng và nuốt được, khá tiện dụng.
    Khi vào nhà ai đó, nếu chủ nhà không yêu cầu, đừng cởi giầy, kể cả nhà người ta rất sạch, sang nhà bón lonág hoặc thảm trắng toát. Kể cả ngoài kia trời mưa hay tuyết rơi ( nếu chủ nhà không yêu cầu đừng cởi giầy). Nhiều khi chủ nhà rất sợ mồ hôi chân thấm vào thảm hoặc tất lâu thay cũng nguy hiểm lắm.

Chia sẻ trang này