1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta nghĩ gì về sự chết

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi phamtrinh64, 28/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamtrinh64

    phamtrinh64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    Giá mà được chết đi một lúc
    Chắc bình yên hơn một giấc ngủ dài
    Nếu được xuống địa ngục thì càng tốt
    Lên thiên đường sợ chả gặp ai (?!..)
    Giá mà được chết đi một lúc
    Tỉnh dậy xem người ta khóc hay cười
    Và xem thử mình sẽ cười hay khóc
    Làm ma có sướng hơn làm người?
    Giá mà được chết đi một lúc
    Nằm yên cho cuộc sống nhỏ tuôn trào
    Nếu người ta tống ngay vào nhà xác
    Cứ thế mà chết cóng cũng chẳng sao?
    (Nguyễn Thế Hoàng Linh)
  2. blacksun01st

    blacksun01st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Có thời tớ nghĩ rằng Chết là đỉnh cao của sự giải thoát . Bây giờ,......suy nghĩ đó vẫn vẹn nguyên................Buồn quá, tự dưng thấy topic này là muốn chết ghê...........
  3. xitrum_chamchap

    xitrum_chamchap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    chết là chấm dứt sự sống ở thế giới này , để bắt đầu cuộc sống ở thế giới khác <== tớ cũng đang muốn chết , huhuhuhuhu
  4. sigmafx

    sigmafx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    29
    Nói tầm bậy, những người muốn chết không dễ chết đâu, trừ trường hợp vì lý tưởng hoặc bị trầm cảm nặng,trong con người có bản năng muốn sống rất cao. Nghĩ rằng chết là sự giải thoát là ngu xuẩn. Chắc các bác vẫn tin rằng có linh hồn, he he vậy chứ lúc 1 tuổi "linh hồn" của các bác cho các biết điều gì nào?
    Được sigmafx sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 16/08/2007
    Được sigmafx sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 17/08/2007
  5. blacksun01st

    blacksun01st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có cuộc sống ở thế giới khác hả xitrum !!!
    Thà chết để những bi ai, sầu khổ trong đời tan đi như bọt biển, chứ chẳng ai khờ khạo xây dựng niềm tin ở một nơi bất hữu...... Liệu sống ở thế giới khác, ta có hạnh phúc hơn ở đây ko nhỉ??? Suy cho cùng, với xitrum thì ở thế-giới-khác hay thế-giới-này thì cũng vẫn là SÔNG hở. .............
    Thui, tớ sẽ hok vội chết Đang có nhiều thứ để đọc và nhiều việc để làm
  6. t256

    t256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời này còn bao nhiêu điều tươi đẹp.chúng ta lại đang còn trẻ còn khoẻ mọi chuyện đều có thể xảy ra,....tai sao lại phải nghĩ đến cái chết.Mà chết đâu có đơn giản có phải muốn chết là đc ngay đâu..
    Theo mình khoá cai topic này thôi! Động đến cái từ chết chóc kinh quá!
  7. xitrum_chamchap

    xitrum_chamchap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    cái topic đưa ra vấn đề mới mẻ thế mà đòi khoá , đúng là bó trym
  8. blacksun01st

    blacksun01st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    No, topic này ko vi phạm quy định, lại có chủ đề rất cần thiết để bàn luận. Chẳng có lý do gì để khoá
  9. phamtrinh64

    phamtrinh64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của t256 viết lúc 10:36 ngày 17/08/2007:
    Cuộc đời này còn bao nhiêu điều tươi đẹp.chúng ta lại đang còn trẻ còn khoẻ mọi chuyện đều có thể xảy ra,....tai sao lại phải nghĩ đến cái chết. Mà chết đâu có đơn giản có phải muốn chết là đc ngay đâu..
    Theo mình khoá cai topic này thôi! Động đến cái từ chết chóc kinh quá!
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trích từ bài của blacksun01st Gửi lúc 20:41, 17/08/07
    No, topic này ko vi phạm quy định, lại có chủ đề rất cần thiết để bàn luận. Chẳng có lý do gì để khoá
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tui cũng nghĩ vậy , tại sao phaỉ khoá chứ .
    Cuộc đời , Sinh, Bệnh , Lão, Tử ...ai cũng trải qua mà...
    Nói đến sự chết , phải nhìn ở khía cạnh tích cực chứ, phải có sự chuẩn bị cho một đoạn kết cuộc đời chứ.
    có người nói rằng biết chết lúc nào mà chuẩn bị ...? ừa thì cũng có lý, nhưng chính vì không biết lúc nào mình chết , cho nên lúc nào ta cũng phải ở tư thế sẳn sàng ra đi mà không có gì hối tiếc , không để lại gánh nặng cho người khác ...
    Vậy thì , khi ta nghĩ về nó không hẳn là vì cái chết mà còn nghĩ về sự sống .
  10. xitrum_chamchap

    xitrum_chamchap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    vào google gõ từ khoá " sự chết " thì được 96.400 kết quả , đa số là thấy các trang thuộc về tôn giáo , mỗi tôn giáo có một cách giải thích về sự chết ,cơ mà toàn bị tường lửa chặn , với lại nghe cao siêu và dài dòng quá nên ngại đọc .
    Vào google gõ tiếp từ khoá "nguồn gốc sự chết " thì nhận được có 2 kết quả , một trang die , một trang live thì toàn nói về chúa , đọc chẳng hiểu gì
    Vẫn google gõ từ khoá "định nghĩa cái chết " thì được 240 kết quả trong đó thấy cái này là hấp dẫn nhứt http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BA%BFt#.C4.90.E1.BB.8Bnh_ngh.C4.A9a_c.C3.A1i_ch.E1.BA.BFt_trong_l.C4.A9nh_v.E1.BB.B1c_y_h.E1.BB.8Dc.2C_t.C3.B4n_gi.C3.A1o_v.C3.A0_ph.C3.A1p_l.C3.BD mời bà con tiếp tục khám +phá sự chết
    Được xitrum_chamchap sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 19/08/2007

Chia sẻ trang này