1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta nghĩ gì về nhau.

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi nttl_a4, 22/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nttl_a4

    nttl_a4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta nghĩ gì về nhau.

    Hỡi những đấng mày râu hoặc mày chưa có râu hoặc là mày đang chuẩn bị có râu.Các bạn có thật sự làm như thế này với vợ của mình sau này hay không ?

    ĐÀN ÔNG - TRƯỚC VÀ SAU KHI CƯỚI

    * Trước : Em yêu, anh đợi em cả cuộc đời còn được mà.
    Sau : Muốn tôi chở đi thì lẹ lên, tôi không có chờ đâu.

    * Trước : Anh ơi ! ghê quá, con chuột chết.
    - Để đó cho anh.
    Sau : Anh yêu ! có con mèo chết trên nóc nhà mình
    - Thì lấy cây hất nó xuống, có con mèo chết mà cũng kêu chồng.

    * Trước : Xe em dơ quá, để anh rửa cho
    Sau : Một là đưa mười ngàn, hai là tự rửa lấy. (Giá bên ngoài có năm ngàn).

    *Trước : Em bệnh hả em yêu ? có đau không em ? (Nói xong chàng cúi xuống hôn vào má nàng dịu dàng).
    Sau : Khoẻ chưa ? Dậy nấu cơm ăn đi. Cả ngày nay cha con ăn mì gói, oải quá.

    *Trước : Sau này chỉ cần em sanh cho anh một thằng nhóc là em muốn gì anh cũng chiều.
    Sau : Anh ơi ! Em đau quá, dậy đưa em vào bện viện.
    - Đừng phá giấc ngủ của anh, đẻ gì giờ này mà đẻ, ngủ đi mai tính. (chàng lầm bầm). Trên tivi người ta còn vừa sanh vừa xem báo mà chẳng rên la gì. (Nói xong, chàng tiếp tục ... ngủ).

    *Trước : Em là người phụ nữ đầu tiên và cuối cùng trong cuộc đời anh.
    Sau : Người yêu cũ của anh đâu có đanh đá và chanh chua như em vậy !

    *Trước : (Trước khi quyết định chuyện gì) Tùy em thôi, ý của em là thượng sách mà
    Sau : Phụ nữ thì biết gì mà ý kiến ý cò !

    *Trước : Không sao, dù bận nhưng nếu em cần là anh đến ngay !
    Sau : Anh còn lu bu nhiều việc lắm, chưa về sớm được đâu !

    *Trước : Chúc em một sinh nhật thật vui vẻ, hạnh phúc !
    Sau : Ôi xì, đầu óc đâu mà lãng mạn nữa hả em ?

    *Trước : Sao anh ăn cái gì của em nấu cũng thấy ngon !
    sau : Em chiên cá kiểu gì mà cháy đen vậy ?

    *Trước : Trông em đáng yêu hơn mỗi khi em khóc.
    Sau : Hết than thở lại khóc lóc, vợ con gì thấy phát chán !

    *Trước : Chỉ có em là người phụ nữ đẹp nhất mà anh từng gặp !
    Sau : Xúyt xoa tiếc rẻ : "Thằng bạn anh mới "cưa" được cô bé xinh đáo để"

    *Trước : Tivi có gì hay không em ?
    Sau : Có cơm ăn chưa mà ngồi đó xem phim Hàn Quốc riết

  2. nttl_a4

    nttl_a4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Còn đối với chị em của chúng ta sau khi mà mọi sự dă rồi thì chỉ nói đúng mọt câu
    : " Biết anh như thế này thi tôi ở giá cho xong"
  3. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Luyên thuyên,tôi là người chồng mẫu mực nhất.Ko tin thì cứ thử lấy tôi mà xem.Có gì thì liên hệ mail: anhtuannguyen@muhp.com
    KissTogether
    <A href="http://ttvnol.com/up
  4. nttl_a4

    nttl_a4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    To trinh_y_kien: các cụ ngày xưa đã nỏi rồi"nói trước bước không qua"..Chẳng có ai dại gì lại đi lấy bạn cả.
    CÒn nếu như sau này bạn không như vậy thì vợ của bạn là người hạnh phúc.Còn người khác sẽ đứng bên ngoài mà tiếc nhẩn tiếc ngơ" giá như ngày đấy mình tin nó thì có lẽ bây giờ mình......"
    C''est la vie........[rose]
  5. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Ờ...Để tớ nghĩ đã
    Nothing*s gonna change My love for you !​
    i miss you
    [​IMG]
  6. nttl_a4

    nttl_a4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hỏi: Bạn gái và vợ khác nhau chổ nào?
    - Ðàn ông đáp: Chênh 20 kg.
    Hỏi: Bạn trai và chồng khác nhau chổ nào?
    - Ðàn bà đáp: Lệch 20 phút.
    Hỏi: Đàn bà giống con mèo ở điểm gì?
    - Ðàn ông đáp: Đều có vẻ sang trọng, nhưng riêng đàn bà thì là cố tạo ra.
    Hỏi: Đàn ông giống con chó ở điểm gì?
    - Ðàn bà đáp: Đều có vẻ trung thành, nhưng riêng đàn ông thì là bị ép buộc.
    Hỏi: Cảm nghĩ về cuộc sống hôn nhân của bạn hiện nay?
    - Ðàn ông đáp: Kết hôn sớm quá.
    - Ðàn bà đáp: Ly hôn muộn quá.
    Hỏi: So sánh vợ của bạn trước và sau khi kết hôn?
    - Ðàn ông đáp: Trước là chai cocacola và sau là lon cocacola.
    Hỏi: So sánh chồng của bạn trước và sau khi kết hôn?
    - Ðàn bà đáp: Trước là Vinamilk và sau cũng là Vinamilk... bị lên men.
    Hỏi: Có điểm nào giống nhau giữa hai vợ chồng?
    - Ðàn bà đáp: Kết hôn cùng một ngày.
    - Ðàn ông đáp: Đều thích xem người đẹp biểu diễn thời trang.
    Hỏi: Rất tiếc, vợ của bạn qua đời, bạn sẽ nói gì đây?
    - Ðàn ông đáp: Hơ... cuối cùng thì em cũng im.
    Hỏi: Rất tiếc, chồng của bạn qua đời, bạn sẽ nói gì đây?
    - Ðàn bà đáp: Hơ... cuối cùng thì anh cũng cứng.
    Hỏi: Khi người kết hôn với mình qua đời, bạn sẽ làm gì đây?
    - Ðàn bà đáp: Sẽ ở chung với một vài người bạn gái cho đỡ buồn.
    - Ðàn ông đáp: Hihi, cũng vậy, cũng vậy...
  7. nttl_a4

    nttl_a4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nghĩ sao về một chàng trai mà có thể yêu cùng một lúc được nhiều người con gái,mà những cô gái kia không hề biết là mình dang phải chia sẻ người mình yêu với nhiều nguời khác.
    Nhưng khi tôi hỏi người con trai đó: "tại sao mày lại có thể yêu nhiều đứa cùng một lúc như vậy? không mệt à?".Thì nó nói:"tao yêu tất cả những người con gái đó,không người nào là tao không yêu.Mỗi người đều có một điểm mà tao thích.Tập hợp tất cả những điểm tốt của họ lại thì là một người con gái hoàn hảo,mà cỏ ai lai không yêu một người con gái hoàn hảo".
    Còn theo các bạn thì như thế nào?.Con tôi thì khôngbiết là nó đúng hay sai nữa.Phải chăng đấy là quan niệm của từng người.[/size=3]

  8. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    ko chắn lắm đôi khi cũng có nguời như thế song ko hoàn toàn như lời giải thích của cậu con trai kia.Như Soserone tôi đây có thể Linh cũng biết ,yêu nhiều nguời con gái nhưng mà cũng yêu thật ,chẳng tập hợp mọi điều tốt đẹp đó để thành 1 người hoàn thiện.Vậy mới khổ ...Linh có biết chuyện đó chứ hả?
    LE ANH
  9. nttl_a4

    nttl_a4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Biết,biết... nhưng có lẽ là tớ không nhớ đủ được những người mà Công đã từng yêu đâu.Tại vì nhiều quá nhớ không nổi.Để tớ thử đếm xem có bao nhiêu nhé:1,2,3,4,5,6,7,8......Ôi
    ...ôi...không tài nào nhớ hết đươc.Bạn của mình đào hoa quá
    Có rất nhiều tên con trai yêu theo kiểu "bắt cá nhiều tay"(đương nhiên là cũng có con gái nhưng có lẽ không nhiều bằng con trai),mà những người như vậy thì sẽ rơi vào tình trạng"ngày trăm mối, tối nằm không".Sướng nhỉ?.mà không biết là có đúng hay không nữa cần phải face à face

Chia sẻ trang này