1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta nghĩ gì về sự chết

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi phamtrinh64, 28/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miucon_bunngu

    miucon_bunngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    ....................
  2. xitrum_chamchap

    xitrum_chamchap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nếu người thân bạn đi xa +bạn muốn gặp họ = hãy đến nơi họ đang sống <== tớ đùa tý thui
    Topic này chảng có ý kiến nào có tính đột phá tý nhỉ , Tệ thật
    * Mình đang chờ một ý kiến đột phá chút , để khi nào làm tròn bổn phận và trách nhiệm , mình sẽ .... . Tệ thật !!!
  3. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Tôi ngược lại với bạn, thà chịu đau khổ khi nhìn thấy người thân thanh thản ra đi. Cũng giống như sự chờ đợi vậy. Tôi rất sợ để ai đó phải chờ đợi mình, bởi vì tôi biết cảm giác lo sợ khi phải chờ đợi.
  4. salsabeginer

    salsabeginer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Rất sợ chết vì:
    - Nhiều việc chưa làm được
    - Người thân sẽ đau khổ vì mình
    - Còn chưa trả hết nợ : nợ nhà, nợ đời, nợ tình, nợ tiền...
    Tóm lại không thể chết được, bây giờ chưa chán sống. Chỉ chán sống khi không còn những thứ trên
  5. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Khi mà mìn chết là khi mìn đã hưởng thụ được tất tần tật mọi niềm vui & ngọt ngào trên đời ... ===> chết như vậy mới không phí ...
  6. salsabeginer

    salsabeginer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0

    Khó quá , lúc nào mới hết... Chưa hưởng hết đã hết sức mà chết roài
  7. xitrum_chamchap

    xitrum_chamchap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    chẳng có ý kiến nào có tính đột phá , khác người tý , tệ thật . Chẹp
  8. linh87_commie

    linh87_commie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Cái chết có ý nghĩa triết học là sự giải thoát, lúc này hay lúc khác....
  9. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Uh đúng là tớ cũng sợ chết vì còn nhiều việc mình còn fải làm , riêng khoản nợ tình thì chỉ có người ta nợ mình thôi hiiiiii
  10. lastpaladin

    lastpaladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời như một ván cờ, và cái chết là đoạn kết của ván cờ ấy. Ta vừa mong cái chết nhanh đến, bởi vì lúc đó mới biết mình có thắng trong ván cờ vĩ đại của cuộc đời hay không. Nhưng lại mong nó đừng đến vì sợ mình chưa hoàn thành những điều luôn mong ước. Nếu sống vô nghĩa, cái chết cũng vô vị. Còn đã sống có ý nghĩa thì còn sợ gì cái chết.
    (from Legend of Porasitus)

Chia sẻ trang này