1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta nghĩ gì về sự chết

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi phamtrinh64, 28/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LamWenMou

    LamWenMou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    @LHX_NDD: tưởng ông bị lock nick vĩnh viễn rồi??? vẫn chưa chừa tật cũ à? cho tôi hỏi nhé, theo ông thế nào là thiện? thế nào là ác?? Thiện ác là do con người quan niệm, ko phải là do thần linh, do đó chuyện làm điều thiện kiếp sau sẽ hưởng phúc là điều vô cùng nhảm nhí....Hết
  2. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, LamWenMou có bị tâm thần ko nhỉ? Sao tự nhiên nhảy vào nói người ta tưởng bị lock nick vĩnh viễn nhể? Đang là thành viên đường đường chính chính của ttvn àh nhá!
    Còn về Thiện, Ác, nói thật cho các hạ biết, phàm những điều gì đi ngược lại với sự phát sinh và nuôi dưỡng sự sống (như giết chóc, sát hại, đánh giết, hủy hoại, tàn phá...) mà ko phục vụ cho một mục đích tốt đẹp cho số đông (mà chỉ vì chính bản thân mà hủy hoại, mà chỉ vì mục tiêu cá nhân mà hủy hoại,...) thì đấy là Ác. Còn ngược lại chính là Thiện!
    Cứ làm Ác đi, sẽ biết thế nào là Thiên đạo và lễ độ nhá!
  3. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    xin chào cả nhà
    thực ra muabongmay mặc dù tham gia chủ đề này cũng đc vài bài viết,
    nhưng cung thật chưa dám bày tỏ ý kiến của mình
    bởi vấn đề đặt ra là quá lớn
    trên thực tế câu hỏi này đã có tư khi con người biết nhận thức
    và cũng biết bao bộ óc vĩ đại nhất từng sống trên nhân loại
    đã chưa thể tạo ra 1 câu trả lời thỏa đáng
    ______________________________
    vừa mới đọc lại 9 trang viết của diễn đàn thấy có vài ý nổi lên của bác vitcon, LH
    theman, naccu......rất nhiều nữa
    có nhiều điểm sáng
    @ bác vitcon : rat vui dc lam quen voi bac( ko chỉ bởi ở topic này)
    cũng xin nói thật em rất ghét con người em, bởi nó toàn là mọt mớ sáo rỗng, giáo điều, lý thuyết tầm thường, quá vớ vẩn, biên minh cho mình, hành động và suy nghĩ của mình
    nên thành ra
    em rất ghét những cái suy nghĩ mình chưa đạt đc mà lại cố ba hoa phét lác về nó, kiểu như người đời ghét cái thể loại con vẹt công nghiệp vậy
    _________________________________________
    nói thật hôm nay em muabongmay ko dc" thật" lăm nên mạo muộn rón rén nói lên vài suy nghĩ của mình về cái sự chết
    1. cái gì ta không biết ta đều sợ
    2. về 1 góc nào đó
    con người sinh ra quá là yếu đuối nhu nhược so với cái thề giới tự nhiên này
    không thể nào loại bỏ bất công, thụ động trước cuộc sống, trước cái chết, trước ngoại cảnh, trước đau khổ, bệnh tật bên trong và bên ngoài
    cuộc đời về một khía cạnh nào đó đúng thật là bể khổ
    bể trầm luân. nên cái cứu vớt con người duy nhất thời nay
    là vẽ cho mình 1 giấc mộng, một giấc mộng về hạnh phúc
    cố gắng hết sức để lao vào nó để quyên đi cái sự chết
    em thich 1 câu nói của cụ nguyên du
    " cho thanh cao mới đc phần thanh cao"
    3. con người và sự tiến hóa quả là nhanh, nhưng thành quả lớn nhất nó tạo ra là xã hội, hệ thống tư tưởng thì hơn bội phần
    tuy nhiên
    hiện nay với loài người, cái "sướng " về của cải vật chất vẫn chưa đủ nên con người vẫn phải làm khổ, làm thịt nhau vì vật chất
    chứ chưa đủ trình nói đến tâm linh , tinh thần
    4.em là 1 người biện chưng, theo biện chưng, nhưng thật sự đến lúc này, em tin rằng tồn tại một thế giới sau khi chết
    bởi những dòng suy tưởng, những thứ tạo nên con người mình, những thứ đấy nó đâu có tồn tại ở dạng vật chất hay đạng gì đó đâu (lí do thì nhiều vô kể)
    5. thực tế ra em rất muốn nói nữa, nhưng 1 phần vì diễn đạt không đc một phần vì mình quá nhỏ bé và hạn hẹp,
    cố nói nữa thì khác nào thằng nhóc nói sự đời
    mua vui cho thiên hạ_____;ại đam ra cái giây thần kinh sấu hổ quặt quẹo của em nó lại lên tiếng
    6. cái sự chết nó là mênh mông quá (ít nhất là đối với những ng sâu sắc đời) em tạm coi nó là vô cùng vậy
    mà cái gọi là vô cùng, thì chắc chắn nó không tồn tại
    nó chỉ tồn tai khi anh cố làm cho nó tồn tại
    vậy thì
    em nói rằng cái chết nó không có một ý nghĩa gì, nó không tồn tại ở một nghĩa lý gì
    thì cũng là một cái nhìn hạn hẹp mà em tạo ra
    ______________________________nói những dòng này thấy sáo rỗng quá
    thôi thì gọi là chó cắn nhảm cho vui phận chó vậy, chứ chó không đc sủa như em cũng nhiều khi thấy nhạt mồm lắm
    _____________hôm nay nhớ con người yêu thế
    mẹ nó
    , bên ngoài trời sáng rồi, nhiều khi với một thằng say có nằm trên đống *** lại vẫn thơm để rồi khi tnhr dậy lại kinh tởm cái mùi thối của mình
    sợ những gì thuộc về mình nó lại là món nợ ngày mai của mình, và để rồi rất nhiều khi hối hận về mình
    nhưng lại có thể biện bạch rằng

    cái khổ no cũng lại qua đi quá nhanh thi time ấy
    mày sao phaỉi nghĩ
    thằng đàn ông thì không đc câu nệ

    biết thế
    dâu sao tao cũng chỉ là tao mà không phải cái tôi là mày của tao đâu
    mẹ !!!!!!
    Được muabongmay2207 sửa chữa / chuyển vào 04:26 ngày 13/06/2007
  4. ThichMit

    ThichMit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    tôi tin có cuộc sống sau cái chết, tin vào luật nhân quả
  5. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    @LHX
    dạo này mưa nhiều
    ếch nhái có cơ hội ngoi lên
    bac cũng đừng để ý nhé
    không giống bác chút nào á
  6. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế! Tại hạ có chú ý đâu, chẳng qua là cần làm rõ cho tên kia hiểu rõ quy luật Nhân nào quả nấy!
  7. salsabeginer

    salsabeginer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Còn về Thiện, Ác, nói thật cho các hạ biết, phàm những điều gì đi ngược lại với sự phát sinh và nuôi dưỡng sự sống (như giết chóc, sát hại, đánh giết, hủy hoại, tàn phá...) mà ko phục vụ cho một mục đích tốt đẹp cho số đông (mà chỉ vì chính bản thân mà hủy hoại, mà chỉ vì mục tiêu cá nhân mà hủy hoại,...) thì đấy là Ác. Còn ngược lại chính là Thiện!
    Cứ làm Ác đi, sẽ biết thế nào là Thiên đạo và lễ độ nhá!
    [/quote]
    Ko ngờ ở đời còn có người như ông xứng đáng được đem trưng bày ở viện bảo tàng cho thế hệ sau chiêm ngưỡng. Tôi chưa thấy thằng nào bị muỗi đốt mà ko đập chết nó cả, ngay tôi phải đến trăm lần dùng chân xéo chết con gián, dùng dép đập bẹp lép nó, còn muỗi thì giết vô kể ko thể đếm được. Vậy ông xếp tôi vào nhóm cực ác nhỉ. Tôi thà làm ác còn hơn bị bọn nó hút máu , hi sinh vì cái thiện để bọn nó hút máu no nê chắc bị người ta gọi là ng..
  8. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Codai tin có một thế giới sau cái chết, nhưng ko quá sùng bái lòng tin đó. Chỉ là ko thích ác với người khác, sợ người khác đau vì bản thân cũng rất sợ đau. Thế thôi. Bình thường nhìn thấy máu cũng đủ sợ rồi, ko cần phải ác mới được gọi là báng bổ thần thánh.
  9. ximara

    ximara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, chết cũng là một phần của việc sống. Khi con người ta chết đi, tức là hoàn thành nốt phần việc cuối cùng của mình, thế thôi.
    Còn sau khi chết, có xyz j nữa thì chỉ có khi nào chết rồi mới biết được. Giống như khi ta bắt đầu sinh ra thì mới có khái niệm về thế giới này vậy.
    Xin hết.
  10. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    ..Từ thảo Luận sang đến Tâm lý toàn người quen thế này ha..
    Đối với tớ Chết là Hạnh phúc ..từ khi đọc cuốn Chết là Hạnh Phúc ..của ..tạm thời quên tên vì tên Thầy khó nhớ quá

Chia sẻ trang này